Barca mất 13 điểm trong năm 2014: Không bóng đá, không bàn thắng, không biết xấu hổ

10/03/2014 07:53 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Kiểm soát bóng 2/3 thời gian, nhưng không một tình huống tấn công rõ nét nào, Barca cúi đầu ở Jose Zorrilla theo cách không thể thất vọng hơn nữa. Sau 10 trận ở La Liga từ đầu năm, Barca đã mất 13 điểm.

“Un Barca sin futbol, sin figuras y sin verguenza” (một Barca không bóng đá, không số liệu, và không biết xấu hổ), nhà báo Ramon Besa – một chuyên gia về Barca và là cule nổi tiếng, bình luận đầy chua chát.

Một phiên bản không biết đá bóng

Rất nhiều cầu thủ Barca đã phải thi đấu cho các ĐTQG hồi giữa tuần trước, nhưng lần này không có một tác động nào từ “virus FIFA”. Các trận giao hữu diễn ra với tính căng thẳng là rất thấp, kể cả trận đối đầu giữa Tây Ban Nha và Italy. Ngoại trừ vấn đề của Messi, khi nôn chỉ sau 7 phút trận giao hữu tại Romania, Barca vẫn duy trì được nền tảng thể lực tốt nhất khi đến xứ Castilla & Leon.

Thực tế đã khẳng định điều này, khi gần 75% thời gian trận đấu trên sân Jose Zorrilla là cuộc chơi của các cầu thủ ĐKVĐ La Liga. Tổng cộng là 13 lần dứt điểm, và không có bàn thắng nào được ghi. Thông thường các thủ môn phải làm việc vất vả khi đối mặt với Barca. Nhưng Diego Marino, người đang trải qua mùa giải đầu tiên được bắt ở La Liga, đã không phải hoạt động nhiều. Chỉ hai lần Marino phải cản phá những cú sút của Messi. Còn lại, những tình huống kết thúc của Barca quá hiền, như tặng bóng cho Marino.

Vấn đề của Barca? Không ý tưởng! Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Barca gần như chỉ biết dồn hết bóng cho Messi, người đã không có bất kỳ một pha tăng tốc sở trường nào ở Jose Zorrilla. Ngay cả hai cú sút phạt sở trường của Leo, từ khoảng cách chừng 20m, đều đi thẳng vào vòng tay mà Marino đã đợi sẵn từ trước.

Barca không có bất kỳ một giải pháp nào để tiếp cận khung thành Valladolid, đối thủ mà họ từng ghi đến 4 bàn ở trận lượt đi, và là hàng thủ tệ thứ 4 tại La Liga. Xavi thực hiện 100 đường chuyền, nhưng không một lần tạo ra đột biến. Fabregas thừa xông xáo, nhưng không hiệu quả.

Trong thế trận bế tắc, Tata Martino không có bất kỳ ý tưởng cụ thể nào. Tất cả những gì Tata Martino đã làm trong 30 phút cuối là tung hết tiền đạo vào sân. Trong một khoảng thời gian nhất định, khi Sanchez thay Fabregas – người đá tiền vệ trận này, Barca như chơi với sơ đồ 4-2-4 (thực tế, hai hậu vệ cánh Alves và Adriano lên rất cao, nên có thể gọi là 2-4-4. Đội hình Valladolid lùi rất thấp). Chưa dừng lại, Martino thậm chí còn rút trung vệ Pique để thay bằng Sergi Roberto. Chỉ còn Mascherano phòng ngự, với Busquets hỗ trợ từ xa, và tất cả những người còn lại – tất nhiên, trừ Victor Valdes – cứ ào lên phía trước.

Barca rời ngai vàng?

La Vanguardia, nhật báo lớn nhất Catalunya, chạy dòng tít: “Barca từ bỏ ngai vàng Liga”. Tờ Sport thì viết, “Barca đã xác định mất Liga”. Nhà báo Juan Manuel Diaz của tờ báo thân Barca này bình luận, “trong một trận đấu vô hồn, Barca di chuyển rất thất vọng, và không biết cách phản ứng sau bàn thắng của Rossi, dù có trong tay hơn một tiếng đồng hồ”. Tờ El Mundo chạy dòng tít, “Haraquiri azulgrana”, để ám chỉ Barca đã tự sát – theo nghĩa của những samurai ở Nhật Bản.

Barca đã thực sự mất ngai? Mùa giải vẫn còn 11 vòng đấu nữa, và Barca chưa hết cơ hội vô địch. Nhưng với trận thua Valladolid, người ta có lý do để nghi ngờ Barca đang tự thoái vị. Trận thua sân khách thứ 2 liên tiếp ở Liga, điều Barca không trải qua từ cuối mùa 2007-08, dưới kỷ nguyên Frank Rijkaard. Tính xa hơn, trong 5 trận sân khách gần nhất, Barca chỉ thắng đúng 1 lần.

Hình ảnh nhạt nhòa trên sân khách khiến Barca mất 13 điểm trong 10 trận từ đầu năm. Chỉ còn hai tuần nữa là “Kinh điển”, và Barca sẽ thực sự mất ngai nếu cứ ngủ quên trên sân khách.

2 Barca đang trải qua 2 trận thua liên tiếp trên sân khách, tính trong khuôn khổ La Liga, điều chưa từng xảy ra kể từ thời điểm Pep Guardiola mở ra kỷ nguyên mới cho CLB.

13 Trong 10 trận La Liga kể từ đầu năm 2014, Barca đã đánh mất đến 13 điểm. Cụ thể, Barca thắng 5, hòa 2 và thua 3 (Valencia, Sociedad và Valladolid).

4 Lần thứ 4 trong mùa giải Barca không thể ghi bàn ở La Liga, đều diễn ra trên sân khách. Trong 4 trận này, Barca thua 2 (Bilbao, Valladolid), hòa 2 (Osasuna, Atletico).


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm