Bayern Munich: Đã đến lúc Xabi Alonso nghỉ ngơi?

07/12/2015 07:51 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - 65 phút trong trận gặp Gladbach và Alonso rời sân, nhường chỗ cho một đồng đội trẻ tuổi hơn để tiếp tục chiến đấu. Đó không phải một hình ảnh quá mới lạ của anh ở mùa giải này.

Sự thật là ở tuổi 34, Xabi Alonso không còn trẻ trung nữa. Thiago Alcantara ca ngợi đàn anh trên mặt báo là “ông già với tâm hồn trẻ thơ”, nhưng ai cũng hiểu rằng dù nền tảng tinh thần tốt đến đâu thì sau khi bước qua tuổi 32, đôi chân sẽ không còn tuân lệnh 100% nữa.

Ở những trận đấu quan trọng ở mùa giải này, Pep Guardiola vẫn tin dùng Xabi Alonso, nhưng ông cũng hiểu rằng trong những thế trận đòi hỏi cường độ vận động cao, Alonso sẽ không thể chơi hết trận. 78 phút trước Wolfsburg đã là nhiều. Trước Borussia Dortmund là 76 phút, Arsenal là 70 phút. Và thứ Bảy vừa qua, trước một Borussia Moenchengladbach pressing không biết mệt mỏi, Alonso phải rời sân sau 65 phút.

Khi Pep Guardiola đến Bayern Munich vào năm 2013, ông đã nghĩ rất nhiều về vị trí tiền vệ trụ trong đội hình. Đó chính là vị trí ông thi đấu khi còn là một cầu thủ. Pep hiểu hơn hết những ai phù hợp cho vai trò này. Ông thừa nhận với Giám đốc thể thao của Bayern – Matthias Sammer – rằng Sergio Busquets và Xabi Alonso là hai người duy nhất ông thực sự tin tưởng, nhưng khi ấy cả hai đều vào dạng “không thể mua được”.

Một năm sau, khi Toni Kroos quyết định tới Real Madrid, Pep đã tận dụng cơ hội để thuyết phục Alonso. Ông biết rằng Real có thể sẽ nhả người vì Kroos đến. Alonso chấp nhận tìm kiếm một thử thách mới cho sự nghiệp và gặp Chủ tịch Florentino Perez của Real để xin ra đi. Anh được toại nguyện.

Bayern nếm mùi chiến bại: Bị liệt vì thiếu cầu thủ chạy cánh

Bayern nếm mùi chiến bại: Bị liệt vì thiếu cầu thủ chạy cánh

Trong hoàn cảnh những Douglas Costa, Arjen Robben và Franck Ribery vắng mặt, HLV Pep Guardiola đã một lần nữa bị “bóc mẽ” về sự lệ thuộc vào những chân chạy tốc độ ở hai biên trước một đối thủ không thể khó chịu hơn.


Từ một người tưởng như đã hết thời, Alonso đến Bayern và trở thành ông chủ tuyến giữa. Philipp Lahm yên tâm trở lại vị trí hậu vệ phải, David Alaba được “thả” tự do, bởi ở giữa đã có Alonso.

40 lần ra sân và 4 bàn thắng cùng những kỷ lục về số đường chuyền đã chứng minh rằng Alonso vẫn chưa hề hết thời. Guardiola đã đúng. Ông từng hài lòng với Busquets bao nhiêu thì Alonso cũng mang tới bấy nhiêu.

Nhưng tuổi tác vẫn là một cản trở không thể ngoảnh mặt. Ở tuổi 34, đôi chân Alonso bắt đầu mệt mỏi. Khi anh bị Raffael kèm như hình với bóng và không thể thoát khỏi trong trận Bayern thua Gladbach, BLV của đài beIN đã nói rằng: “Alonso có thể sẽ trở thành điểm yếu của Bayern nếu không ai nhận ra vấn đề”.

Sau gần 17 năm thi đấu chuyên nghiệp, từng được tất cả những Rafael Benitez, Manuel Pellegrini, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola tin tưởng, giờ là lúc Alonso cần tự quyết định tương lai. Trở về Liverpool xem ra không phải phương án phù hợp. Giao kèo của anh với Bayern Munich sẽ kết thúc vào tháng 6 tới đây...

Guardiola: “Chúng tôi mất kiểm soát thế trận”

Trả lời phỏng vấn của kênh Sky Sports, HLV Pep Guardiola cho biết: “Chúng tôi đã mất kiểm soát thế trận sau khi họ mở tỉ số, và kể từ khi họ bắt đầu phản công. Chúng tôi không được để những điều tương tự diễn ra nữa”.

“Có thể mắc sai lầm và thủng một bàn, không sao cả, nhưng hôm nay sau bàn đầu tiên chúng tôi hoàn toàn mất hết kỷ luật. Điều đó không ổn chút nào. Chúng tôi đã liên tục tổ chức phản công và đó là lý do chúng tôi thua cuộc”.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm