Douglas Costa, người hùng mới của Bayern Munich

24/08/2015 06:18 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Toan tính chiến thuật của Pep Guardiola tuy không phát huy hết hiệu quả nhưng lựa chọn con người thì hoàn toàn chính xác. Trận cầu gặp Hoffenheim một lần nữa cho thấy dường như, đang có một sự chuyển giao quan trọng ở Bayern Munich...

Sự chuyển giao ấy đến ở vị trí “mũi khoan” mà trước đây, Arjen Robben và Franck Ribery làm chủ. Hiện tại, cái tên được kỳ vọng nhất bởi các cổ động viên phải là Douglas Costa.

Người hùng mới Douglas Costa

Chuyển tới Bayern Munich từ Shakhtar Donetsk với giá 30 triệu euro cùng bản hợp đồng thời hạn 5 năm, có nhiều bằng chứng để nói rằng, Douglas Costa là một thương vụ bị nghi ngờ của Bayern Munich. Chủ yếu bởi, dù quả thực cặp bài trùng “Robbery” đang thể hiện dấu hiệu tuổi tác, cần có sự bổ sung cần thiết. Nhưng anh bị cho là một “Xherdan Shaqiri mới”, cái tên giàu tiềm năng nhưng khó có thể trở thành một phần tất yếu của tập thể.

Nhưng chỉ sau 2 trận mở màn Bundesliga, xem ra Costa đã khiến tất cả phải gật đầu hài lòng. Trung bình mỗi trận, anh qua người tới 5 lần, chỉ kém duy nhất cặp Julian Draxler và Eric-Maxim Choupo-Moting của Schalke 04 (5,5 lần/trận). Nhưng quan trọng hơn, anh đang tạo ra vô số cơ hội ngon ăn mỗi trận cho các đồng đội làm bàn.

Ngay chính trong trận đấu gặp Hoffenheim vừa qua, Costa đã góp công trong cả 2 bàn thắng. Bàn đầu tiên của Bayern ở phút thứ 41 khởi đầu từ việc Costa cho Pavel Kaderabek “ngửi khói” trước khi sút căng, buộc thủ thành Oliver Baumann phải đẩy bóng. Thomas Mueller như thường lệ đã xuất hiện đúng chỗ, đúng thời điểm để lập công. Bàn thứ hai ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu lại là một cú nước rút thần tốc từ sát biên của Costa, vượt qua 2 cầu thủ áo xanh trước khi căng ngang để Robert Lewandowski ghi bàn.

Cộng thêm 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo ở trận mở màn gặp Hamburg, rõ ràng Douglas Costa đang là cái tên ấn tượng nhất của Bayern trong giai đoạn đầu mùa. Suốt mùa giải trước, với chấn thương của “Robbery”, Pep Guardiola đã chật vật vì không có một cái tên có khả năng tạo ra đột biến như thế.

Chỉ tiếc cho Bayern, Costa càng gây ấn tượng nhiều bao nhiêu thì sự im lặng của Robben càng đáng sợ bấy nhiêu.

Ai đá trung vệ?

Chiến thắng của Bayern Munich trước Hoffenheim dù nghẹt thở và lôi cuốn đến phút cuối cùng, nhưng khi tiếng còi của trọng tài chính vang lên, thật khó để các cổ động viên của CLB xứ Bavaria vui vẻ.

Lý do rất đơn giản: Vòng đấu sau, chắc chắn họ sẽ mất cả 2 trung vệ chính. Mehdi Benatia dường như đã đứt dây chằng và sẽ phải nghỉ rất lâu, còn Jerome Boateng sẽ bị treo giò với 2 tấm thẻ vàng nhận trong trận này.

Câu hỏi đặt ra là ở vòng kế tiếp, ai sẽ đá trung vệ cho Bayern? Dĩ nhiên họ vẫn còn một cái tên là Dante. Nhưng... chỉ mình Dante thì không đủ. Vì lý thuyết, Pep Guardiola có một vài người khác để chơi trung vệ, nhưng... tất cả đều đang chấn thương: Holger Badstuber, Jan Kirchoff, thậm chí cả Javi Martinez.

Thực ra, Guardiola vẫn còn lựa chọn cuối cùng trong tay, đó là sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, như đã làm trước Hoffenheim. David Alaba dạt trái, Dante ở giữa và Rafinha dạt phải là điều có thể đoán định.

Nhưng quan trọng hơn, trước mắt Bayern sẽ là đối thủ vô cùng mạnh mẽ: Bayer Leverkusen. Leverkusen cũng giành trọn 6 điểm sau 2 vòng đầu tiên, dù có chút cực nhọc trong cả hai trận. Điểm mạnh nhất của đội bóng này lại chính là hàng công. Với một hàng thủ liểng xiểng và chắp vá, liệu Guardiola sẽ có tài phép gì để hóa giải đối thủ cứng cựa?

5 Douglas Costa đã thành công 100% trong 5 pha qua người khi gặp Hoffenheim, là tác nhân trực tiếp dẫn đến 2 bàn thắng của Bayern.

3 Với tổng cộng 3 bàn sau 2 trận, Thomas Mueller đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Bundesliga.

7 Bayern Munich đang là đội bóng ghi bàn nhiều nhất Bundesliga sau 2 vòng đầu với 7 bàn thắng.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm