Barcelona lại thất bại: Lời nguyền có tên Cadiz

20/04/2022 19:55 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Các cổ động viên của Barcelona dường như đã quen với điều này, sau chiến thắng là thất bại, sau sự thăng hoa là nỗi buồn, sau những niềm hi vọng là thất vọng và sau tất cả, Barcelona của Xavi rất giống với Barcelona của Ronald Koeman một năm trước đây.

Bóng đá hôm nay 20/4: Man City chơi lớn với Haaland, Maguire thanh minh

Bóng đá hôm nay 20/4: Man City chơi lớn với Haaland, Maguire thanh minh

Bóng đá hôm nay: Man City dành cho Erling Haaland lương cực “khủng” cùng hợp đồng dài hạn. Barca có thể chiêu mộ đến 6 cầu thủ Hè 2022.

Họ đã không thoát ra khỏi cú sốc từ thất bại trước Frankfurt ở Europa League, và trong lúc ban lãnh đạo câu lạc bộ, UEFA và Xavi đang tranh cãi không ngừng về những tấm vé được bán tới tay các cổ động viên Đức giữa tuần trước thì đội bóng này đã trở nên căng thẳng, mất phương hướng và chui vào tổ kén của sự sợ hãi.

Một vòng quanh Cadiz

Cadiz như một sự nguyền rủa với đội bóng xứ Catalunya, mùa bóng trước, trận hòa Cadiz ở Camp Nou, trong ngày mà Leo Messi ngồi trên khán đài, gần như đã dẫn tới sự đổ vỡ của Barcelona và lịch sử lặp lại theo cách tàn nhẫn hơn, họ bị đánh bại và coi như đã đầu hàng trước Real Madrid.

Thực tại là trò đùa nghiệt ngã của quá khứ, cùng với Ronald Koeman, Barcelona cũng từ giữa bảng xếp hạng lên thẳng vị trí thứ 3 mùa trước với chuỗi trận thăng hoa suốt từ đầu năm 2021 cho tới tháng 4. Và trong quãng thời gian đấy, họ không chỉ giành được Cúp nhà Vua Tây Ban Nha mà còn nắm trong tay khả năng định đoạt số phận ở La Liga khi đá ít hơn hai đội bóng thủ đô Madrid hai trận và ít hơn hai điểm. Cadiz, nếu không phải là trái táo tẩm độc được gửi đến Camp Nou, cũng sẽ là điều gì đó tương tự, đội bóng này không phải là món quà đẹp đẽ dành cho Xavi cùng các cầu thủ, những người đã khổ sở những ngày qua vì thất bại rúm ró trước Frankfurt.

Một lần nữa, họ bị đánh bại bởi sự khoa học của đối thủ, vì những sai lầm của các hậu vệ, sự hiện diện của Lenglet hay Sergino Dest ở đây như một trò đùa và người ta không biết ý nghĩa của họ là gì với đội bóng. Số bàn thắng của các tiền đạo trên hàng công như Aubameyang, Ferran Torres, Dembele hay Depay cộng lại thậm chí còn không bằng một mình Leo Messi ghi được thời điểm này mùa trước (37 bàn thắng).

Đội bóng đến từ Andalucia không cần đến 35 nghìn người giống như Frankfurt để làm cho Barcelona bầm dập thêm một lần nữa ở Camp Nou, nhưng chiến thắng của họ làm tổn thương đội bóng xứ Catalunya không kém so với đại diện của nước Đức.

Chú thích ảnh
Bị Cadiz đánh bại, Barcelona thua trận thứ hai liên tiếp chỉ trong vài ngày

Hội chứng thất bại của Barca không hề thuyên giảm, mà nó càng trở nên trầm trọng hơn. Tập thể này chơi bóng với sự hời hợt và cuộc lội ngược dòng của Real Madrid trước Sevilla đêm trước càng khiến cho thất bại của họ trở nên sâu sắc hơn.

Họ đã không quen với việc thiếu vắng Pedri. Tài năng của Stegen là không đủ để giải quyết cho sự bất ổn trong hệ thống phòng ngự và những sai lầm cá nhân. Và phần đau đớn nhất của thất bại không phải là việc đội bóng xứ Catalunya đã giúp Cadiz có được chiến thắng lịch sử ở Camp Nou, mà nó là hi vọng cạnh tranh ngôi vô địch thật sự đã chấm hết.

Một vòng quanh Koeman

"Chúng tôi phải khát khao hơn, tin tưởng hơn và cá tính hơn", Xavi Hernandez không giấu được sự tức giận sau khi đội bóng để thua trận thứ hai liên tiếp ở Camp Nou, theo cùng một cách, vì bị phản công và không theo được cường độ và tốc độ chơi bóng của các đối thủ.

Không ai muốn phán xét một huyền thoại như Xavi Hernandez vì sự dũng cảm của anh và vì những gì anh đã gieo mầm ở đây trong vài tháng qua, nhưng cuối cùng thì sự trở lại này không thể là sự lặp lại của quá khứ, từ những triệu chứng thất bại, từ sự thăng hoa mang tới những ảo vọng lớn lao và sự sụp đổ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng dù muốn né tránh chỉ trích đến đâu trong cuộc đối thoại với HLV người Terressa, tất cả đều không thể không hoài nghi với những gì đang diễn ra hiện tại. Đội bóng xứ Catalunya đã tắt ngúm sau khi đã làm được rất nhiều điều, họ không ngừng trưởng thành về tinh thần lẫn bóng đá, với chiến thắng lừng lẫy 4-0 trước Real Madrid tại Bernabeu. "Chúng tôi đã trở lại", khi bạn đánh bại một đối thủ như thế ngay tại sân nhà của họ ở trận đấu lớn nhất thế giới, với sự rung động mãnh liệt đấy, thật hợp lý khi nói những điều như là sự trở lại giống Xavi.

Chiến thắng đấy có thể đã đưa Barcelona đi quá xa và bắt đầu không kiểm soát được trạng thái thi đấu và sự tập trung, họ đã phải chịu đựng để đánh bại Sevilla và khốn khổ nhiều hơn nữa để giành chiến thắng trước Levante, may mắn hòa Frankfurt và phần tiếp theo là hai trận thua liên tiếp.

"Chúng tôi không ở trong tình huống tồi tệ, chúng tôi đã tiến bộ hơn", Xavi cố gắng giữ bình tĩnh và làm dịu lại bầu không khí nóng bỏng hiện tại, "Chúng tôi phải tập trung lại và suy nghĩ về trận đấu với Sociedad, Barcelona vẫn còn nguyên mục tiêu là Champions League".

Barcelona vẫn còn phải tiếp tục phần còn lại, đó là một tuần tồi tệ đối với họ và có thể còn chưa kết thúc, nhưng đội bóng này phải phản ứng càng sớm càng tốt, để tránh đi vào vòng quay của Koeman một năm trước đây.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm