Barcelona: Bartomeu sợ Messi chết khiếp hay lại chơi trò "bẩn"?

25/08/2020 22:37 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Leo Messi thật sự không còn muốn liên hệ với bất cứ ai trong ban lãnh đạo Barcelona kể từ sau thất bại của đội bóng trước Bayern Munich tại Champions League. Sự im lặng của anh khiến chủ tịch Josep Bartomeu chết khiếp, người đàn ông uy quyền nhưng dối trá đấy thậm chí còn không dám nói chuyện với ngôi sao số 1 của đội bóng suốt những ngày qua.

Bóng đá hôm nay 25/8: MU dùng Smalling đổi sao Roma. Coutinho nhận tin bất ngờ ở Barca

Bóng đá hôm nay 25/8: MU dùng Smalling đổi sao Roma. Coutinho nhận tin bất ngờ ở Barca

Kết quả bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. MU dùng Smalling đổi sao Roma. Conte chốt tương lai. Coutinho nhận tin bất ngờ ở Barca.

Tương lai của Leo Messi thật sự đã trở nên phức tạp hơn khi những bằng chứng cho thấy một cuộc chia tay gần như là có thể vì Luis Suarez không còn nằm trong kế hoạch của Ronald Koeman, người bạn thân nhất của anh cả trong lẫn ngoài sân cỏ bị tống cổ khỏi Camp Nou chỉ bằng một cuộc điện thoại từ văn phòng của HLV người Hà Lan, một sự bất nhẫn tột cùng.

Sergio Busquets và Jordi Alba, những cộng sự gần gũi trên sân khác được ở lại nhưng phải xem xét lại hợp đồng của họ. Trên hết cả sự trống rỗng bắt đầu bởi những lý lẽ của cảm xúc, không ai hiểu được vì sao chủ tịch Josep Bartomeu chẳng thể giữ lời hứa của mình.

Vị chủ tịch của một trong những câu lạc bộ lâu đời nhất thế giới gần đây đã trở thành chuẩn mực của sự lố bịch trong thế giới bóng đá, người mà những lời hứa của ông đã không có một chút giá trị nào với cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử câu lạc bộ và của cả thế giới, người dường như đã bị những cơn đau hành hạ đến mức không dám nói chuyện với đội trưởng của câu lạc bộ. 

Sau thất bại kinh hoàng tại Lisbon, sau những chỉ trích và chế giễu tột cùng từ thế giới về những vấn đề mà ông Bartomeu cho rằng đó là vấn đề về thể thao nhưng cả thế giới đều thấy rằng, nó là vấn đề về thể chế, về cách quản lý đội bóng của ông, Bartomeu không nói một lời nào với Messi.

Sau khi biết được rằng, số 10 muốn chia tay đội bóng thông qua truyền thông, Bartomeu đã sợ hãi đến mức không dám gọi điện thoại để mời Messi tới phòng làm việc của mình và giải quyết vấn đề nhưng thật ngạc nhiên, vị chủ tịch như một trò hề này lại gọi điện cho cha của Messi, ông Jorge, để giải thích rằng, Ronald Koeman là một HLV phi thường và những dự án thể thao mới thật sự hoàn hảo.

Gọi điện cho cha của đội trưởng đội bóng, không phải cho anh ta? Bartomeu đã không dám nói chuyện với số 10, thậm chí không dám gửi đi một tin nhắn, điều đó thật kì cục và bất thường theo mọi cách.

11 ngày đã trôi qua kể từ sau khi bị Bayern Munich sỉ nhục và chỉ có một người phải chịu trách nhiệm, Quique Setien, cũng là người tới Camp Nou muộn nhất. Một nạn nhân khác phải tính toán rất kĩ Josep Bartomeu mới xuống tay, Eric Abidal, đã phải ra đi một mình, cùng với sự xấu hổ sau những gì đã xảy ra và bị chính người đã từng tin cẩn mình buộc tội như một phần của thất bại. 

Và kể từ lúc coi thất bại trước Bayern Munich là những vấn đề thể thao, Bartomeu chọn cho đội bóng xứ Catalunya Ronald Koeman và phó mặc HLV người Hà Lan dọn dẹp đống đổ nát mà ông tạo ra. Vị chủ tịch này đã nói rằng, ông không muốn biết chi tiết cuộc nói chuyện của Koeman với Messi. Ông không muốn biết Messi đang thật sự nghĩ gì hay không dám nghe những hoài nghi của số 10, hoặc không cần biết tương lai của Barcelona sẽ ra sao nếu thiên tài người Argentina thật sự sẽ ra đi trong mùa Hè này?

Chú thích ảnh
Chủ tịch Bartomeu lại muốn chơi trò hai mặt với Messi

Một lần nữa, trò chơi của Bartomeu bắt đầu. Ông ta hèn nhát đến mức không dám nói gì với Messi ngoài việc khẳng định trên truyền thông xứ Catalunya rằng số 10 sẽ ở lại và câu lạc bộ sẽ làm mọi cách để giữ chân anh ở lại hơn nữa nhưng sự thật là Bartomeu đã không làm bất cứ điều gì để chứng tỏ mình sẽ bảo vệ số 10, bảo vệ cho những giá trị của câu lạc bộ. 

Và nguy hiểm hơn, đã biến Messi trở thành kẻ phá rối vào lúc này, và người ra đi phải là người có lỗi, chứ không phải ông ta. Như thể việc thay đổi thành phố từ Barcelona tới Paris, Manchester hay bất cứ nơi đâu, việc chuyển tới một câu lạc bộ khác không phải là sự bất tiện với Messi, người là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Barcelona và cũng là người có sự gắn bó mật thiết với xứ sở.

Bartomeu tung lá bài  ra và khiến Messi phải chịu đựng nó. Nếu số 10 ở lại, đó là chiến thắng của Bartomeu, nếu anh đi, Koeman là người phải chịu trách nhiệm vì đã không thuyết phục được anh ở lại. Josep Bartomeu, một lần nữa, lại trở thành kẻ chui rúc trong cái bóng của người khác, để thoái thác trách nhiệm, để trở nên sạch sẽ và không vướng chút bụi nào.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm