Đức thắng Ba Lan 3-1: Goetze tuyệt vời, nhưng Đức chưa hoàn hảo

06/09/2015 18:51 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu của Đức được khởi đầu kỳ lạ khi Mario Goetze là người chơi trung phong trong khi Thomas Mueller lại chạy cánh.

Những thử nghiệm bất ngờ là vậy thì lại thành công. Trong khi đó, câu chuyện về những người kế cận lớp đàn anh vẫn nóng bỏng.

Cựu binh ghi điểm

Đón tiếp Ba Lan trên sân Commerzbank Arena là một đội tuyển Đức tràn ngập quyết tâm giành trọn 3 điểm. Không chỉ bởi do thua 0-2 tại Warsaw tháng 11/2014, mà còn bởi Đức sẽ chính thức tái chiếm ngôi đầu bảng từ tay chính Ba Lan nếu chiến thắng.

Chung cuộc, Die Mannschaft đả bại hàng xóm với tỉ số 3-1. Nhưng cũng cần khẳng định rằng, những gì đã diễn ra trên sân không thực sự áp đảo như tỉ số ấy.

Đội hình ra sân được ông Joachim Loew đưa ra nhìn chung vẫn không có nhiều những sự thay đổi bất ngờ. Trục giữa của đội tuyển Đức vẫn là những gương mặt quen thuộc. Trong khung thành, Manuel Neuer án ngữ. Trước mặt anh là cặp Jerome Boateng – Mats Hummels.

Và họ đã chứng minh rằng, hiện tại của tuyến phòng ngự Đức chính là họ. Neuer như thường lệ vẫn có những pha cản phá xuất thần, ra vào cực kỳ hợp lý. Trong khi đó, Boateng và Hummels đã hạn chế rất nhiều khả năng “phát hỏa” của Robert Lewandowski. Bàn thua duy nhất của Đức đều không thể qui trách nhiệm cho 3 cái tên này.

Ở tuyến giữa, Toni Kroos và Mesut Oezil tiếp tục thể hiện tài điều phối trận đấu một cách xuất sắc. Tổng cộng, họ đã cùng nhau tạo ra 6 cơ hội dứt điểm cho các đồng đội.

Thomas Mueller tiếp tục cho thấy vì sao anh lại được Pep Guardiola coi là “không thể thay thế” trong đội hình Bayern Munich hiện nay. Nếu may mắn hơn, chân sút người Đức hẳn đã có nhiều hơn 1 bàn thắng. Anh tung tổng cộng 8 cú dứt điểm, nhiều nhất đội.

Và cuối cùng, Mario Goetze đã một lần nữa chứng minh cái duyên của mình trong màu áo Đức. Người hùng của World Cup 2014 đã lập cú đúp trong vai trò tiền đạo cắm ở sơ đồ 4-2-3-1. Xem ra, xét về khả năng sử dụng Goetze, chính Guardiola mới phải học tập Loew.

Vấn đề “thay máu”

Sau World Cup 2014, khi Philipp Lahm và Per Mertesacker tuyên bố từ giã đội tuyển, nhiều người đã dự đoán rằng Đức sắp bước vào một cuộc chuyển giao lực lượng. Về cơ bản, cuộc chuyển giao này không mang tính toàn diện, nhưng vẫn tương đối nhạy cảm.

Một bất ngờ thú vị HLV Loew đưa ra trong trận đấu này là đưa Emre Can vào sân trong vai trò hậu vệ phải. Lần đầu tiên ra sân cho ĐTQG của cầu thủ đang chơi cho Liverpool không thể coi là kỷ niệm hoàn hảo. Anh đã chơi tương đối “tối” và mắc lỗi vị trí trong bàn thua duy nhất của Đức.

Bài toán thứ hai ông Loew vẫn chưa đưa ra lời giải cụ thể là vai trò của Ilkay Guendogan. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, tiền vệ người gốc Thổ Nhĩ Kỳ này đã chứng minh suốt thời gian qua rằng anh đang trở lại là chính mình. Ngay trong trận gặp Ba Lan, chỉ vào sân từ phút thứ 52 nhưng Guendogan đã có 5 lần qua người vào tạo ra 3 cơ hội dứt điểm.

Có ý kiến cho rằng, anh hoàn toàn có thể cống hiến hiệu quả hơn so với lão tướng Bastian Schweinsteiger – người chuyền tổng cộng 118 lần trong trận đấu này (nhiều nhất). Nhưng Schweini còn có vị thế về tầm ảnh hưởng. Sau khi Lahm chia tay Die Mannschaft, Schweinsteiger đã chính thức trở thành đội trưởng.

Nếu có một sự “thay máu” tích cực, thì có lẽ đó là cánh trái. Karim Bellarabi tiếp tục thể hiện phong độ cao, còn Jonas Hector không chỉ phối hợp nhịp nhàng mà còn có 2 lần kiến tạo.

Dẫu sao, Đức cũng đã hoàn thành mục tiêu!

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm