Adrian và Soldado cùng bị loại: Trong nỗi hoài nghi hàng công của TBN

28/05/2012 13:24 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Del Bosque đã tung cả Soldado và Negerdo cùng vào sân ngay từ đầu trong trận giao hữu với Serbia. Soldado đá cao như một trung phong cắm và Negredo hoạt động rộng hơn. Về chiến thuật, bộ đôi này đã chơi không khác gì cặp Torres -Villa ngày nào và điều đáng nói là cả hai đều gây thất vọng. Trong cả hiệp đấu có mặt trên sân, Soldado không để lại được ấn tượng nào trong vai trò của một "chim mồi" trong khi Negredo cũng chỉ tạo dấu ấn bằng 2 cú đá không trúng đích.

Chính Soldado cũng không thể nghĩ rằng hiệp đấu mờ nhạt ấy lại khiến anh mất điểm ghê gớm đến thế. Bất chấp cú hat-trick vào lưới của Venezuela trong trận giao hữu hồi tháng Ba, chân sút số 1 của Tây Ban Nha vẫn bị loại và cơ hội bỗng nhiên lại thuộc về Negredo. “Negredo và Soldado là 2 chân sút đẳng cấp, nhưng khác nhau. Một người nhanh nhẹn hơn và một người có khả năng phối hợp với đồng đội tốt hơn”, Del Bosque giải thích “Với những phẩm chất riêng, David Villa là không thể thay thế. Tôi cũng có thể nói điều tương tự với Carles Puyol. Đó là những sự mất mát lớn với chúng ta”. Theo như cách lý giải này, Del Bosque cần một người thay Villa và vì Negredo có lối chơi giống tiền đạo mang áo số 7 hơn nên anh được chọn dù Soldado mới là người có phong độ tốt hơn.



Adrian gây ấn tượng mạnh nhưng vẫn bị loại - Ảnh Getty

Trong một trường hợp khác, với cú đúp vào lưới của Bilbao, Pedro đã tự tìm lại cho mình cơ hội dự EURO dù có thời điểm, hy vọng của cầu thủ này tưởng như đã hết (hồi tháng Năm chính Del Bosque từng nói rằng tiền đạo Barca đang tự triệt tiêu những cơ hội của mình). “Cậu ấy trải qua một mùa giải bất thường, như nhiều người khác. Nhưng chúng tôi cần một cầu thủ có thể chơi rộng, hiệu quả và tăng cường chất lượng trên băng ghế dự bị”, ông giải thích, “Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi Pedro”. Và như thế, Adrian, tác giả của bàn mở tỷ số vào lưới Serbia cũng như là người kiếm về quả 11m để Cazorla ấn định chiến thắng 2-0, vẫn bị lấy mất suất dù nhiều người tin rằng tuyển thủ U21 Tây Ban Nha đã chắc suất tới Ba Lan và Ukraina sau màn trình diễn xuất sắc ấy.

Del Bosque đã chọn được người thay Villa và quyết định giữ lại Torres. Điều đó cũng có nghĩa nếu xét về tương quan phong độ, nhiều khả năng cái tên được đá chính ở EURO lần này là Llorente. Dù Bilbao vừa trắng tay ở cả Europa League lẫn cúp Nhà Vua (đều vào tới trận chung kết) nhưng Llorente đã có một mùa giải ấn tượng và nhờ đó anh được đánh giá cao hơn Torres. Vấn đề của Llorente là anh chưa bao giờ chơi quá xuất sắc khi được đá chính. Tiền đạo của Bilbao chỉ bùng nổ mỗi khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng nếu Del Bosque để Torres đá chính thì thậm chí còn thảm họa hơn. Hơn một năm qua, không ai nhận ra những gì Torres đã đóng góp cho Liverpool nữa. Những gì thể hiện trong màu áo của La Seleccion của anh cũng là những dấu hỏi lớn. Thế nên, tại EURO tới đây, hàng công của Tây Ban Nha chắc chắn sẽ để lại những hoài nghi rất lớn.

T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm