Barca bị loại ở Champions League: Tạm biệt niềm tự hào…

21/04/2017 05:57 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa có cuộc chiến nào khốc liệt bằng cuộc chiến của các anh hùng bàn phím mà một chiến tuyến là Real và phía bên kia là Barca. Ở đó, Messi hay Ronaldo đều không chỉ là người hùng, mà còn là bia tập bắn của đối thủ…

1. “Người ta đã định mai táng Barca, nhưng đội bóng ấy đã đội mồ sống dậy và tràn trề hi vọng ăn 3”. Đó chính là câu ngợi ca dành cho Barcelona sau trận lội ngược kinh điển trước PSG. Bây giờ, 1 tháng trôi qua, Barca lại mở cửa huyệt, tự nằm xuống, để Juventus ném xuống từng mảnh đất nhỏ. Hi vọng thứ nhất đã chết. Hi vọng thứ hai đang chết dần sau trận thua Malaga và có thể chết hẳn nếu họ bại trận El clasico cuối tuần này.

Sau trận lội ngược dòng PSG, một CĐV Real đã kiến nghị yêu cầu đá lại để lấy lại công bằng cho đội bóng Pháp. Kiến nghị ấy chẳng qua chỉ để cho thấy có một luồng thái độ chứ chẳng thay đổi được gì. Cuộc chiến El Clasico đã nóng lên từ lúc ấy.

BÌNH LUẬN: Barca đã lãng phí những năm tháng đỉnh cao của Messi!

BÌNH LUẬN: Barca đã lãng phí những năm tháng đỉnh cao của Messi!

Bình luận trận hòa 0-0 giữa Barca và Juventus trên sân Camp Nou, Phó Tổng biên tập mới của tờ Sport, Albert Masnou, nhận xét có một điều gì đó không ổn ở đội bóng xứ Catalunya khi trong sáu năm qua Messi chỉ giành được 1 chiếc cúp Champions League.

Và khi Real hưởng lợi nhờ quyết định trọng tài ở trận thắng Bayern lượt về tứ kết, Gerard Pique đã ám chỉ trên mạng xã hội rằng không nể phục các quyết định của trọng tài. Lập tức, Ramos đáp trả: “Nếu chê trọng tài, mời Pique xem lại trận PSG”.

2. Cách đây mấy ngày, Gerard Pique cũng đăng tải lại trên tài khoản twitter của mình một video của CLB Barca. Đó là hình ảnh các cầu thủ nhí, chắc lứa 12 hay 13 tuổi của lò La Masia, đang vỗ về an ủi đối thủ, những đứa trẻ Trung Hoa, đang khóc nức nở vì thua trận. Video này cho thấy nét cao thượng trong bóng đá, nét cao thượng mà các cầu thủ chuyên nghiệp cần có. Đó là có thể chiến với nhau trên sân quyết liệt vô cùng, nhưng bước ra ngoài sân, phải hành xử với nhau như những con người.

Thực sự, video kia, và cuộc tranh cãi của Pique với Ramos, cho chúng ta một cái nhìn khác trong bóng đá? Phải chăng, bóng đá chỉ đẹp khi còn ở lứa thiếu niên, và nó sẽ trở nên xấu xí khi cầu thủ lớn lên, đeo mang thêm những thù hằn?

Nhưng có lẽ chúng ta cũng phải nhắc tới một dòng post lại cũng trên twitter của Pique gần đây để thấy điểm khác. Pique đăng tải một dòng tweet của Casillas, người bạn Real duy nhất của Barca. Chính Casillas đã là mối nối giữa các cầu thủ của hai CLB, và thành tiền đề cho những thành công của tuyển TBN thời 2008-2012. Casillas cho thấy vẫn có những người biết cách hành xử đúng đắn.

ĐIỂM NHẤN Barca 0-0 Juventus: Nghệ thuật phòng ngự của Juve nhấn chìm Messi và Neymar

ĐIỂM NHẤN Barca 0-0 Juventus: Nghệ thuật phòng ngự của Juve nhấn chìm Messi và Neymar

Barca đã không thể ghi nổi bàn nào vào lưới của Juventus sau 90 phút ở Camp Nou, khi mà "Bà đầm già" chơi phòng ngự quá tốt, còn các chân sút của đội chủ nhà thì kém duyên.

3. Tất cả chỉ là vấn đề con người mà thôi, chứ không phải càng già người ta càng hư đi. Con người được nuôi dưỡng ở môi trường nào, họ sẽ dung hòa mình vào chính môi trường đó, để trở thành một thành viên trong nó.

Chuyện Pique hay “đá đểu” Real, hẳn chúng ta quen như cơm bữa bao năm nay rồi. Và cái đội trẻ từ La Masia mà chúng ta mới khen ở phần trên, thực ra cũng chẳng phải cao cả gì. Chúng hành xử rất giống các “chú” lớn ở đội 1 Barca, nhất là khi đối diện Real: Thù hằn và cay cú.

Vài hôm trước, Kinh điển giữa tuyến năng khiếu của hai CLB, phía Real ghi bàn, và ăn mừng. Phía Barca, dù mới chỉ ở khoảng hơn tuổi lên 10 chút chút, đã chơi rất xấu. Rình lúc cả đội Real ăn mừng ở góc cột cờ phía sân Barca, cả đội Barca tranh thủ giao bóng lao lên sút vào lưới trống. Tất nhiên, trọng tài không công nhận nhưng đám trẻ Barca vẫn tranh cãi một hồi. Lối chơi ấy, chắc chắn bị ảnh hưởng rất nhiều từ các chú, như chú Pique chẳng hạn.

Barca đã từng tốt đẹp hơn thế rất nhiều, với sự cao thượng thực sự. Nhưng có lẽ, ở thế hệ hôm nay, niềm kiêu hãnh ấy đã nói lời tạm biệt. Còn khi nào nó trở lại ư? Có lẽ, phải đợi những người đến và xây Barca bằng sự kiêu hãnh, và lịch lãm, như Cruyff từng làm…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm