Tuyển Đức thắng 7 bàn, HLV Joachim Loew tập trung... giũa móng tay

15/06/2015 06:48 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khi đội tuyển Đức đã có một chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Gibraltar ở lượt đấu thứ 6 bảng D vòng loại EURO 2016.

Đơn giản bởi, đối thủ của những nhà ĐKVĐ thế giới chỉ là một đội bóng nghiệp dư. Thế nhưng, đằng sau cơn mưa bàn thắng ấy vẫn là một màn trình diễn kém sắc của đội tuyển Đức.

Khi Joachim Loew giũa móng tay

Trước trận đấu, Joachim Loew gửi đến thông điệp: “Hãy vui vẻ và tận hưởng trong 90 phút”. Về chiến thuật Joachim Loew cũng đã hi sinh 1 trung vệ để bổ sung sức tấn công cho đội nhà. Cụ thể ở trận này, đội tuyển Đức vận hành với sơ đồ 3-5-2 với chỉ đúng 1 cầu thủ thường xuyên đá trung vệ là Jerome Boateng.

Không dừng lại ở đó, ở bên ngoài sân, vị thuyền trưởng của Die Mannschaft còn tỏ ra khá thờ ơ với trận đấu. Thậm chí, các camera còn bắt được hình ảnh Joachim Loew ngồi giũa, sửa sang bộ móng tay của mình ngay trên băng ghế huấn luyện, khi trận đấu đang diễn ra. Chi tiết ấy cho thấy HLV Joachim Loew tự tin và coi nhẹ trận đấu này.

Đấy cũng là điều dễ hiểu, khi mà khó có thể kì vọng nhà ĐKVĐ thế giới thu hoạch gì từ một cuộc đọ sức quá chênh lệch về đẳng cấp như thế này. Ở khía cạnh nào đó, đây hoàn toàn chỉ giống như một trận đấu tập, màn dạo chơi của Joachim Loew và các học trò không hơn không kém. Chỉ có điều, các tuyển thủ Đức vẫn để lại không ít vết gợn.

Joachim Loew ung dung ngồi giũa móng tay khi các học trò thi đấu

“Chỉ có Kruse sáng sủa”

Đấy là cái title được tờ Kicker sử dụng trong bài bình luận về trận đấu này. Cái title ấy thừa đủ nói lên phong độ không tốt của các ngôi sao trong màu áo tuyển Đức trước những anh lính cứu hỏa, công nhân cảng...

Đức đã thi đấu 45 phút đầu tiên tương đối chật vật và chỉ có được đúng 1 bàn dẫn trước. Thậm chí đội trưởng Bastian Schweinsteiger còn đã đá hỏng 1 quả 11m ở phút 22, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số. Đây thực sự là một hồi chuông đáng báo động với Schweinsteiger.

Tiền vệ này vừa trải qua một mùa giải tương đối mờ nhạt ở CLB (do phần lớn thời gian Schweini bị chấn thương), và việc đá hỏng phạt đền ở một trận đấu chẳng có bất kì áp lực nào như thế này chứng tỏ tâm lý của Schweinsteiger đang có vấn đề. Schweinsteiger sẽ cần phải sớm lấy lại sự cân bằng cũng như phong độ nếu không muốn đánh mất vị thế của mình.

Trở lại với trận đấu, dù Die Mannschaft đã có một hiệp 2 bùng nổ với việc ghi thêm 6 bàn thắng nữa. Nhưng nhìn chung hầu hết trong số đó đều đến từ năng lực chơi bóng hạn chế của đối thủ, hơn là bắt nguồn từ sức mạnh của nhà ĐKVĐ thế giới. Đúng như tờ Kicker nhận xét, chỉ có tiền đạo Max Kurse có một màn tình diễn coi được ở trận này.

Cầu thủ đang khoác áo Monchengladbach chỉ được vào sân một cách ngoài dự kiến sau khi Mario Goetze bị chấn thương. Và có lẽ với khát khao khẳng định mình, Max Kruse đã ghi dấu ấn với 1 cú đúp cùng 1 đường kiến tạo. 3 điểm giành được trước Gibraltar đã giúp Đức leo lên thứ 2 tại bảng D, chỉ kém Ba Lan có 1 điểm. Nhưng rõ ràng, phía trước Joachim Loew vẫn là 1 đống ngổn ngang.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm