Dortmund gục ngã 1-2 trên sân Werder Bremen: Thảm họa chưa kết thúc

22/12/2014 06:29 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Điều mà các CĐV của Dortmund lo sợ nhất rốt cuộc cũng đã trở thành sự thật. Đội bóng của họ đã để thua trong trận đấu cuối cùng của năm 2014 trước đội bét bảng Werder Bremen, và tiếp tục lún sâu vào vòng xoáy khủng hoảng…

Những tưởng sau màn trình diễn đầy tích cực trước Wolfsburg hồi cuối tuần, Dortmund sẽ thoát hiểm ngoạn mục trên sân Weser. Nhưng các học trò của Juergen Klopp lại một lần nữa khiến người ta phải thất vọng.

Dortmund là những kẻ ngốc?

Số phận của CLB vùng Ruhr sớm trở nên mờ mịt chỉ sau 3 phút bóng lăn. Khi mà hàng thủ của Dortmund tỏ ra quá lỏng lẻo, để tiền đạo trẻ Selke của Bremen thoải mái thoát xuống, sửa bóng vào góc xa mở tỉ số trận đấu. Người ta có thể thấy rõ khuôn mặt các ngôi sao như Hummels, Kehl lộ rõ vẻ lo lắng, thất thần, dù trận đấu vẫn còn rất dài. Bàn thua ở thời điểm còn chưa kịp nóng máy ấy thực sự là một đòn nặng giáng vào đội bóng áo vàng – đen. Bởi ở Bundesliga mùa giải năm nay, Dortmund chưa một lần lội ngược dòng thành công khi bị đối phương dẫn trước. Và lần này cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Hàng thủ mong manh Dortmund sau đó đã để thủng lưới thêm 1 bàn nữa, cũng từ một pha lên bóng chớp nhoáng của đội chủ nhà. Trong khi đó, lối chơi tấn công đầy bế tắc của Dortmund chỉ giúp họ gỡ được một bàn từ tình huống cố định (Hummels). Ở khía cạnh nào đó, bàn thua quá chóng vánh đã khiến Dortmund phải trả giá đắt, nó lái trận đấu theo hướng hoàn toàn bất lợi cho thày trò Juergen Klopp. Từ đầu mùa đến giờ đã rất nhiều lần Dortmund tự bắn vào chân mình như thế.

Vì thế, có thể hiểu tại sao HLV Klopp tỏ ra rất thất vọng sau trận đấu. Ông không ngại ngần nói rằng : "Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm, chúng tôi giống như những kẻ ngốc trong khu vực cầm đèn đỏ”. Rõ ràng, với thực lực của mình thì nếu Dortmund không tự đóng vai kẻ ngốc thì khó có chuyện họ sẽ phải kết thúc lượt đi với kết quả tốt nhất là vị trí áp chót.

Kỳ nghỉ Đông nặng nề

Cũng trong cuộc họp báo sau thất bại thứ 10 kể từ đầu giải, HLV Klopp còn đã thẳng thắn chỉ ra vấn đề lớn nhất của Dortmund trong nửa đầu mùa bóng. Đấy là sự “hoàn toàn thiếu ổn định ở hàng phòng ngự”. Quả thật, hàng tứ vệ đúng là điểm yếu chết người của CLB áo vàng – đen sau một nửa chặng đường đã qua. Tuy không phải là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất ở Bundesliga, nhưng hàng thủ của Dortmund chưa bao giờ tạo được sự tin tưởng trong 17 vòng đấu vừa qua.

Chỉ có đúng 2 lần họ giữ sạch lưới, còn lại dù Klopp đã làm tất cả những điều có thể nhưng tất cả vẫn chỉ như một con số 0 tròn trĩnh. Klopp đã đẩy thủ môn kì cựu Weidenfeller lên ghế dự bị, để sử dụng Langerak trong khung gỗ. Ông cũng đã có sự tái hợp của bộ tứ Piszczek – Subotic  - Hummels và Schmelzer, những người đã từng là nền tảng giúp Dortmund đăng quang ở Bunesliga. Nhưng Dortmund vẫn thường xuyên mắc những lỗi lầm ấu trĩ và không thể duy trì sự tập trung cần thiết cho đến tận phút cuối cùng.

Điều này tạo ra cảm giác bất lực. Dortmund giống như một cỗ xe mất lái, lao dốc không có cách nào hãm lại được. Chắc chắn kỳ nghỉ Đông tới đây sẽ là quãng thời gian rất bận rộn của Juergen Klopp và các học trò. Họ sẽ phải lao động cật lực để có thể trình làng một bộ mặt mới trong trận đấu với Leverkusen vào ngày 31/1 tới. Mà nói như Juergen Klopp là ông sẽ phải sớm có những cuộc thảo luận với CEO Watzke cũng như Giám đốc thể thao Michael Zorc để tính đến những phương án tương lai của CLB. Dù sao, tin tốt với Klopp và các học trò là chắc chắn họ sẽ không thể xuống thấp hơn cái đáy hiện tại.

1 Đây là thất bại đầu tiên của Dortmund trước Werder Bremen sau 6 trận liền toàn thắng trước đối thủ này.

8 Đây là trận thứ 8 liên tiếp, Dortmund không thắng trên sân khách tại Bundesliga. Trong đó, CLB này đã để thua tới 7 trận.

17 Sau 17 vòng đấu đầu tiên của Bundesliga mùa này, Dortmund giành được ít hơn cùng kỳ năm ngoái tới 17 điểm.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm