Nước mắt Guardiola là văn hóa Bayern

06/12/2013 12:09 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Nước mắt thường tượng trưng cho sự ủy mị, yếu đuối. Nhưng khi những người đàn ông tại sân Allianz khóc thì nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó đại diện cho tinh thần và sức mạnh của đế chế Bayern Munich.


Hojbjerg (phải) đang được hưởng tình cảm ấm áp từ "gia đình"

Cách đây không lâu, Chủ tịch Uli Hoeness đã bật khóc ngon lành ngay giữa Đại hội thường niên của CLB. Nhưng hóa ra, đây không phải là những giọt nước mắt đàn ông duy nhất tại Bayern Munich ở mùa giải năm nay.

Sân Allianz là một mái nhà...

Cầu thủ Pierre-Emile Hojbjerg vừa mới tiết lộ với báo giới rằng, HLV Guardiola đã bật khóc khi biết bố anh này bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư quái ác."Ông ấy gọi tôi lại: tôi vừa nghe tin về bố cậu, tôi rất tiếc vì điều đó, có lẽ cậu cần chia sẻ”. Rồi ông ấy nói: với những người chúng ta yêu thương và gần gũi nhất, chúng ta cần làm mọi thứ để giữ họ ở bên chúng ta, kể cả điều ấy ảnh hưởng đến công việc, tôi thông cảm cho cậu. Rồi ông ấy đã khóc". Tiền vệ người Đan Mạch thuật lại câu chuyện cảm động đó trên tờ báo quê nhà DK Sporten.

Cũng theo tài năng 18 tuổi này không chỉ dừng lại ở mức độ chia sẻ tinh thần, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cùng Chủ tịch Uli Hoeness còn có những hành động rất thiết thực để giúp đỡ cha anh. Cụ thể, Bayern Munich đã ngay lập tức liên hệ những bác sĩ tốt nhất tại Đức cho Hojbjerg, đồng thời đưa bố anh này từ Đan Mạch sang Đức để có điều kiện điều trị tốt nhất.


Guardiola dành rất nhiều tình cảm cho các học trò.

Ai đó có thể cho rằng những giọt nước mắt của Guardiola chỉ là một hành động khôn ngoan của một bậc thầy về tâm lý. Nhưng có thể khẳng định rằng đó là tình cảm thực sự từ trong đáy lòng của Guardiola dành cho các học trò.

Nên nhớ,  Hojbjerg mới chỉ dừng lại ở mức tiềm năng, là cái tên lọt thỏm giữa rừng sao tại Allianz. Vì vậy, rõ ràng cầu thủ người Đan Mạch này chưa thể là mục tiêu cần phải lấy lòng của Guardiola cũng như Bayern Munich. Những gì đã diễn ra đơn giản là thứ văn hóa đặc trưng của CLB, mà nói như GĐ truyền thông Markus Horwick, là vì: "Hojbjerg là một phần của gia đình Bayern".

...còn Bayern Munich là một đế chế

Rõ ràng, chẳng phải tự nhiên mà những con người vĩ đại như Franz Beckenbaeuer, Gerd Mueller, Uli Hoeness, Sepp Maier... đều gắn bó gần như cả cuộc đời mình với Bayern Munich, hay các ngôi sao tại Bundesliga lại rất dễ dàng bị CLB xứ Bavaria rút ruột. Bên cạnh chế độ đãi ngộ và cơ hội có được những danh hiệu lớn thì môi trường gia đình mà Bayern Munich tạo ra cũng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhất là trong thời đại bóng đá kim tiền hiện nay. Đấy là thứ mà quyền năng của những đồng euro cũng chẳng mua được.

Một lần Bayern, mãi mãi Bayern. Đội chủ sân Allianz không bỏ rơi bất kì trường hợp nào. Họ đã cưu mang Sebastian Deisler trong suốt thời gian ngôi sao này bị chấn thương, rồi khi anh phải giải nghệ sớm vì trầm cảm, Bayern Munich vẫn tiếp tục ở bên anh. Gia đình có thể bỏ rơi Breno (cầu thủ bị trầm cảm rồi tự đốt căn hộ của mình, hiện đã li dị vợ), nhưng Bayern Munich thì không. Họ vẫn đang tạo điều kiện cho trung vệ người Brazil làm lại cuộc đời ngay cả khi Breno vào tù ra tội. Uli Hoeness cũng đã được Bayern Munich ủng hộ, chia sẻ ở thời điểm khó khăn, tủi hổ nhất trong sự nghiệp. Và giờ là Hojbjerg.

Thế nên, có thể hiểu tại sao những cầu thủ như Ribery đã từng nhận được sự quan tâm của rất nhiều ông lớn với những bản hợp đồng khủng (ở thời điểm Bayern chưa đứng trên đỉnh thế giới). Nhưng họ đều dễ dàng đưa ra quyết định ở lại. Hãy nghe “Gã mặt sẹo” lí giải: "Tôi đã nói rất nhiều lần ở Bayern, tôi luôn cảm thấy như ở nhà mình". Bởi vậy, khi những giọt nước mắt đàn ông như kiểu của Guardiola còn rơi tại Allianz, thì Bayern Munich vẫn sẽ là một đế chế, không thể suy chuyển. Chắc chắn là như thế!

Đức Phan

1 Hojbjerg đang sở hữu kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu cho Bayern Munich ở Bundesliga khi được ra sân trong trận đấu gặp Nuremberg ở lượt về mùa trước khi mới 17 tuổi 251 ngày.

2 Đây mới là mùa giải thứ 2, Hojbjerg khoác áo Bayern Munich. Tiền vệ này chuyển đến Bayern Munich từ CLB Brondby từ mùa giải năm ngoái. Anh này cũng mới chỉ có đúng 2 lần được ra sân ở Bundesliga trong sự nghiệp.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm