Atletico Madrid: Nỗi buồn của Simeone

15/02/2014 15:41 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - 3 trận liên tiếp, 3 thất bại trắng, thủng lưới 7 lần và không ghi được bàn nào. Atletico đang rơi. Lần đầu tiên họ thua liền 3 trận dưới kỷ nguyên của Diego Simeone. Và không chỉ có thế, mọi thứ còn tồi tệ hơn khi trong 5 trận đấu liên tiếp Atletico mất đến 5 cầu thủ vì chấn thương, tất cả đều là những trụ cột.

Dư luận nhìn nhận rằng Atletico hoàn toàn có thể chìm sâu hơn nữa, nhất là khi vòng knock-out Champions League khởi tranh vào tuần sau. Càng đáng lo hơn khi biết rằng lần đầu tiên sau gần 2 năm, Atletico mới lại để thua 2 bàn trong 15 phút đầu trận. Bản thân Simeone cũng thú nhận các cầu thủ đang mỏi mệt và với một chút thèm muốn pha ghen tị, ông nói về chất lượng và chiều sâu đội hình của hai đối thủ cạnh tranh.

Đúng là Barca và Real có lực lượng hơn hẳn Atletico nhưng đó chỉ là một phần của sự thật. Trong bối cảnh tài chính eo hẹp, ban lãnh đạo vẫn cố gắng cấp tiền cho Simeone mua sắm. Phải kể tới Emiliano Insua, bản hợp đồng trị giá 3,5 triệu euro từ mùa Đông năm trước đã không đóng góp được bất kỳ điều gì cho đội bóng. Insua được sử dụng ở trận bán kết Cúp Nhà Vua do Filipe Luis chấn thương và gây ra quả phạt đền thứ hai do phạm lỗi với Gareth Bale, chấm dứt mọi cơ hội của đội nhà.

Trận lượt về với Real cũng chứng kiến phong độ tồi tệ của tiền đạo Adrian, người vào sân trong hiệp 2. Từ một ngôi sao giải U-21 châu Âu, Adrian được đưa về sân Vicente Calderon năm 2011 và sau mùa đầu tiên khá ổn, anh vật vờ như cái bóng dưới thời Simeone. Mùa giải này, tiền đạo 26 tuổi mới được đá chính vỏn vẹn 11 trận và ghi 2 bàn.

Một cái tên rất được kỳ vọng là Diego Ribas cũng gây ít nhiều thất vọng dù Simeone đã theo đuổi anh suốt 2 năm. Tiền vệ người Brazil chơi ổn và đã ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị, nhưng lại trở nên vô hại khi được xếp đá chính. Việc Diego chưa thể hiện được khả năng dẫn dắt của một “số 10” cùng chấn thương của David Villa là lý do khiến hàng công Atletico im lặng suốt 3 trận.

Trận đấu với Valladolid trên sân nhà hôm nay có thể không quá đáng lo với Atletico nhưng chuyến làm khách ở Milano vào tuần sau lại tiềm ẩn nhiều bất trắc. Hàng thủ của Simeone cũng không còn chắc chắn nữa và người ta có thể chất vấn ông về 10 triệu euro mua tiền vệ phòng ngự Josuha Guilavogui Hè 2013 nhưng lại để anh ở lại chơi cho St.Etienne đến hết mùa.

5 trận, 5 chấn thương

Atletico lúc này giống như một bệnh viện dã chiến với 5 trụ cột bị loại khỏi vòng chiến. Thủ môn Thibaut Courtois bị căng cơ và chỉ có thể trở lại ở San Siro. Hậu vệ trái Felipe Luis nghỉ một tháng vì chấn thương bắp đùi, cùng loại chấn thương với David Villa. Javi Manquillo đau đốt sống cổ do cú rơi tự do và nghỉ ít nhất 2 tuần. Tiago Mendes cũng phải ngồi ngoài một tháng vì cái đầu gối dở chứng.


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm