Ancelotti chọn Silva hay Illarramendi?

07/03/2015 06:24 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Có rất nhiều thứ sẽ được đặt trên lằn ranh còn – mất tại San Mames khi Real Madrid đến thăm Bilbao đêm thứ Bảy. Sau khi đã bị Villarreal cầm hòa trên sân nhà Bernabeu, Real chỉ còn hơn Barcelona ở vị trí thứ hai có 2 điểm ở ngôi đầu La Liga. Do vậy họ cần một chiến thắng để bảo đảm vị trí.

Và Carlo Ancelotti đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này. Ông đang tìm kiếm một giải pháp cho hàng tiền vệ, bởi ông đã phải chứng kiến tuyến giữa Real bị các cầu thủ Villarreal áp đảo trong trận đấu tuần trước. Trong hàng tiền vệ Real hiện tại, ngoài Isco và Toni Kroos là không thể động đến thì vị trí còn lại sẽ là trung tâm của sự chú ý mà Ancelotti dành cho.

Thực tế thì có tới 4 cầu thủ đang cạnh tranh cho vị trí này: Lucas Silva, Asier Illarramendi, Luka Modric và Sami Khedira. Nhưng với Khedira đã lâu không chơi bóng thường xuyên và đã gần như chắc chắn sẽ không ở lại CLB sau mùa giải, còn Modric mới trở lại sau 3 tháng dưỡng bệnh, vị trí là cuộc đua của chỉ 2 người. Hoặc là Asier Illarramendi đang từng bước chìm lấp trên ghế dự bị, hoặc là một Lucas Silva mới toanh chân ướt chân ráo đến từ Brazil.

Khi thị trường chuyển nhượng tháng Một đưa Silva từ Cruzeiro đến Real, dư luận cho rằng Real Madrid sẽ tiếp tục trao cơ hội cho Illarramendi và để Silva ngồi dự bị để tích lũy kinh nghiệm. Và quả thực đấy cũng là kế hoạch ban đầu của họ, trước khi Carlo Ancelotti quyết định đi chệch kịch bản. Ông để Silva xuất phát trước Schalke 04 tại Champions League và sau đó ra sân trước Elche và Villarreal.

Thể hiện của Lucas Silva trong 2 trận đầu là không hề tệ chút nào. Cầu thủ người Brazil dù còn trẻ và mới đến nhưng đã có một sự tiếp cận trận đấu hợp lý, không giữ bóng lâu mà chuyền sớm, giữ một vị trí cố định ở trước mặt hàng phòng ngự và bọc lót cho Dani Carvajal rất tốt mỗi khi Carvajal dâng lên. Tuy nhiên anh tỏ ra mờ nhạt trong trận gặp Villarreal, trận đấu mà Real xoay sang đá 4-4-2 với hàng tiền vệ Isco – Kroos – Silva – Bale, khác hẳn 2 trận trước.

Điều mà Ancelotti phân vân lúc này, đó là cả hai cầu thủ mà ông có thể lựa chọn đều tạo ra cho ông những sự hoài nghi khác nhau. Asier Illarramendi đã thể hiện rất kém trong những trận mà anh được trao cơ hội ra sân, tới mức phải nhờ đến Toni Kroos chạy về để cứu khỏi những sai sót phòng ngự. Trong khi đó Silva dù chơi an toàn nhưng lại tỏ ra không nổi bật về mặt đóng góp con số. Silva chuyền ít hơn Illarra xét theo tần suất trung bình/trận, chuyền thiếu chính xác hơn, tỷ lệ thu hồi bóng/phút thấp hơn, v.v…

Có lẽ cơ sở tốt nhất mà Ancelotti có thể dựa vào bây giờ là sự phù hợp của Silva/Illarramendi. Nếu như Illarramendi tỏ ra chệch choạc trong chọn vị trí thì Silva ít nhất đã cho thấy anh không gặp rắc rối với điều đó, và sự có mặt của Silva giúp Toni Kroos đỡ bị cầu thủ đối phương quấy rối hơn.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm