Dortmund - Bayern, còn 1 ngày: Lấy người đâu mà đá, ông Klopp?

22/11/2013 06:20 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm mai là “trận chung kết” lượt đi với Bayern Munich trên sân nhà. Giữa tuần tới là trận phán quyết với Napoli tại Champions League. Tội nghiệp cho Dortmund khi ở thời điểm này, họ đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng.

Tình hình giờ tồi tệ đến mức HLV Klopp không có đủ quân để mà đá hai trận mang tính quyết định ấy.

Mất nguyên hàng thủ

Mats Hummels được HLV Joachim Loew tung vào sân trong hiệp 2 trận đấu gặp Anh. Nhưng trung vệ của Dortmund chỉ thi đấu có 20 phút trước khi phải tập tễnh rời sân. Những kết quả chẩn đoán sau đó cho thấy Hummels sẽ phải ngồi chơi xơi nước khoảng 3 tháng vì chấn thương mắt cá.

Trước đấy, người đồng đội của Hummels ở CLB là Schmelzer cũng đã phải rời sân ngay sau hiệp 1 với một chấn thương 3 tuần. Điều đó đồng nghĩa là Juergen Klopp đã mất toàn bộ những sự lựa chọn chính thức ở hàng phòng ngự (Piszczek - Subotic - Hummels - Schmelzer).

Với quỹ thời gian chỉ có vỏn vẹn vài ngày cho cuộc tiếp đón đại kình địch Bayern Munich, rồi liền sau đó là trận quyết đấu với Napoli ở Champions League, rõ ràng HLV Klopp có là thầy phù thủy cũng khó lòng có thể vá víu được những lỗ hổng to đùng ấy. Trong tay ông hiện tại hoàn toàn không còn “bột” để gột nên “hồ”.


Chấn thương của Hummels đã khiến Dortmund mất toàn bộ hàng thủ.

Ngoài trung vệ Sokratis và lão tướng Kehl ở mức độ chấp nhận được thì 2 cái tên còn lại là Koray Gunter (19 tuổi) và Marian Sarr (18 tuổi) rõ ràng khó mà khiến người ta tin tưởng. Ngay cả vị trí hậu vệ cánh của Dortmund cũng chỉ là những giải pháp giật gấu vá vai, vì Erik Durm và Grosskreutz sở trường vốn là các tiền vệ.

Chỉ riêng việc HLV Klopp phải kí vội hợp đồng với lão tướng Manuel Friedrich - trung vệ năm nay đã 34 tuổi, có tiền sử chấn thương liên miên và đã thất nghiệp suốt từ mùa hè đến giờ - đủ cho thấy tình cảnh của Dortmund nguy cấp đến mức nào. Nhưng điều đáng nói là những chấn thương của các cầu thủ áo “vàng - đen” không phải tự nhiên mà có.

Dortmund đã quá tải

HLV Klopp không hài lòng về những quyết định có phần có lợi cho Bayern Munich của Joachim Loew. Nhưng HLV trưởng ĐT Đức không hoàn toàn có lỗi trong việc “virus FIFA” tấn công các cầu thủ Dortmund. Tình trạng các học trò của Klopp liên tục dính chấn thương mùa này có lẽ bắt nguồn từ lí do họ đã quá tải.

Ai cũng biết Dortmund vốn không may mắn có được một đội hình có chiều sâu như Bayern Munich. Chính vì vậy, để cạnh tranh với đối thủ này, các cầu thủ Dortmund đã phải cày ải khá ác liệt trong những mùa bóng gần đây. Cả 4 hậu vệ của Dortmund đang chấn thương đều đã phải chơi ít nhất 40 trận ở mùa bóng năm ngoái (mới chỉ tính ở cấp CLB). Khủng khiếp nhất là Lukas Piszczek, tuyển thủ Ba Lan đã đá tới 131 trận từ mùa 2010-2011 đến 2012-2013. Không phải ngẫu nhiên mà Piszczek cũng chính là người “dính đòn” đầu tiên và đã phải nghỉ suốt 6 tháng qua (chỉ vừa bắt đầu tập trở lại trong khoảng 1 tuần nay).  

Bên cạnh đó, phong cách chơi bóng máu lửa, tích cực di chuyển của Dortmund cũng có thể xem là một nguyên nhân khiến các cầu thủ của họ trở nên mẫn cảm với chấn thương. Juergen Klopp từng ví von rằng ông muốn các học trò chơi thứ bóng đá mạnh mẽ như nhạc rock. Trên thực tế, gần như trận nào Dortmund cũng chơi pressing, cũng chạy nhiều hơn đối thủ rất nhiều. Thế nên, chuyện các cầu thủ của CLB này có chạm đến điểm tới hạn cũng là điều dễ hiểu.

Vấn đề là hãy chờ xem thày trò Juergen Klopp liệu có vượt qua được giới hạn của bản thân?

34 Tân binh Manuel Friedrich chính là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình Dortmund hiện nay, với 34 tuổi, lớn hơn đội trưởng Kehl và đội phó Weidenfeller 1 tuổi.

156 Tính từ mùa 2010-11 đến nay, Lewandowski là cầu thủ của Dortmund phải cày ải nhiều nhất, lên tới 156 trận.

4 Trong 4 trận chạm trán Bayern gần nhất ở Bundesliga, các cầu thủ Dortmund đã chạy tổng cộng 472,8 km, trong khi con số này bên phía đối thủ của họ chỉ là 450,3 km.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm