Đêm nay, Bayern Munich - Dortmund: Chưa phải là trận chiến cuối cùng của Klopp?

28/04/2015 07:10 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch ban điều hành của Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge đã bày tỏ mong muốn được tặng hoa Juergen Klopp trong trận đấu đêm nay, nhân dịp vị HLV này chia tay Dortmund vào cuối mùa. Nhưng đáp lại, Klopp đã tuyên bố rằng ông đến Allianz để tìm kiếm một trận chiến, chứ không phải là nhận hoa...

Juergen Klopp sẽ rời Dortmund khi mùa giải khép lại. Và đấu trường Cúp Quốc gia Đức chính là sân chơi duy nhất còn lại mà ông và các học trò có thể nuôi hy vọng giành được một danh hiệu để có thể cứu vãn một mùa giải trắng tay.

Chờ đợi bản "heavy metal" hay nhất của Klopp

Phát biểu của Klopp về việc ông muốn có một trận chiến tại Munich phần nào thể hiện tính cách mạnh mẽ của vị chiến lược gia này. Trong 7 năm cầm quân tại Dortmund, Klopp được biết đến như một HLV đầy máu lửa. Con người Klopp lúc nào cũng tràn trề năng lượng và tinh thần chiến đấu. Trong bất kì hoàn cảnh nào, Klopp cũng ưa thích một lối chơi chết bỏ.

Chính vị thuyền trưởng của Dortmund từng tuyên bố rằng ông không thích lối chơi của Barcelona trong vài năm qua. Bởi nó giống như việc giết chết niềm vui chơi bóng, do sự vượt trội và dễ dàng trong cách Barca kiểm soát trận đấu. Với Klopp thế là không đủ. Theo quan điểm của ông, chơi bóng là phải cống hiến, phải đổ mồ hôi, phải vắt sức để có được thứ mình muốn mới thú vị: “Chơi bóng là phải chiến đấu, chứ không như bạn đi nghỉ, đó là thứ tôi thích. Bóng đá của tôi là 50-50, những gã lấm lem bùn đất trên mặt, bầm dập hết người và không thể đá trong 4 tuần sau".

Chính vì thế Klopp đã ví phong cách chơi bóng của Dortmund là heavy metal - một loại nhạc đầy cá tính, dữ dội mà ông ưa thích. Và đêm nay người ta có quyền chờ đợi bản heavy metal hay nhất của Klopp tại Dortmund. Bởi chắc chắn Klopp cũng như các học trò của mình sẽ phải làm tất cả để có thể rời sân Allianz, và xa hơn nữa là kết thúc mùa giải trong thế ngẩng cao đầu. Hơn nữa, không giống như Bayern Munich đã thừa mứa vinh quang và đang hướng đến cú ăn 3 lịch sử thì Cúp Quốc gia Đức là chiếc phao cứu sinh duy nhất của Dortmund. Vì vậy, đội khách sẽ phải nỗ lực giành giật nó bằng mọi giá.

Bayern Munich tan mộng ăn ba?

Tất nhiên, nói gì thì nói, với lợi thế sân nhà cùng thực lực hơn hẳn, Bayern Munich vẫn là đội được đánh giá cao hơn ở trận bán kết này. Ngay cả HLV Klopp cũng đã phải thừa nhận rằng, Dortmund chỉ là cửa dưới so với đối thủ xứ Bavaria. Ngoài ra, Bayern Munich còn đang ở trong một trạng thái tinh thần rất tốt, sau cú thoát hiểm ngoạn mục ở Champions League, đồng thời vừa chính thức giành chiếc đĩa bạc lần thứ 25. Bên cạnh đó, về nhân sự, đội chủ nhà cũng bắt đầu đón chào sự trở lại của các ngôi sao sau chấn thương. Những yếu tố đó báo hiệu một trận đấu rất khó khăn cho Dortmund trên sân Allianz. Thế nhưng, dù vậy đội chủ nhà cũng không được phép chủ quan.

Robert Lewandowski không thể giúp Bayern nuôi mộng "ăn ba" trước đội bóng cũ Dortmund?

HLV Guardiola vừa kêu gọi các học trò của mình phải duy trì được sự tập trung và khát vọng chiến thắng sau khi Bayern Munich đã chạm tay vào chiếc đĩa bạc. Nếu không làm được điều này rất có thể thày trò Guardiola sẽ phải trả giá đắt trước Dortmund. Nhất là khi CLB vùng Ruhr đang có những dấu hiệu thăng hoa. Lần đầu tiên ở mùa giải này Dortmund đã có 2 chiến thắng liên tiếp mà không để lọt lưới 1 bàn nào.

Lối chơi gene-pressing của Dortmund cũng có thể coi là khắc tinh của tiki-taka. Chẳng đâu xa, ở trận lượt về tại Bundesliga hồi đầu tháng này, Bayern Munich đã phải rất chật vật, cộng thêm với sự ủng hộ của thần may mắn mới có thể có được chiến thắng tối thiểu. Trên thực tế, tính từ khi Pep lên nắm quyền tại sân Allianz, Dortmund cũng không hề lép vế trước Bayern Munich trong những cuộc đấu tay đôi (nếu chỉ tính trong 90 phút thì mỗi đội thắng 3 trận và hòa 1 trận).

Sau trận Chung kết Cúp Quốc gia mùa trước Klopp đã phát biểu: “Nhiều đội bóng chỉ vui sướng khi đoạt Cúp, còn Dortmund hạnh phúc khi có mặt ở trận chung kết, bởi cách CLB đã chiến đấu để có mặt ở đây”. Nhưng lần này, trước chuyến làm khách tại Munich, Klopp đã tuyên bố rằng ông muốn giành chức vô địch, chứ không phải chỉ là vượt qua Bayern Munich: “Chúng tôi không chỉ muốn lọt vào trận Chung kết, mà chúng tôi muốn đoạt Cúp Quốc gia. Nếu bạn muốn đoạt Cúp, có nghĩa là bạn sẽ phải hạ Bayern Munich ở một vòng đấu nào đó. Đấy là cách mà mọi thứ diễn ra”.

Sự khác biệt trong cách đặt vấn đề ấy cho thấy Dortmund và Klopp đang quyết tâm, khát khao như thế nào. Họ không muốn trận đấu này là trận đánh lớn cuối cùng của Klopp với CLB, mà nó phải là trận Chung kết Cúp Quốc gia. Vì thế, hãy dè chừng Bayern Munich, kẻo tan mộng ăn ba.

Dự đoán: 1-1 (Dortmund thắng trong hiệp phụ)

Thông tin lực lượng

+ Bayern Munich: Ribery, Alaba vẫn vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Robben và Benatia là không cao.

+ Borussia Dortmund: Guendogan có thể sẽ kịp bình phục. Nhưng cơ hội ra sân của Kevin Grosskreutz vẫn còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Bayern Munich: Neuer - Bernat, Dante, Boateng, Lahm - Alonso, Schweinsteiger, Thiago - Goetze, Muller, Lewandowski.

Borussia Dortmund: Weidenfeller - Schmelzer, Hummels, Sokratis, Durm - Bender, Ginter, Kagawa, Mkhitaryan - Reus, Aubameyang.


Đức Phan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm