Đội tuyển Đức triệu tập đội hình: Cuộc cách mạng nửa vời của Loew

07/03/2019 20:10 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Joachim Loew đã loại Jerome Boateng, Thomas Mueller, và Mats Hummels khỏi danh sách tập trung tuyển Đức đợt này. Nhưng tại sao, ông vẫn tiếp tục trung thành với Manuel Neuer, dù đang có một sự thay thế tốt hơn hẳn: Ter Stegen?

Vì sao Joachim Loew nên dẫn dắt Bayern?

Vì sao Joachim Loew nên dẫn dắt Bayern?

Đội tuyển Đức do Joachim Loew dẫn dắt đã có một kỳ World Cup thảm họa và họ tiếp tục trượt dài sau giải đấu trên đất Nga. Rõ ràng Loew không còn phù hợp với đội tuyển Đức nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là HLV này đã hết đất dụng võ.

Bất chấp một kỳ World Cup tệ hại, Joachim Loew vẫn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Đức trao thêm cơ hội. Nhưng một số cầu thủ trụ cột khác của đội hình vô địch thế giới 2014 như Jerome Boateng, Mats Hummels và Thomas Mueller thì không được như vậy.

Loew vẫn còn ưu ái Neuer

"2019 là năm để đội tuyển Đức bước vào một khởi đầu mới", Loew tuyên bố, "Đây là thời điểm quan trọng để tôi giải thích với các cầu thủ và HLV Bayern về những suy nghĩ và kế hoạch của mình. Họ (Boateng, Hummels, Mueller) vẫn là những cầu thủ đẳng cấp thế giới, là lá cờ đầu ở CLB. Họ là những cầu thủ vĩ đại của ĐTQG ở những thời khắc tuyệt vời. Họ đã có những năm tháng tuyệt vời với Mannschaft. Tôi cảm ơn Mats, Jerome và Thomas vì những năm tháng thành công tuyệt vời mà họ mang lại. Nhưng với tuyển Đức bây giờ, điều quan trọng là hướng về tương lai".

Bị loại sớm ở World Cup 2018, rồi rớt hạng ở UEFA Nations League, tuyển Đức đứng trước đòi hỏi rất lớn về cách mạng nhân sự. Loew đã phần nào chiều lòng người hâm mộ khi tạm biệt Boateng, Hummels (30 tuổi), và Mueller (29) – những cầu thủ từng bị dè bỉu là lên tuyển nhờ "quan hệ tốt", chứ không phải vì phong độ, và làm cản bước tiến các cầu thủ trẻ. Nhưng cuộc cách mạng ấy không triệt để, vì ông vẫn còn giữ lại Manuel Neuer. Đó là cầu thủ duy nhất trên 30 tuổi, khi Loew công bố danh sách tập trung hồi tháng 11/2018.

Neuer từng là thủ môn xuất sắc nhất thế giới suốt giai đoạn 2013-2016, khi luôn có mặt trong đội hình tiêu biểu của FIFPro. Nhưng năm ngoái, anh thậm chí còn không được đề cử. Dù vậy, người Đức vẫn có một thủ thành nằm trong Top 5 đề cử: Marc Andre Ter Stegen. Anh trẻ hơn Neuer 6 tuổi, là người hùng của Barca ở mùa giải trước, và lẽ ra phải được bắt chính tại Nga, thay vì một lão tướng đã phải nghỉ gần hết mùa giải 2017-18 vì chấn thương. Ter Stegen tin rằng mình đủ năng lực để trở thành thủ thành số một của tuyển Đức, nhưng Loew thì không. Và đó là lý do tại sao ông không "trảm" Neuer như từng làm với bộ ba trên.

Ter Stegen xứng đáng bắt chính hơn

"Tôi đánh giá cao Manu và những gì anh ấy làm cho tuyển Đức. Anh ấy đã có nhiều giải đấu tuyệt vời. Tôi tôn trọng anh ấy, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không muốn đứng vào khung thành. Tôi sẽ lao động chăm chỉ cho mục tiêu ấy", Ter Stegen tâm sự với Goal và DAZN, "Tình thế của tuyển Đức giờ là vậy đấy. Phong độ ở CLB là yếu tố tiên quyết để chiếm chỗ trong khung thành ĐTQG. Về mặt này, tôi nghĩ mình đang ở vào một vị trí tốt".

Căn cứ theo tiêu chí này, việc Boateng, Hummels và Mueller bị loại chẳng có gì bất ngờ, vì phong độ của họ đang sa sút thảm hại. Còn Neuer? Kể từ khi trở lại sau chấn thương, thủ thành này chỉ còn là cái bóng của chính mình. Mùa giải này, tỷ lệ cứu bóng mỗi trận thấp nhất, và tỷ lệ cứu bóng/bàn thua thấp thứ nhì ở Bundesliga.

Ở chiều ngược lại, Ter Stegen có tỷ lệ cứu thua mỗi trận gấp đôi đàn anh, và đang là thủ thành giữ sạch lưới nhiều thứ nhì ở La Liga mùa này.

"Năm nay, chúng tôi sẽ khởi động lại một chút, và Marc sẽ có cơ hội ở vòng loại EURO 2020", Loew nói với DAZN, "VCK EURO sẽ diễn ra vào mùa hè sang năm, và từ giờ đến đó, chúng tôi còn khá ít thời gian. Cả hai thủ môn đều có đẳng cấp cao, bởi vậy chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Chắc chắn, Marc sẽ được bắt một số trận". Đó là những lời hứa hẹn chưa có gì đảm bảo cho vị trí chính thức cả.

Nếu Loew thực sự muốn một khởi đầu mới cùng tuyển Đức vào năm 2019, ông cần tin tưởng Ter Stegen hơn nữa, thay vì những phát biểu nửa vời như thế. Bằng không, cuộc cách mạng của Die Mannschaft vẫn còn tiếp tục dang dở.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm