Bán kết Champions League, Juventus 2-1 Real Madrid: Có một Madrid quá đơn điệu

06/05/2015 08:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Lối chơi rất đơn điệu trong sự sa sút chung về phong độ của toàn đội đã khiến Real Madrid phải hứng chịu thất bại trước Juventus (1-2) trong trận lượt đi vòng bán kết Champions League.

Đó là một trận đấu mà Real đã chơi dưới sức mình ở cả 3 tuyến nên không khó tìm ra những nguyên nhân dẫn đến sự đơn điệu trong lối chơi của họ: sơ đồ 4-4-2, thiếu phương án tấn công, vắng Luka Modric và chiến thuật hợp lý của Juventus.

Trong khoảng thời gian Karim Benzema và Gareth Bale vắng mặt vì chấn thương, HLV Carlo Ancelotti vẫn có khuynh hướng tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-3, với Javier Hernandez và Jese Rodriguez thay thế vị trí của 2 cầu thủ kể trên. Tuy nhiên, trong những trận đấu trên sân đối phương, ông thường chuyển sang sơ đồ 4-4-2, với Hernandez đá cặp cùng Cristiano Ronaldo trên hàng công. Real đã thắng năm trận liên tục ở mọi giải với cách luân chuyển sơ đồ chiến thuật như vậy.


Real Madrid chỉ có thể ghi được một bàn thắng
từ cú đánh đầu của Cristiano Ronaldo

Tuy nhiên, khi Bale đã trở lại trong trận đấu với Juventus tại Turin, ông vẫn tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2 và bố trí anh đá cặp với Ronaldo. Điều đó có nghĩa là Real xuất trận mà không có một tiền đạo thực thụ nào. Ronaldo vốn chơi rất rộng nên cần có một tiền đạo mũi nhọn ở phía trên mà Bale lại hoàn toàn không phù hợp với vai trò đó.

Việc bố trí Bale chơi ở vai trò tiền đạo trong sơ đồ 4-4-2 vừa khiến Real đánh mất đi khả năng tấn công biên, nhất là khi hậu vệ phải Dani Carvajal lại chơi quá tồi, vừa không thể tận dụng được tốc độ xuyên phá của anh. Do mất đi một số phương án tấn công và cả thế mạnh phản công, lối chơi của Real trở nên rất đơn điệu. Mọi cầu thủ lên bóng từ hai cánh đều có khuynh hướng bó vào trung lộ khi đặt chân vào khu vực 1/3 cuối sân của Juventus nên Real chỉ có thể tung ra những đường chuyền xẻ nách hoặc những cú chọc khe để rồi sau đó chuyền bổng vào trước khung thành của thủ môn Gianluigi Buffon.

Real đã thành công một lần với miếng đánh như thế khi James Rodriguez tạo điều kiện cho Ronaldo tung cú đánh đầu hạ gục Buffon. Và nếu như cú đánh đầu của Rodriguez ở phút 41 không đưa bóng dội xà thì họ đã có được bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên, ngoài hai tình huống đó, mọi đợt tấn công khác của Real đều bị hàng phòng ngự tỉnh táo của Juventus dễ dàng bẻ gãy.

Chỉ cho đến khi bị dẫn 2-1, HLV Ancelotti mới tung Hernandez vào sân thay cho Isco và chuyển sang 4-3-3. Thế nhưng, chỉ sau đó một phút, HLV Max Allegri đã chuyển từ 4-3-1-2 sang 5-3-2, với sự xuất hiện của trung vệ Andrea Barzagli thay cho tiền vệ Stefano Sturaro, nhằm khép lại thế trận. Vào thời điểm này, Real không còn khoảng trống để tấn công hoặc phản công nên việc thay đổ sơ đồ chiến thuật cũng chẳng thể mang lại hiệu quả.                

Mặt khác, khi chứng kiến những đường chuyền dài lạc địa chỉ của Sergio Ramos, các CĐV của Real cảm thấy nhớ da diết Modric. Ramos chắc chắn mạnh về phòng thủ hơn so với Modric nhưng không thể sánh bằng về khả năng phát động tấn công. Thế nhưng, trong trận đấu này, Ramos chẳng những hỗ trợ không tốt cho hàng thủ mà còn phá hoại không ít nhưng đợt tấn công của Real. Không có người để thay đổi nhịp điệu và điều phối bóng tốt ở phía sau, lối chơi của Real đơn điệu cũng là điều dễ hiểu.    

Thế nên, trong sự đơn điệu đó, hàng công của Real đã không thể bù đắp cho sự yếu kém của hàng thủ nên đành chấp nhận thất bại.

Nam Khang


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm