Barca thua đậm Benfica: ‘Đồng nát’ trong tay Koeman

30/09/2021 15:06 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Bayern Munich đến lượt Benfica thắng đậm Barca. Đá 2 trận vòng bảng cúp C1 thua cả 2, chưa ghi bàn, cũng chưa có điểm, tình cảnh của Barca thật bi đát.

Benfica 3-0 Barcelona: Barca khủng hoảng, có nguy cơ bị loại từ vòng bảng

Benfica 3-0 Barcelona: Barca khủng hoảng, có nguy cơ bị loại từ vòng bảng

Benfica 3-0 Barcelona. Không ai còn nhận ra Barcelona oai hùng trước đây nữa. Không lâu sau thảm bại 0-3 trước Bayern Munich, thầy trò Koeman tiếp tục hứng chịu trận thua vỡ mặt trên sân Benfica.

Có bột mới gột nên hồ. Ronald Koeman có thể không phải HLV giỏi nhưng nếu không phải là Koeman, bất cứ HLV nào khác dẫn dắt Barca thời điểm này cũng khó có thể phục sinh đội bóng vì chất lượng cầu thủ của Barca không đảm bảo. Trong tay Koeman hầu hết là “đồng nát”.

Barca hiện tại yếu cả 3 tuyến mà lại thiếu tiền đề nâng cấp đội ngũ. Tình cảnh khó khăn thực sự. Thủ môn Ter Stegen mắc lỗi ở 2/3 bàn thua trước Benfica.

Một bàn thì anh phản xạ chậm, để thua khi đối thủ sút vào góc gần và cũng gần vị trí của Stegen. Một bàn thì Stegen cản phá không khác gì đường kiến tạo cho đối thủ đá bồi. Chưa kể một lần Stegen bỏ khung thành lên cao nhưng không phá được bóng và chỉ có may mắn Barca mới tránh được bàn thua.

Chú thích ảnh
HLV Ronald Koeman đối mặt với nguy cơ bị Barca sa thải

Hai trung vệ Eric Garcia và Gerard Pique cũng chơi không đạt yêu cầu. Một người thì non kinh nghiệm, non cả kỹ năng. Một người già nua chậm chạp. Hai hậu vệ cánh Serginho Dest và Sergi Roberto cũng thường chơi không tốt. Tiền vệ phòng ngự của Barca cũng yếu. Busquets sa sút quá nhiều. De Jong thì chưa bao giờ phòng ngự hay.

Tiền đạo của Barca cũng chỉ trông vào Ansu Fati, một tài năng trẻ trong khi Depay chỉ là chân sút “tầm tầm”. Barca không có người làm bóng tốt, không có tiền vệ đánh chặn tốt, không có sát thủ săn bàn, cũng không có hậu vệ giỏi nên không đá kém mới lạ.

Chú thích ảnh
Eric Garcia chơi trung vệ không đạt yêu cầu

Kết quả thi đấu kém càng nhiều thì cầu thủ càng thêm mất tự tin. Hãy nhìn De Jong cầm bóng đối mặt thủ môn Benfica nhưng lại không dứt điểm mà chuyền ngang cho đồng đội để thời cơ qua đi là thấy. Trước Benfica, Barca tuy cầm bóng nhiều hơn đội chủ nhà (60% so với 40%) nhưng lại sút bóng ít hơn (8 so với 12 của Benfica) và độ chính xác thì thua xa Benfica (Barca sút 8, trúng đích 1 còn Benfica sút 12, trúng đích 6 lần).

Trận thua Benfica này đã là trận thứ 6 ở các giải từ đầu mùa Barca không sạch lưới. Chỉ có 2 trận gặp các đội yếu ở La Liga là Cadiz và Levante là họ không nhận bàn thua.

Phải làm sao bây giờ? Trên lí thuyết thì hi vọng vượt qua vòng bảng cúp C1 của Barca vẫn còn khi họ còn đá 4 trận nữa. Nhưng với phong độ thấp và chất lượng cầu thủ cũng thấp thì cánh cửa vào vòng 1/8 của Barca khá hẹp khi họ phải cạnh tranh với chính Benfica cho một vé đi tiếp do Bayern Munich mặc định có một suất đi tiếp trong bảng.

Mùa giải mới chỉ bắt đầu nhưng viễn cảnh u ám đã hiện ra trước mắt. Tình hình ở Camp Nou lúc này hết sức bi đát. Với lực lượng hiện tại, Barca có nguy cơ trắng tay mùa này.

Sa thải hay giữ lại Koeman trên ghế HLV cũng khó thay đổi tình hình chừng nào Barca không nâng cấp được nhân sự ở cả 3 tuyến. Đáng lo là họ muốn “đi chợ” cũng rất khó vì họ không sẵn tiền.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm