‘90% trọng tài Tây Ban Nha ủng hộ Real Madrid, 10% ủng hộ Barca’

22/05/2020 16:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu trọng tài Tây Ban Nha Eduardo Iturralde Gonzalez mới đây tuyên bố 90% trọng tài ở La Liga ủng hộ Real Madrid, 10% còn lại ủng hộ Barca.

 

Bóng đá hôm nay 22/5: MU mua máy săn bàn của Monaco. La Liga chốt ngày trở lại

Bóng đá hôm nay 22/5: MU mua máy săn bàn của Monaco. La Liga chốt ngày trở lại

MU mua máy săn bàn của Monaco. La Liga chốt ngày trở lại. Tin tức bóng đá 22/5.

 

Ông Eduardo Iturralde Gonzalez, 53 tuổi, hiện đã nghỉ hưu sau khi điều hành 291 trận trong 17 mùa giải La Liga. Khi được hỏi có bao nhiêu trọng tài ủng hộ Real Madrid và Barca, ông Gonzalez đã trả lời với tỷ lệ “90%-10%” – một con số đáng kinh ngạc.

Ông Gonzalez nói: “Dù thích hay không, 70% trọng tài – ngoại trừ Catalunya – đều đến từ Madrid”.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Gonzalez đưa ra tuyên bố táo bạo như vậy. Trở lại năm 2014, ông nói như sau với tờ Marca rằng: “Các trọng tài Tây Ban Nha không đến từ sao Hỏa. Bạn trở thành trọng tài vì bạn thích bóng đá, và nếu bạn thích bóng đá, tôi không nghĩ có ai lại không thích một CLB cụ thể”.

“Tôi may mắn được sinh ra ở Bilbao và ở Bilbao, mọi người đều thích Athletic. Tuy nhiên, ở phần còn lại của Tây Ban Nha, phần lớn trọng tài đều ủng hộ Real Madrid hoặc Barca vì họ là những đội giành chiến thắng”.

“Và vì vậy, đa phần những trọng tài ở đây đều tới từ Madrid. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ không là những người chuyên nghiệp khi cầm còi các trận đấu có Real", ông Gonzalez chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ông Gonzalez tiết lộ 90% trọng tài Tây Ban Nha ủng hộ Real

Tuyên bố của ông Gonzalez phần nào đã gây ra sự tranh cãi giữa các CĐV ở Tây Ban Nha. Trước đó vài ngày, cựu trọng tài Mark Clattenburg cũng gây sốc khi thừa nhận ông đã mắc sai lầm khi công nhận bàn thắng việt vị của Real Madrid trước Atletico trong trận chung kết Champions League năm 2014.

“Trong trận chung kết đó, Real Madrid đã vượt lên dẫn trước 1-0 trong hiệp một nhưng bàn thắng của Ramos đã việt vị và chúng tôi đã nhận ra điều đó trong giờ nghỉ giữa hiệp”, Clattenburg viết trong chuyên mục của mình cho Daily Mail, “Đó là một quyết định khó khăn và các trợ lý của tôi đã bỏ qua tình huống đó. Ở đầu hiệp 2, tôi đã cho Atletico hưởng một quả penalty. Pepe đến phàn nàn và tôi bảo: ‘Bàn thắng đầu tiên của các cậu đúng ra không được công nhận đâu’. Sau đó cậu ấy chỉ im lặng”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm