Barca vẫn cần Munir

24/10/2016 20:19 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona không chỉ có 3 điểm, mà còn có cả những điều đáng chờ đợi khác sau trận đấu với Valencia. Như Munir và bàn thắng anh ghi được vào lưới đội bóng cũ ở phút 52.

Ở khía cạnh của sự chờ đợi, đó chính là một món quà mà tiền đạo 20 tuổi này gửi tới Luis Enrique và ban lãnh đạo Barcelona , kèm thêm một thông điệp khác, quên Alcacer đi, Munir mới chính là người mà nhà đương kim vô địch cần.

"Tôi nghĩ một kết quả hòa sẽ công bằng hơn, chúng tôi đã chơi rất hay, nhưng bóng đá đôi khi lại xảy ra những điều như vậy", Munir nói sau trận đấu. Chỉ cần có 7 phút kể từ lúc vào sân đầu hiệp hai, để anh chọc thủng lưới Barcelona với cú găm bóng tầm thấp cực kì hiểm hóc. Vài phút sau, anh buộc Neymar phải nhận một thẻ vàng với pha qua người kĩ thuật, khiến tiền đạo người Brazil phải ức chế. Tiền đạo 20 tuổi này khiến những pha xuống biên của Valencia nhanh hơn, nguy hiểm hơn và khó lường hơn. Anh kết nối với các đồng đội cực tốt, và góp phần phá hủy lối chơi của đội bóng cũ bằng sự tinh tế của mình.

Barca thắng kịch tính Valencia 3-2: Giờ là lúc lo vá hàng thủ

Barca thắng kịch tính Valencia 3-2: Giờ là lúc lo vá hàng thủ

Chiến thắng kịch tính của Barcelona trước Valencia, dù nhìn theo cách nào cũng đầy rẫy những nỗi lo, mà HLV Luis Enrique không thể giấu những điều đó sau 3 điểm và màn trình diễn hoàn hảo của Leo Messi.

Có thể bàn thắng này là chưa đủ để thức tỉnh Luis Enrique, người đã buông ra một trong những câu nói tàn nhẫn nhất với một tiền đạo trẻ mà chính ông đưa lên đội một, rằng "tôi không quan tâm nếu tiền đạo thứ 4 là người giỏi rê bóng hay không, anh ta phải nhanh và biết chính xác bàn thắng đến từ đâu".

Đó là lí do mà Paco Alcacer, một tiền đạo có kiểu chơi rình rập trong vòng cấm xuất hiện ở Camp Nou, và đẩy Munir tới Mestalla theo chiều ngược lại, với bản hợp đồng cho mượn vào mùa Hè vừa rồi.

Nhưng HLV 45 tuổi này có lý. Xét ở trận đấu cụ thể vừa rồi, nếu như Alcacer phải chôn chân trên ghế dự bị trong tình thế Barcelona bị dẫn bàn, và HLV Luis Enrique cần một sự thay đổi, chắc chắn người được lựa chọn vào lúc đó không thể là Alcacer, mà phải là một cái tên khác từ hàng tiền vệ (Denis Suarez). Trong khi đó, Munir, dù đã ngồi ngoài trong hiệp một, luôn là một lựa chọn thú vị với HLV Prandelli ở bất kì thời điểm nào. Thực tế, anh được tung vào sân trong hiệp hai, và bắt đầu khoe tài với các đồng đội cũ bằng tất cả những kĩ năng được mài giũa ở Barcelona.


Munir được ra sân thi đấu ở Valencia là tất cả những gì Barcelona cần, và bàn thắng của anh cũng vậy.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm