Bóng đá hôm nay 16/4: CĐV MU biểu tình phản đối nhà Glazer, Cassano gọi Ancelotti là ‘kẻ ăn may’

16/04/2022 08:36 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 16/4: CĐV MU biểu tình phản đối nhà Glazer, căng thẳng cuộc đua vô địch Serie A, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 16/4, 17/4

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 16/4, 17/4

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 16/4, 17/4: HAGL vs Marinos, Tottenham vs Brighton, MU vs Norwich, Southampton vs Arsenal.

 

CĐV MU biểu tình phản đối nhà Glazer

Một nhóm CĐV MU đã tụ tập bên ngoài khu huấn luyện Carrington của câu lạc bộ để phản đối quyền sở hữu của gia đình Glazer.

Những CĐV này đã tụ tập cùng nhau, đốt pháo và giơ biểu ngữ kêu gọi nhà Glazer phải rời đội bóng.

Các cuộc biểu tình khác cũng đang được lên kế hoạch cho trận đấu với Norwich vào thứ Bảy này. Một nhóm CĐV có tên là “The 1958” đang tập hợp những người hâm mộ khác để bày tỏ cảm xúc của họ vào cuối tuần.

Sau một cuộc diễu hành, họ dự định đứng bên ngoài sân vận động trong 17 phút đầu tiên của trận đấu với Norwich – tương ứng với số năm nhà Glazer sở hữu “Quỷ đỏ”.

Chú thích ảnh
CĐV MU biểu tình bên ngoài Carrington

Căng thẳng cuộc đua vô địch Serie A

Cả AC Milan và Inter đều giành chiến thắng trong các trận đấu sớm vòng 33 Serie A, khiến cuộc đua vô địch Scudetto càng trở nên căng thẳng.

Inter làm khách trên sân của Spezia. Đội khách là những người có bàn mở tỷ số ở phút 31, từ pha làm tường của đồng đội, Brozovic tung cú sút không thể cản phá đánh bại thủ thành Provedel.

Sang hiệp 2, Lautaro Martinez đưa Inter vươn lên dẫn trước 2-0 sau một pha phản công. Sau đó, Maggiore đã níu lại hy vọng giành điểm cho đội chủ nhà với một pha lập công ở phút 88.

Tuy nhiên, phút 90+3, Alexis Sanchez đã nhấn chìm hy vọng của Spezia khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Inter. 

Ngay sau đó, AC Milan có màn tiếp đón Genoa – đội đang nằm ở nhóm xuống hạng – trên sân nhà San Siro. Đội bóng của HLV Stefano Pioli dễ dàng nắm giữ thế trận và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 11. Rafael Leao với một cú vô-lê cận thành đã mở điểm cho Milan.

Khoảng thời gian sau, Rossoneri vẫn nắm được thế chủ động. Nhưng phải đến phút 87, họ mới có bàn thắng kết liễu trận đấu. Sau 2 cú dứt điểm liên tiếp, Junior Messias đã đưa được bóng vào lưới của thủ thành Sirigu, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 cho AC Milan.

Kết quả này giúp Rossoneri chấm dứt chuỗi 2 trận hòa liên tiếp tại Serie A. Họ hiện đang giữ được ngôi đầu bảng và hơn Inter 2 điểm, nhưng đang đá hơn một trận.

Chú thích ảnh
Thành Milan giành chiến thắng ở vòng 33 Serie A

Nhà Ricketts rút khỏi cuộc đua mua Chelsea

Tập đoàn do gia đình Ricketts đứng đầu, từng là một trong những nhà thầu tiềm năng mua Chelsea, nay đã rút lui khỏi cuộc chiến giành quyền tiếp quản đội chủ sân Stamford Bridge.

Tập đoàn trên do gia đình sở hữu đội bóng chày Chicago Cubs ở Mỹ đứng đầu. Họ đã hợp tác với các tỷ phú người Mỹ gồm Ken Griffin và Dan Gilbert với nỗ lực giành quyền kiểm soát CLB phía tây London từ tay Roman Abramovich.

Tuy nhiên, kế hoạch đó đã bị gác lại. Lý do được đưa ra là bởi họ có “những vấn đề nhất định không thể được giải quyết trong quá trình mua bán”.

Với việc nhà Ricketts rút lui, chỉ còn 3 ứng viên đang tranh quyền sở hữu Chelsea. Đó là Steve Pagliuca, Sir Martin Broughton và Todd Boehly.

Chú thích ảnh
Một ứng viên rút khỏi cuộc đua mua Chelsea

Cassano gọi Ancelotti chỉ là ‘kẻ ăn may’

Cựu tiền đạo Antonio Cassano cho rằng HLV Carlo Ancelotti chỉ thành công dựa vào may mắn và ông đã không thể cải thiện được các cầu thủ của Real Madrid.

“Real Madrid đã chơi tệ trước Chelsea và PSG. Ancelotti thực sự rất may mắn. Nhưng may mắn sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc”, Cassano nói với Bobo TV trên Twitch.

“Real Madrid đã chơi không tốt ở La Liga, Barcelona đã có một khởi đầu tồi tệ, nhưng bây giờ đó là một câu chuyện khác”.

"Ancelotti khiến các cầu thủ cảm thấy ổn, nhưng tôi không thể nhớ ai đã phát triển dưới thời ông ấy".

Chú thích ảnh
Cassano gọi Ancelotti là ‘kẻ ăn may’

Laporta xin lỗi vì sự cố phe vé trong trận thua Frankfurt

Hôm qua, Barca đã để thua Frankfurt với tỷ số 2-3 và bị loại khỏi Europa League. Có một sự cố hi hữu đã xảy ra trong trận đấu này khi có tới 30.000 CĐV Frankfurt xuất hiện trên khán đài, dù số vé bán ra cho các CĐV Đức chỉ là 5.000.

Điều đó có nghĩa các CĐV Barca đã mua vé rồi bán lại cho CĐV Frankfurt. Chủ tịch Laporta đã lên tiếng xin lỗi về vấn đề này và hứa sẽ khắc phục trong mùa giải sau.

“Chúng tôi cảm thấy thực sự tồi tệ, thật đáng xấu hổ. Tuy nhiên, chúng tôi nhận trách nhiệm thuộc về chúng tôi. Chúng tôi không muốn điều này xảy ra một lần nữa tại Barca và chúng tôi sẽ hành động", Laporta xác nhận.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm