Barcelona: Cuộc đổi chác bình đẳng

29/07/2020 14:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sự phản bội luôn phải trả cái giá đắt đỏ nào đó, nếu như Barcelona thất bại trước Napoli ở trận lượt về Champions League, hoặc cũng không thể tiến xa hơn vòng tứ kết vì thiếu những ngôi sao như Melo thì đó cũng là kết cục xứng đáng cho những gì mà họ đã làm với Melo.

Barca khủng hoảng nhân sự: Chỉ có một trung vệ lành lặn, Arthur từ chối ra sân

Barca khủng hoảng nhân sự: Chỉ có một trung vệ lành lặn, Arthur từ chối ra sân

Barca đã kết thúc mùa giải La Liga 2019/2020 và giờ sẽ dồn toàn lực cho đấu trường Champions League. Tuy nhiên, họ lại đang gặp phải không ít vấn đề trước trận tái đấu với Napoli.

Vào ngày 29/4, Arthur Melo nhấn mạnh với tất cả về ước mơ được cống hiến cho Barcelona nhiều năm nữa. Tròn hai tháng sau, Juventus và Barcelona thông báo họ đã thực hiện vụ trao đổi Pjanic-Arthur cho mùa giải mới, theo thỏa thuận, đội bóng xứ Catalunya sẽ có 12 triệu euro cộng với 5 triệu tiền thưởng khác, đồng thời, cam kết cả hai cầu thủ này sẽ phục vụ đội bóng cũ cho tới khi kết thúc Champions League.

Nhưng trong khi tiền vệ người Bosnia luôn đóng vai trò quyết định trong các trận đấu của Juventus, thì đối tác thương mại của anh bị xóa sổ trong kế hoạch bóng đá của HLV Quique Setien.

Kể từ sau khi vụ chuyển nhượng diễn ra, Pjanic, 30 tuổi đã chơi tổng cộng 325 phút cho Juventus thì Arthur Melo không có một phút ra sân nào từ sau trận hòa Celta Vigo. Anh lặng lẽ biến mất trong trí nhớ của HLV người Cantabria, và chỉ tình cờ xuất hiện với hình ảnh đáng chán vì có vẻ như là ngủ gật khi phải chứng kiến thất bại của Barcelona trước Osasuna tại Camp Nou.

Xavi phiên bản 2 của đội bóng xứ Catalunya không thèm nói lời chào từ biệt với câu lạc bộ như một cầu thủ chân chính, cũng không thiết tha chơi những trận đấu cuối cùng ở Champions League vì rằng dù cho anh có khát khao như thế cũng chẳng thể thuyết phục được HLV Setien cho một vị trí ở trên sân.

Barcelona, Barca, Arthur, Arthur từ chối ra sân, Liga, bóng đá Tây Ban Nha, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay
Quique Setien đang khá lo lắng cho hàng tiền vệ Barca khi Arthur không trở lại

Napoli lì lợm đã ở ngay trước mắt và HLV người Cantabria này chỉ còn có Rakitic, Riqui Puig, De Jong, Sergi Roberto để đối mặt với hàng tiền vệ gầm gừ của Gattuso khi Sergio Busquets và Vidal bị treo giò. Điều đó không chắc mang tới sự lo âu, nhưng nó khiến những người yêu mến Barcelona cảm thấy không có sự đầy đủ cho một trận đấu như vậy, ở một giải đấu lớn cùng những hi vọng cuối cùng cho câu lạc bộ.

Chủ tịch Josep Bartomeu đã ép Arthur Melo tới chỗ tận cùng của sự cảm thông và Setien khiến anh đi tới nỗi tuyệt vọng khủng khiếp về sự tôn trọng. Và anh đã đáp trả bằng tất cả sự thiếu chuyên nghiệp (đáng được tha thứ) và thiếu tinh thần thể thao nhất nhưng ở khía cạnh nào đó, nó là sự công bằng cho tiền vệ 24 tuổi này, nếu như Barcelona phải chịu đựng thêm một cú sốc nào đó như đã từng phải gánh chịu ở Rome hay Liverpool.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm