Atletico Madrid: Đừng để Simeone nghĩ hai lần

31/05/2016 09:05 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Đây là lúc để suy nghĩ”, Diego Simeone buồn rầu nói về cảm giác của mình sau thất bại ở chung kết Champions League. Một trận thua khiến cho tương lai của HLV người Argentina trở thành dấu hỏi lớn, không phải là sự hoài nghi về năng lực, mà chỉ là về khả năng tái tạo năng lượng cho đội bóng.

Đó cũng là sự nghi ngờ về điểm cuối cùng của một chu kì thành công, với chức vô địch La Liga 2014 là đỉnh cao mà Atletico Madrid đã giành được, nó còn ý nghĩa hơn cả những chiếc cúp Europa League họ giành được ở đấu trường châu Âu.

Trận thua ở San Siro còn kinh khủng hơn cả thất bại ở Lisbon, vì với kinh nghiệm của quá khứ và sự sửa chữa những sai lầm, đội bóng áo sọc đỏ trắng buộc phải giành chiếc cúp vô địch để tạo dựng nền tảng thành công trong tương lai. Hai mùa giải trắng tay liên tiếp có thể không đánh gục được ý chí của Atletico Madrid và khát khao của HLV 47 tuổi này. Nhưng thất bại ở những thời điểm nước rút lại khiến cho vấn đề trở nên phức tạp hơn với Rojiblancos. Ở La Liga, họ đã bám đuổi Barcelona đến tận vòng thứ 36 và bất ngờ ngã ngựa trước đội bóng xuống hạng Levante rồi chấp nhận về vị trí thứ 3.

Ở đấu trường châu Âu, Atletico Madrid phô bày hết năng lực trước Barcelona và Bayern Munich, rồi dễ dàng bị áp đảo về tâm lý trước đội bóng cùng thành phố. Sự lì lợm chỉ giúp đội bóng của HLV người Argentina kéo trận đấu đến loạt sút luân lưu, rồi giương cờ trắng trước bản lĩnh của đối thủ.

Về diễn biến tâm lý, phát biểu trước báo giới về tương lai sau một thất bại đau đớn là khả năng lớn cho một cuộc chia tay. Nhưng về mặt logic, Atletico Madrid là đội bóng tốt nhất cho mọi thách thức mà HLV có biệt danh El Cholo muốn chinh phục. Ông đang có bộ khung lý tưởng cho triết lý chơi bóng đã cắm rễ ở Vicente Calderon gần 5 năm qua, có những cầu thủ nằm lòng ý tưởng chiến thuật và sẵn sàng đổ cả máu để giành chiến thắng.

“Cả đội bóng muốn ông ấy ở lại”, Carrasco sẽ không phải là người duy nhất muốn điều đó, Chủ tịch Cerezo cũng không có mơ ước gì hơn là HLV người Argentina sẽ tiếp tục làm việc ở Calderon.

Thật khó để nghĩ Simeone sẽ buông bỏ mục tiêu mà ông theo đuổi khi kí bản hợp đồng mới vào đầu mùa. Ông đã thuyết phục các cầu thủ tin rằng, thứ bóng đá mà họ đang chơi sẽ thành công ở châu Âu, dù khó khăn hơn sau mỗi thất bại. Nhưng nếu rời bỏ đội bóng vào lúc này, đó sẽ là sự trốn chạy của một kẻ thất bại và Simeone không bao giờ là người yếu đuối như vậy.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm