David Luiz: “Tôi nóng lòng được sát cánh cùng Di Maria thêm lần nữa”

31/07/2015 19:19 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn)- David Luiz vẫn luôn xem Angel Di Maria là một trong những cầu thủ hay nhất hành tinh. Anh rất nóng lòng được đón tiếp người đồng đội mới, mà cũ.

Sau nhiều ngày đàm phán, Di Maria sẽ đến Paris kiểm tra y tế vào cuối tuần này, trước khi gia nhập PSG với giá chuyển nhượng 65 triệu euro. Tiền vệ 27 tuổi đã thất bại trong chuyến phiêu lưu trên đất Anh với nhiều lý do khách quan, nhưng năng lực của anh vẫn là không thể phủ nhận.

“Di Maria sẽ giúp chúng tôi mạnh hơn nhiều. Chắc chắn thế!”, Luiz phấn khích sau trận thắng 2-0 trước chính Man United trên đất Chicago. “Tôi hi vọng sẽ sớm được gặp lại cậu ấy. Di Maria là một người bạn, một cầu thủ tuyệt vời. Cứ khoác áo đội bóng nào, cậu ấy trực tiếp đổi thay đội bóng đó”.

“Cậu ấy biết cách hỗ trợ hàng phòng ngự, biết làm thế nào để kiến tạo, để ghi bàn”.

“Tôi đã chơi cùng Di Maria tại Benfica khi cậu ấy chỉ nặng có 70kg, thật tuyệt vời khi dõi theo những tiến bộ của cậu ấy, chứng kiến cậu ấy đã trở thành một tài năng xuất chúng như thế nào. Tôi rất vui khi lại sắp được sát cánh cùng Di Maria”, Luiz mỉm cười.

Di Maria và David Luiz từng là đôi bạn rất thân

Chỉ một mùa đáng quên tại United dường như đã khiến các khán giả bóng đá quên mất Di Maria từng xuất sắc thế nào. Anh là cầu thủ hay nhất trận Chung kết Champions League nơi Real Madrid đánh bại Atletico để giành chiếc cúp bạc thứ 10, và được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu World Cup 2014.

Nhưng sau một khởi đầu đáng trông đợi ở United, phong độ của Di Maria tụt dốc thảm hại với chỉ 1 lần xuất phát cho đội chủ sân Old Trafford trong 10 trận cuối mùa trước. Nhưng Luiz thấu hiểu lý do của chuyện này, anh từng rất vất vả trong 3 năm khoác áo Chelsea.

“Đôi khi bạn không mấy may mắn, không thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Với tôi là vấn đề về sinh ngữ, khi đến Anh mà không nói được tiếng Anh. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với Di Maria, nhưng cậu ấy vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

“Cậu ấy đã không hỏi tôi bất cứ điều gì (về PSG). Cậu ấy rất chuyên nghiệp và đã im lặng suốt mùa Hè này. Tôi chỉ muốn nói một điều thôi, rằng thi đấu cho PSG là một niềm vui với mọi cầu thủ trên thế giới này”, anh kết lại.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm