Tuyển Đức nhìn từ một cuộc hành hương

07/10/2016 05:58 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, Shkodran Mustafi đã hé lộ rằng tín ngưỡng đóng một vai trò cực lớn trong đời sống và sự nghiệp của anh. Và nhìn vào cái họ Mustafi thôi, chắc chúng ta hình dung được rằng tín ngưỡng của Mustafi là Hồi giáo.

1. “Là một tín đồ đạo Hồi là điều tối quan trọng với tôi, quan trọng hơn bất kỳ điều gì, dù rằng nhiều khi tôi gặp phải những khó khăn nho nhỏ, nhất là trong việc đi lại, hay thi đấu”, Mustafi nhấn mạnh. Và anh kể lại kỷ niệm của EURO vừa rồi, đúng vào thời điểm tháng chay Ramadan. Song, theo luật lệ và những ngoại lệ của Qu’ran, Mustafi không nhất thiết phải chấp hành nghiêm ngặt tháng chay ấy khi đang trong một giải đấu lớn. Nhưng nó vẫn khiến Mustafi phải suy nghĩ, vì anh là một người sùng đạo vô cùng.

“Tôi học kỹ Qu’ran, cũng như nghiên cứu rất kỹ các tôn giáo khác. Nhưng trong Qu’ran, tôi cảm nhận rõ rệt nhất sự gần gũi của các tiên tri với mình là như thế nào, gần gũi như khi tôi bước vào những nhà nguyện và đọc kinh cầu”, Mustafi cho biết. Còn nhớ, mùa giải trước, ở Valencia, Mustafi đã phản ứng rất mạnh mẽ khi người ta định sắp xếp anh tham dự một buổi họp báo với lon bia phía trước. “Tôi chiến đấu tới cùng, bạn biết đó, vì tôi không muốn người ta nghĩ rằng một tín đồ Hồi giáo như tôi lại đi quảng cáo bia”, Mustafi kể lại.

2. Sự thay đổi của thế giới hiện đại đã tạo ra những tuyển thủ như thế trong lòng đội tuyển Đức. Ai mà có thể hình dung nổi một tuyển thủ Đức lại không thích uống bia cơ chứ, nhất là khi anh ta nói ra điều đó vào đúng dịp Oktoberfest này?

Wenger đã xuất sắc khi mua Mustafi

Wenger đã xuất sắc khi mua Mustafi

Khi Arsenal để Liverpool ghi 4 bàn ngay tại Emirates trong vòng mở màn Premier League, những tiếng rên rỉ, chì chiết lại có dịp xuất hiện bên tai Arsene Wenger. Đó là một phản ứng rất bình thường...

Nhưng chúng ta đều hiểu, tín đồ Hồi giáo không được sử dụng đồ uống có cồn. Và Mustafi tuân thủ theo những gì mà niềm tin anh đã đặt anh vào khuôn khổ. Hơn nữa, ở tuyển Đức anh cũng không hề cô đơn, bởi còn có những người đặc biệt khác, cũng như anh, là tín đồ Hồi giáo.

Ai có thể hình dung được trong số các tuyển thủ Đức được triệu tập cho trận gặp Czech ở vòng loại World Cup 2018 này, người khoác áo ĐTQG nhiều nhất (81 lần) lại là một tín đồ Hồi giáo thực thụ. Đó là Mesut Oezil, cầu thủ sáng tạo mà Arsenal đang nâng niu bậc nhất và cũng là động lực cho hàng công của Wenger ở mấy mùa giải gần đây.

Oezil cũng như Mustafi, là một tín đồ đích thực. Trước mỗi trận cầu, anh đều đọc kinh và đồng đội của anh đều hiểu khoảng thời gian đó anh cần được tôn trọng nhất, cần được một mình.

3. Mùa Hè vừa rồi, Oezil đã làm một cuộc hành hương về Mecca. Có lẽ, cuộc hành hương đó đã khiến anh chơi bóng khác hẳn. Sự điềm tĩnh là điều chúng ta thấy rõ hơn trong lối chơi của Oezil hôm nay. Chắc là cuộc hành hương quy định của cuộc đời một tín đồ đã khiến Oezil thanh thản hơn. Nó như một trách nhiệm đã được giải tỏa, để tinh thần chơi bóng cũng trở nên thanh thoát hơn.

Và khi nhắc tới Oezil, nhắc tới Mustafi, nhắc tới Guendogan, chúng ta mới cảm nhận được sự đổi thay của thế giới hôm nay là như thế nào. Làm gì có thể tồn tại một tuyển Đức với những người hành hương từ Mecca về như hôm nay ở thời gian 40 hay 50 năm trước? Và điều đó cũng lý giải vì sao bóng đá Đức thay đổi chóng mặt đến thế, từ một lối chơi máy móc đã chuyển thành một lối chơi mềm mại không ngờ.

Nó là sự thay đổi của cả một xã hội, với những quan điểm cũng được điều chỉnh cho phù hợp hơn với những biến chuyển mà xã hội đó tạo ra mỗi ngày. Tất nhiên, trong đó không phải luôn sẽ chỉ có những điều tích cực nhưng nếu lựa chọn đúng những con người tích cực, như Mustafi và Oezil, kết quả tích cực là điều không bao giờ cần phải bàn cãi thêm.

01h45 ngày 9/10, sân Volkspark: Đức-CH Czech

Thắng lợi 3-0 trước Na Uy ở lượt trận mở màn sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi cho đội tuyển Đức bước vào trận đấu với đội tuyển CH Czech. Tâm điểm của sự chú ý sẽ dồn vào những cầu thủ đang chơi bóng ở Arsenal, bao gồm trung vệ Shkodran Mustafi và tiền vệ Mesut Oezil. Oezil tiếp tục được kỳ vọng sẽ trở thành nhạc trưởng của đội tuyển Đức, với những đường chuyền sắc sảo. Trong khi đó, Mustafi, người đã chơi khá tốt tại EURO 2016 và thể hiện được phong độ ấn tượng trong màu áo Arsenal, có thể sẽ tạo ra sự cạnh tranh cho hàng thủ đội tuyển Đức, dù không dễ để anh đánh bật bộ đôi Jerome Boateng và Mats Hummels. Không dễ để CH Czech có thể giành điểm sau trận hòa không bàn thắng trước Bắc Ireland ở lượt đấu đầu tiên.

Dự đoán: 3-1


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm