Werder Bremen – Borussia Dortmund: Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng 'hèn'

20/12/2014 06:31 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay cả trong mơ, người hâm mộ Bundesliga cũng chẳng thể tưởng tượng ra kịch bản:Werder Bremen và Borussia Dortmund - 2 trong số những CLB thành công nhất nước Đức sẽ phải căng mình quyết chiến trong cuộc đối đầu tay đôi để tránh vị trí bét bảng sau lượt đi…

Nhưng điều ấy lại đang trở thành sự thật hiện hữu ở mùa giải năm nay.

Chưa bao giờ tệ đến thế

Sau 16 vòng đấu, Bremen đang là đội xếp đội sổ trên BXH với vỏn vẹn 14 điểm. Trong khi đó, Dortmund cũng chẳng khá khẩm hơn, khi chỉ có nhiều hơn đối thủ đúng 1 điểm, để an vị ở vị trí thứ 16/18. Điều ấy đồng nghĩa đội thua trong trận đấu này gần như chắc chắn sẽ phải chấp nhận đứng chót bảng sau một nửa chặng đường.

Những con số thống kê thường không biết nói dối, và nó đều chỉ ra rằng tình cảnh của cả Bremen lẫn Dortmund đều đang rất bi đát. Đội chủ sân Weser đang là CLB sở hữu hàng phòng ngự tồi tệ nhất giải, với “thành tích” đã thủng lưới tới 38 bàn sau 16 vòng đấu (tức là trung bình tới hơn 2 bàn/trận). Với số bàn thua vỡ mặt ấy thì tất nhiên hàng công của Bremen dù chơi không đến nỗi nào (đã ghi được 24 bàn, tức là tương đương CLB đang xếp thứ 4 Monchenglabach) cũng chẳng thể bù đắp lại. Trong khi đó, vấn đề của Dortmund cũng nghiêm trọng chẳng kém.

Hàng thủ của CLB vùng Rurh tuy chưa đến mức rách nát như Bremen, nhưng cũng rất hiếu khách. Từ đầu mùa Dortmund mới có đúng 2 lần giữ sạch lưới ở Bundesliga. Còn sức tấn công của đội bóng này lại khá èo uột. Thành tích 17 bàn thắng đã ghi được của Dortmund chỉ xếp thứ 4…từ dưới lên. Ngoài ra, Dortmund còn đang là CLB đá tệ nhất trên sân khách mùa này, với chỉ 4 điểm sau 8 trận.

Hậu quả của những kết quả nghèo nàn ấy là việc Bremen và Dortmund đang phải đối mặt với viễn cảnh tồi tệ nhất trong lịch sử. Đấy chính là lần đầu tiên Bremen và Dortmund có nguy cơ phải đứng bét bảng ở thời điểm trước kì nghỉ Đông.

Dortmund nhìn Bremen mà lo

Tuy cả 2 CLB đều đang sa sút, nhưng rõ ràng trường hợp của Dortmund khiến người ta bất ngờ hơn. Bởi thật ra quá trình đi xuống của Bremen đã kéo dài trong vài năm gần đây. Lần cuối cùng họ xuất hiện trên bục podium là ở mùa 2009-2010 (xếp thứ 3 chung cuộc). Còn trong 3 mùa bóng vừa qua Bremen chỉ ngụp lặn ở nửa cuối BXH (thành tích tốt nhất chỉ là thứ 9 ở mùa 2011-2012).

Thành tích giật lùi của Những chàng nhạc công phơi bày một sự thật họ đã lâm vào một cuộc khủng hoảng thực sự. Giờ Bremen chỉ là một đội bóng tầm trung bình ở Bundesliga. Những ngày tháng họ là đối trọng, thậm chí là vượt qua Bayern Munich đã hoàn toàn trở thành dĩ vãng. Điều này bắt nguồn từ việc Bremen liên tục bị rút ruột những ngôi sao. Từ năm 2010 đến nay đã có một loạt tên tuổi đình đám như Oezil, Mertesacker, Tim Wiese, Claudio Pizarro, Marko Marin, Naldo… lũ lượt rời sân Weser. Tiềm lực tài chính hạn chế so với các đại gia khiến Bremen không giữ được người và dần đánh mất vị thế cũng như năng lực cạnh tranh.

Với Dortmund thì những gì đang diễn ra vẫn chỉ được xem là sự mất phương hướng tạm thời. Tình cảnh của CLB vùng Ruhr rõ ràng chưa bi đát như đội chủ nhà. Dortmund vẫn là một thế lực của bóng đá Đức, bằng chứng là họ vẫn chơi thành công ở Champions League. Nhưng trường hợp của Bremen có thể coi là bài học nhãn tiền dành cho Dortmund. Họ hoàn toàn có thể đi lại vào con đường diệt vong ấy, nếu không có những bước tính toán hợp lý, trước sự hút máu của Bayern Munich cũng như các CLB lớn ở Châu Âu khác. Và nhiệm vụ của Juergen Klopp tối nay là phải đưa Dortmund vượt qua Bremen, trước khi muốn vượt qua luôn vết xe đổ của đội chủ nhà.

5 Trong cả 2 chuyến hành quân đến sân Weser gần nhất, Dortmund đều có được những khúc khải hoàn hoành tráng với 5 bàn thắng được trút vào lưới đội chủ nhà trong mỗi trận đấu.

6 Dortmund hoàn toàn áp đảo Bremen trong những cuộc đối đầu gần đây. CLB vùng Ruhr đã toàn thắng cả 6 trận gần nhất chạm trán Bremen.

37 Trong lịch sử Dortmund đã có 37 trận thắng trước Bremen ở Bundesliga. Bremen chính là đối thủ mà Dortmund có số trận thắng nhiều thứ 2 ở giải đấu này (chỉ sau E.Frankfurt 39 trận).

Đội hình dự kiến:

Bremen: Wolf - Gebre Selassie, Galvez, Lukimya, Garcia - F. Kroos - Fritz, Junuzovic - Aycicek - Bartels, Selke

Dortmund: Langerak - Piszczek, Ginter, Hummels, Schmelzer – Kehl, Bender – Aubameyang, Guendogan, Grosskreutz – Immobile.

Dự đoán: 1-2


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm