03h00 ngày 16/03, Real Madrid - Levante: Real Madrid giờ lại sợ đá sân nhà

15/03/2015 13:50 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trước cơn bão luôn là sự thanh bình. Và trước “El Clasico” thường chỉ là những trận đấu nhỏ cho Barcelona lẫn Real Madrid, giống như một sự ưu đãi của ban tổ chức. Nhưng với chuyến thăm của Levante, có thể các cầu thủ Real sẽ phải đối đầu với hai đối thủ cùng một lúc.

* Lượt đi 5-0

Real Madrid hồi giữa tuần đã trải qua một trận đấu hú vía. Họ thua Schalke 3-4 ở lượt về vòng 1/8 Champions League, và dù kết quả đó vừa đủ cho thầy trò Carlo Ancelotti đi tiếp, họ đã phải “bò lê bò càng” để bảo toàn cách biệt một bàn mong manh ở cuối trận, đồng thời đón nhận sự tức giận từ các khán giả ở Bernabeu.

Hơn cả “50 sắc thái”

Và để biểu lộ sự tức giận ấy, những sắc thái trên sân được các Madridista bộc lộ còn phong phú hơn “50 sắc thái” mà đạo diễn Sam Taylor-Johnson vẽ lên màn ảnh cho bộ phim bom tấn. Gareth Bale bị huýt sáo, Iker Casillas bị huýt sáo, Karim Benzema cũng bị huýt sáo… Thậm chí cả người hùng Cristiano Ronaldo cũng phải nghe vài tiếng chửi bới phát ra từ các khán đài khi anh miễn cưỡng cúi chào các khán giả sau trận đấu, một hành động mà CR7 không thích chút nào sau 90 phút phải lắng nghe họ la ó các đồng đội của anh.

Thậm chí khán giả ở Bernabeu không dừng ở âm thanh, họ còn mang theo biểu ngữ. Và khi biểu ngữ không diễn đạt được lập tức những gì đang xảy ra trên sân, những cái khăn mùi xoa màu trắng đã được phất liên tục.

Nhưng Real dù sao cũng đã thoát hiểm để đi vào tứ kết. Việc quan trọng hơn cả lúc này là họ phải tập hợp lại để chuẩn bị cho La Liga, mặt trận mà họ đã để mất ngôi đầu bảng cách đây một tuần sau khi bị Bilbao quật ngã và Barcelona tận dụng cơ hội để vượt lên. Cho dù Levante không thiếu quyết tâm thi đấu, có thể nói họ sẽ chỉ là nhân vật phụ để cho Real có được chút bình yên trước cơn bão có tên Barcelona, với trận “El Clasico” sẽ giao tranh vào tuần sau.

Nhưng kể cả Levante chỉ là một đối thủ dưới đẳng cấp, Real cũng không thể xem thường những vị khách đến từ thành phố Valencia. Chỉ cần một sơ sẩy thôi là Real có thể mất điểm và khiến trận “kinh điển” lượt về trở nên kém giá trị hơn so với một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai ứng cử viên vô địch cách nhau chỉ một điểm. Do vậy, Carlo Ancelotti sẽ phải tung ra đội hình mạnh nhất. Đây xem như là một buổi thử đồ để các ngôi sao đi dự tiệc lớn trong một tuần lễ nữa.


Khi sân nhà chứa đầy sự thù địch

Có một điều có thể dự đoán trước cho trận đấu này: các cầu thủ Real sẽ có một buổi tối đầy khó chịu. Bởi chỉ 4 ngày sau khi đã chịu đựng thái độ giận dữ từ các khán giả nhà, họ sẽ lại phải trở lại nơi ấy để chịu đựng thêm 90 phút nữa đầy những tiếng la ó từ chính các CĐV của mình. Một bài kiểm tra tâm lý không thể khó khăn hơn.

Tuy nhiên với Carlo Ancelotti, ông vẫn đang bình thản như không có điều gì xảy ra và vẫn sẽ tiếp tục giữ nguyên sơ đồ 4-3-3. Ông chỉ có một lo lắng, đó là làm cách nào để giải quyết vấn đề nhân sự của Real Madrid. Sau khi Sergio Ramos đã tập luyện trở lại và sẽ cùng Pepe đá cặp trung vệ như thường lệ, mọi sự chú ý của Ancelotti sẽ tập trung vào hàng tiền vệ, nơi đã thường xuyên chơi tồi trong 3 trận gần nhất.

Ngoài Isco lúc này có thể coi là không thể đụng đến, Carletto được chờ đợi sẽ thay đổi vài vị trí. Luka Modric có thể sẽ thi đấu trở lại lần đầu tiên kể từ sau chấn thương nặng hồi tháng 11 năm ngoái, giải tỏa bớt áp lực cho Toni Kroos, người mà báo chí đồn rằng sẽ được cho nghỉ trận này. Sami Khedira xem như đã không còn hữu dụng cho đội bóng còn Asier Illarramendi và Lucas Silva đều khá mạo hiểm để sử dụng trong bối cảnh họ đang phải gồng mình bám đuổi Barca.

Nhưng đấy là phần của HLV. Còn với các cầu thủ, thách thức lớn nhất của trận đấu này vẫn sẽ là không khí thù địch họ sẽ phải chịu đựng ngay trên sân nhà. Và chỉ có một màn trình diễn tưng bừng mới khiến các khán đài tạm lắng.

Dự đoán: 3-1

3 Real Madrid đã không thắng trong 3 trận gần nhất, gồm 2 trận thua, 1 trận hòa.

0,22 Gareth Bale mùa giải này trung bình có 0,22 pha kiến tạo bàn thắng mỗi trận, chỉ bằng một nửa so với con số 0,44 của anh trong mùa giải 2013-14.

4 Bốn bàn thua trước Schalke 04 là số bàn thua nhiều nhất trong lịch sử một trận knock-out Cúp châu Âu của Real Madrid.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm