00h00, Valencia - Sporting Gijon: Phải thắng thôi, Valencia

12/02/2012 12:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Vị trí thứ 3 vẫn còn, nhưng Valencia lại đang bị nhóm bám đuổi đe dọa một cách nghiêm trọng. Không phải các đối thủ xếp sau quá xuất sắc, sự chững lại của Valencia xuất phát từ chính chuỗi thành tích nghèo nàn của họ trong năm mới. Đã 5 trận trôi qua, đội bóng của HLV Unai Emery chưa tìm nổi mạch cảm hứng đã giúp họ bay cao từ đầu mùa giải. Chiến thắng đang trở thành một điều gì đó xa xỉ đối với đội bóng sân Mestalla.

Cầm hòa Barcelona trên thế thắng (hòa 2-2), chỉ thua Real Madrid sát nút (2-3) cùng với đó là 10 chiến thắng trong tổng số 16 trận, Valencia đã có một trong những sự khởi đầu không thể tốt hơn trong 10 năm trở lại đây. Cũng bởi sự khởi đầu ấn tượng này, họ xây chắc vị trí thứ 3, thiết lập một khoảng cách an toàn so với "người hàng xóm" Levante, đội đứng ngay ở phía sau. Nếu Valencia cứ duy trì được phong độ ấy, nhiều người lạc quan còn tin rằng đội bóng này còn có thể tạo ra một đối trọng nhất định với Real Madrid và Barca trong cuộc đua tới ngôi vô địch Liga.



Valencia cần phải tìm chiến thắng - Ảnh Getty

Cũng chính bởi thế, người ta cảm thấy khó hiểu trước cái cách mà Valencia đã khởi đầu năm 2012.  Đầu tiên là trận hòa với tỷ số 2-2 đáng tiếc trước Villarreal hôm 8/1. Cũng chính bởi trận đấu khó hiểu này, Valencia thua ngay trên sân nhà trước Sociedad một tuần sau đó. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự chững lại đột ngột của thày trò Unai Emery khi lần lượt Osasuna (1-1), Santander (2-2) và Atletico Madrid (0-0) đều biết cách để có được 1 điểm từ những trận hòa với "bầy dơi".

Lý giải cho sự sa sút này, HLV Unai Emery cho rằng vấn đề chính của Valencia là bởi yếu tố tâm lý. Có vẻ như các cầu thủ của ông chưa có được sự chuẩn bị kĩ lưỡng sau quãng thời gian nghỉ Đông. Trừ một số vị trí, hầu hết các cầu thủ vẫn chưa thể thoát khỏi sức ì. Ngoài ra, lịch thi đấu dày đặc với mật độ 4 ngày/trận (tính cả cúp Nhà Vua) đã khiến cho họ càng gặp khó khăn hơn về vấn đề thể lực. Điều này có thể nhận thấy rõ nhất qua những trận hòa trước Osasuna và Santander khi Valencia mất điểm theo cùng một kịch bản: dẫn trước nhưng rồi lại bị thủng lưới vào những phút cuối.

5 trận đấu không biết đến mùi chiến thắng, dù vẫn giữ được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng những lo lắng đã bắt đầu lớn dần lên trong mỗi CĐV của Valencia. Hồi giữa tuần, đội bóng của họ đã phải dừng bước ở bán kết cúp Nhà Vua. Thất bại 1-3 trước Barcelona cũng chính thức khiến Valencia chia tay với mục tiêu khả thi nhất của mùa giải. Một mùa giải trắng tay nữa đã hiển hiện trước mắt. Nhưng vấn đề của Valencia lúc này không phải là chuyện của những danh hiệu nữa. Nguời ta nghi ngờ về một cuộc khủng hoảng có thể sẽ đổ ập xuống sân Mestalla nếu như thày trò Unai Emery không thể làm mới được mình. Khi đó, đừng nói đến vị trí thứ 3 mà ngay cả vị trí thứ 4, đồng nghĩa với tấm vé dự sơ loại Champions League cũng sẽ có thể tuột khỏi tầm với của họ.

Là người đứng đầu, Unai Emery thừa nhận trách nhiệm lớn nhất thuộc về ông. Tuy nhiên, giờ không phải là lúc để gậm nhấm những thất bại. Phía trước của “bầy dơi” sẽ là một lịch thi đấu đầy khó khăn khi Barcelona và Sevilla đã ở trước mắt. Đó còn chưa kể một Granada, đội bóng đã “thay da đổi thịt” dưới thời của HLV mới Abel Resino. Thế nên, điều mà Valencia cần lúc này là một chiến thắng để thổi bùng lên ngọn lửa hưng phấn, thứ đã được duy trì ổn định trước kì nghỉ Đông.

Xét trên mọi khía cạnh, trong trận chiến ở Mestalla đêm nay, Valencia có đầy đủ những lợi thế để có thể kiếm được 3 điểm tuyệt đối đầu tiên trong năm 2012, nhất là khi chân sút chủ lực Soldado đã hồi phục và sẵn sàng ra sân. Khi cơ hội chiến thắng ở trong tay, đã đến lúc phải thắng thôi, Valencia!

Dự đoán: 3-1

Trần Giáp



5 Dù đang sa sút nhưng Valencia (với 37 điểm) vẫn đang duy trì được một khoảng cách 5 điểm so với 2 đội bóng xếp sau là Levante và Espanyol.

7 Trong suốt 16 trận trước kì nghỉ Đông, Valencia chỉ 3 lần bị chia điểm. Tuy nhiên, sau 5 trận từ năm 2012, số trận hòa của “Los Che” đã tăng lên 7 trận và con số này được dự báo sẽ còn cao hơn rất nhiều.

8 Trong tổng số 17 lần đối đầu, Valencia đã thắng 8 trận, Gijon thắng 3 trận trong khi số lần hai đội bất phân thắng bại là 6 trận.

Lực lượng:

Valencia: Soldado, Bruno, Ricardo Costa và Victor Ruiz trở lại.

Gijon: Adrian bị cúm, Ivan Hernandez và Nacho Cases gặp vấn đề về sức khỏe

Đội hình dự kiến:

Valencia: Alves – Miguel, Rami, Ruiz, Alba – Albeda, Banega, Feghouli, Jonas, Matheiu - Soldado

Gijon: Pablo – Suarez, Galvez, Gregory, Canella – Rivera, Muniz, Las Cuevas, Trejo, Alvarez – Bilic.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm