Barcelona 1-1 Eibar: Một chân dung lố bịch của Barca, Messi đã có câu trả lời

30/12/2020 15:29 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn). Cuối cùng thì năm 2020 cũng khép lại với Barcelona theo cách lố bịch nhất, bị Eibar cầm hòa ngay tại Camp Nou, trong ngày mà họ rơi xuống đáy sâu nhất của sự kinh khủng, bạc nhược và sợ hãi. 

Bóng đá hôm nay 30/12: MU và Arsenal thắng tối thiểu. Premier League có thể tạm dừng

Bóng đá hôm nay 30/12: MU và Arsenal thắng tối thiểu. Premier League có thể tạm dừng

Bóng đá hôm nay: Premier League có thể tạm dừng vì Covid-19. Wayne Rooney đưa Derby thoát khỏi khu vực xuống hạng

Xét về sự tiêu cực, trận hòa này có thể sánh ngang với thất bại thảm họa trước Bayern Munuich ở Champions League 5 tháng trước, vì nó chứng tỏ một điều, Eibar, đội bóng đang chết dí ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng có thể ngồi chung mâm với Barcelona, những người tự nói với nhau trong phòng thay đồ rằng, họ có cơ hội để lấy điểm của đội chủ nhà. Và đội bóng xứ Basque làm được một cách xuất sắc, hoặc Barcelona là vô cùng tệ hại và bốc mùi.

"Hãy thực tế đi, La Liga thật sự khó khăn", Ronald Koeman biện hộ một cách nực cười trong phòng họp báo. Nhưng ông thực tế đi, đây là Barcelona và đối thủ của họ chỉ là Eibar, đánh bại một đội bóng chỉ cách đội cuối bảng có 3 điểm không phức tạp và khó khăn đến thế. Nhưng Barcelona trứ danh đấy đã làm được việc khó nhất mà không một cổ động viên nào có thể nghĩ đến.

HLV người Hà Lan vừa vẽ ra một chân dung tồi tệ khác cho đội bóng xứ Catalunya và sau mỗi trận đấu, người ta lại thấy một cuộc phiêu lưu được mở ra và dẫn các cầu thủ xuống địa ngục. Những người yêu mến Barcelona không đáng phải chịu đựng điều này thêm nữa. Họ đã trải qua rất nhiều những điều như thế suốt cả năm và trận hòa này thì giống như một cú đấm knock-out để đóng lại năm 2020.

Trận hòa này cũng chỉ rõ rằng, những kế hoạch thể thao ở Camp Nou thật tồi tệ, Ronald Koeman có những quyết định kinh khủng và những cầu thủ có mặt trên sân thật sự là những người đáng bị xử bắn.

Từ lúc nào, một cầu thủ hạng 2 như Martin Braithwaite lại có thể cầm trái bóng và thực hiện quả phạt đền? Nếu nghiêm túc thì ở đây có những người có đẳng cấp, trách nhiệm và sự tin cậy hơn để làm điều đó như Griezmann, như Pjanic, như De Jong và bạn biết không, thậm chí là cả thủ thành Ter Stegen.

Tiền đạo người Pháp có vẻ như đã sợ hãi và trốn tránh khi được chờ đợi sẽ kéo Barcelona tiến lên khi siêu sao Leo Messi trở lại trên khán đài và muốn được nhìn thấy một hi vọng nào đó để anh ở lại sau mùa giải này. 

Chú thích ảnh
Messi có mặt trên khán đài và có lẽ anh đã có được quyết định cho mình

Nhưng các đồng đội của anh và cả HLV người Hà Lan dường như đang làm điều ngược lại với thứ bóng đá dở tệ, không ý tưởng, không tốc độ, mắc quá nhiều sai lầm và có quá nhiều người thừa thãi ở trên sân. Barcelona, đã có lúc bị Eibar quần cho chóng mặt và cố gắng chống đỡ vất vả trước những pha tấn công giản đơn của đối thủ. 

Griezmann lại là Griezmann nhút nhát, cô độc và lạc lõng ở Camp Nou, rốt cuộc anh có bao giờ tự hỏi mình tới đây để làm gì không? De Jong không xứng đáng với sự chờ đợi, anh không cho thấy bất kì tư cách thủ lĩnh nào ở trên sân, còn Sergino Dest, người vừa được ca ngợi là Alves mới trông thật ngốc nghếch ở 1/3 sân của Eibar. 

Pjanic đã từng chơi hay đến thế ở Zorrilla trước Valladolid nhưng cũng sớm trở lại với sự thiếu ổn định, Clement Lenglet suýt chút nữa trở thành tội đồ, và Araujo, người vừa kiếm được một quả phạt đền đầu trận nhưng ngay lập tức biến thành gã hề khi để mất bóng một cách nghiệp dư dẫn tới bàn thua của đội nhà. Coutinho, một lần nữa, lại chấn thương, sau khi vào sân từ ghế dự bị và không mang tới phép thuật nào cả.

Dembele ghi bàn gỡ hòa trong hiệp hai nhưng cũng không thể coi là điểm sáng khi đã bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng khác trước đó. Và nếu có điều gì tốt nhất mà các cổ động viên Barcelona có thể tự an ủi bản thân là họ có một Pedri sáng sủa đến như vậy.

Đã không có bất kì sự tiến bộ nào kể từ lúc Koeman đến đây, Barcelona đã không thắng được đối thủ lớn nào, họ thất bại trước hai đội bóng thủ đô Madrid, bị Sevilla và Valencia cầm hòa. Họ bị đánh bại bởi những đội bóng tí hon như Cadiz hay Getafe và bị cầm hòa bởi những đối thủ làng nhàng như Eibar hay Alaves.

Đấy mà là Barcelona sẽ cạnh tranh mọi danh hiệu như Messi? Không một ứng viên vô địch nào ngốc nghếch và thảm hại đến vậy. Rõ ràng là một viễn cảnh tuyệt vọng đã luôn ở đây để chờ được nhấn chìm đội bóng xứ Catalunya thêm một lần nữa.

Không ai đáng được xót thương, thông cảm hay vỗ về. Những người này không thể đại diện cho tình yêu và giá trị mà những thế hệ đi trước đã tạo ra, họ mang tới nỗi buồn, những giọt nước mắt và sự tuyệt vọng. Họ khiến những người yêu mến đội bóng trở thành những người thảm hại nhất vì đã chờ đợi và hi vọng quá nhiều.

Họ sẽ phải xem xét lại kì vọng của mình vào đội bóng, bắt đầu nghiên cứu hồ sơ của các ứng viên chạy đua vào chiếc ghế chủ tịch, và quan trọng hơn, hãy bắt đầu chấp nhận thực tế là Messi đã có quyết định ngay trên khán đài ngày hôm nay.

Số 10 ngồi đó tới tận phút cuối cùng với hai tay đút trong túi, đôi mắt bất định, lắc đầu và không nói bất cứ điều gì nữa sau cuộc phỏng vấn với Evole. Những chuyện như thế này không thể xảy ra, không thể nào xảy ra với anh được, đội bóng này không thể cạnh tranh bất cứ điều gì, kể cả vị trí trong nhóm tham dự Champions League, hoặc tệ hơn là Europa League. 

Tương lai của Messi ư? Giờ thì người ta đã có câu trả lời từ trận hòa Eibar. Thật kinh khủng!

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm