Atletico Madrid: Yêu Felix để quên Griezmann

12/06/2019 14:13 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cách nhanh nhất để quên đi một người tình là gì, đó là phải lòng một người khác càng sớm càng tốt. Atletico Madrid sẽ không cần nhớ Antoine Griezmann quá lâu, nếu như ngay lúc này, họ có được cho mình tài năng đầy hứa hẹn Joao Felix.

Atletico Madrid: Bắn tim tới David Neres

Atletico Madrid: Bắn tim tới David Neres

Gửi một lời chân tình từ trái tim để tiễn Antoine Griezmann ra khỏi cửa, nói những điều tốt đẹp về các tài năng như Saul Niguez hay Rodri để giữ chân họ ở lại Wanda Metropolitano, nhưng Diego Simeone cũng không quên điều quan trọng khác, lao vào thị trường chuyển nhượng để bù đắp cho những tổn thất mà ông phải xử lý.

Đột nhiên, cái tên của tiền đạo 19 tuổi này xuất hiện trên bàn làm việc của chủ tịch Enrique Cerezo và kế hoạch thể thao mới của Diego Simeone. Rojiblancos chắc chắn có 120 triệu từ tiền đạo người Pháp, và đó chẳng phải là lợi thế lớn để đưa tài năng trẻ người Bồ Đào Nha tới Wanda Metropolitano để tiếp nối những giá trị mà Fernando Torres hay Sergio Aguero đã để lại trong lịch sử đội bóng áo sọc đỏ trắng hay sao?

Sau màn ra mắt không thật sự ấn tượng ở UEFA Nations League trong trận đấu với Thụy Sĩ, cả châu Âu bình luận rằng, còn rất lâu nữa Joao Felix mới chiếm được ngai vàng của Cristiano Ronaldo. Nhưng mà nhìn xem, trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, hoặc nhiều hơn 10 năm nữa, cũng không có cầu thủ nào đủ khả năng chiếm được vị trí của CR7, và Joao Felix không cần phải là một Ronaldo hay Luis Figo mới của đất nước này, chỉ cần là một Joao Felix tài năng nhất đã là một sự thành công.

Và gương mặt trẻ thơ của tiền đạo 19 tuổi này không che giấu được tiềm năng phát triển của anh trong thời gian tới, nếu như tìm được bệ phóng lý tưởng và một câu lạc bộ tham vọng hơn Benfica.

Atletico Madrid, hơn tất thảy, là một lựa chọn an toàn với Joao Felix, đội bóng này đã có lịch sử vun đắp những ngôi sao lớn trên hàng công và có vẻ như sẽ một lần nữa mang lại điều tương tự cho Felix. Họ có Fernando Torres là biểu tượng đẹp nhất của một tài năng trẻ, El Nino lên đội một vào năm 18 tuổi, ngay trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, anh không chỉ là một cầu thủ quan trọng dưới thời Luis Aragones mà còn ghi được 11 bàn thắng.

Mùa tiếp theo, ở tuổi 19, Fernando Torres trở thành đội trưởng và ghi được 25 bàn trong cả mùa giải, cũng như góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch U19 châu Âu vào năm đó. Và không cần phải tranh cãi nhiều, Torres là một trong những tượng đài của đội bóng thủ đô Madrid. Sau đó, Sergio Aguero, ở tuổi 18, tới Tây Ban Nha chỉ với 35 trận chuyên nghiệp cho Independiente, và gần như không mất quá nhiều thời gian để giúp các cổ động viên Atletico Madrid vơi bớt nỗi nhớ Torres, người đã chuyển tới Liverpool trước đó.

Diego Simeone đang khát khao tìm kiếm một ngôi sao mới, trẻ trung, tài năng để thay thế cho Antoine Griezmann, và đó giống như món quà dành cho Joao Felix khi anh đang đứng trước thách thức tìm ra bước đột phá cho sự nghiệp của mình.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm