21h30 ngày 29/11, Dortmund - Stuttgart: Thủ kém gặp… thủ tồi tệ

29/11/2015 14:23 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng thủ kém cỏi là khác biệt lớn nhất giữa Dortmund và Bayern Munich tại Bundesliga mùa giải này. Nhưng tối nay, thầy trò Thomas Tuchel đụng một đối thủ phòng ngự thậm chí còn tệ hơn họ nhiều: Stuttgart.

 Nếu xét về hàng tấn công, Dortmund không thua kém đội đầu bảng Bayern là mấy: 36 bàn so với 40 bàn, sau 13 vòng đấu. Nhưng ở khía cạnh phòng ngự thì một trời một vực: 18-5. Thậm chí, số bàn thua của Dortmund còn nhiều nhất trong Top 4.

Công làm thủ phá

Phong độ tuyệt vời của hàng tấn công, đặc biệt là chân sút Pierre Emerick Aubameyang (15 bàn ở Bundesliga, 23 bàn trên mọi đấu trường), khiến cho ít người chú ý đến những khiếm khuyết nơi hàng phòng ngự Dortmund, dù nó là một thực tế đã tồn tại kể từ giai đoạn đầu mùa.

Một minh chứng lớn nhất cho tiêu chí lấy công bù thủ của Dortmund là trận thắng 4-3 trên sân Odd Grenland trong khuôn khổ vòng play-off Europa League. Đội bóng Đức thủng lưới 3 bàn chỉ trong vòng 22 phút hiệp đầu, nhưng sau đó, họ giã đến 4 bàn vào lưới chủ nhà (Aubameyang lập cú đúp) để mang đến một cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục.

Nhưng việc lấy công bù thủ cũng đồng nghĩa với… công làm thủ phá. Dù có phong độ của một siêu nhân, không phải lúc nào Aubameyang cũng có thể sắm vai cứu tinh. Khi Dortmund thảm bại 1-5 ở Allianz Arena, chân sút người Gabon cũng ghi bàn, nhưng hàng phòng thủ Dortmund, đặc biệt là đội trưởng Mats Hummels, lại chơi quá tệ. Trận thua tan tác ấy được xem như một lời cảnh báo cho phong độ bất ổn nơi hàng phòng ngự Dortmund, nhưng rồi nó cũng mau chóng chìm xuống, một phần vì Bayern quá mạnh, một phần vì đội bóng vàng-đen đã gượng dậy bằng chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Bây giờ, nó là một sự báo động thực sự. Cuối tuần trước, Hummels lại là kẻ tội đồ khi đá phản lưới nhà, Dortmund bị Hamburg dẫn 3-0, và bàn gỡ của Aubameyang (lại là anh!!!) ở phút 86 dĩ nhiên là không kịp. Giữa tuần qua, Hummels lại phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở… giây thứ 35. Và trong trận đấu hiếm hoi Aubameyang được nghỉ ngơi, Dortmund đã không thể nào tìm được bàn gỡ hòa.

Thủ kém gặp thủ tồi tệ

Rất có thể rồi sau trận đấu tối nay, những vấn đề về hàng thủ của Dortmund sẽ lại bị xếp xó, bởi đơn giản, Dortmund nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trở lại. Họ được trở về sân nhà Signal Iduna Park sau 2 trận liên tiếp làm khách ở Hamburg và Kuban (Nga), và đối thủ là đội bóng đang chìm trong khủng hoảng, Stuttgart.

Không chỉ đang đứng trong vòng nguy hiểm khi xếp thứ 16/18 đội tại Bundesliga, Stuttgart còn đang có hàng thủ tồi nhất tại Bundesliga với 31 bàn thua. Con số ấy thậm chí còn nhiều nhất trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu ở thời điểm hiện tại. Với 10 điểm, đây cũng là thành tích kém cỏi nhất trong lịch sử Stuttgart tính sau 13 vòng đấu. Hồi đầu tuần, sau khi Stuttgart thảm bại 0-4 trước đội áp chót Augsburg, HLV Alexander Zorninger đã bị sa thải chỉ sau 6 tháng làm việc. Người được đưa lên thay ông là HLV đội trẻ Jurgen Krammy.

Phải hành quân đến Signal Iduna Park vào thời điểm này rõ ràng là điều mà Krammy và các học trò không hề mong muốn. Nói gì thì nói, Dortmund vẫn là đội bóng tốt nhất ở phần còn lại của Bundesliga, sau khi đã loại trừ Bayern Munich. Và với việc đang khát khao chiến thắng trở lại, HLV Thomas Tuchel chắc chắn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất có thể. Aubameyang và Marco Reus, bộ đôi đã ghi đến 35 bàn ở mùa giải này sẽ trở lại sau khi được nghỉ hồi giữa tuần, và họ sẽ hợp cùng Kagawa, Mkhitaryan để trở thành một ê kíp tấn công đáng sợ. Đó rõ ràng không phải điều mà một hàng thủ đang hỗn loạn như Stuttgart mong chờ.

Chỉ có một điều mà nhiều fan Dortmund thắc mắc: liệu HLV Thomas Tuchel có dám “trảm” đội trưởng Mats Hummels hay không, sau khi anh liên tục mắc lỗi thời gian qua. Tuchel, dĩ nhiên, vẫn bênh vực Hummels trước giới truyền thông, song có lẽ, ông cũng nên cân nhắc phương án thay thế anh. Neven Subotic có thể là một phương án, dù mùa này, anh mới được đá vỏn vẹn 2 trận.

10 Dortmund đã bất bại trong 10 lần gần nhất cham trán Stuttgart (5 thắng, 5 hòa). Lần gần nhất, họ thua Stuttgart là thất bại 1-4 hồi tháng 1/2010.

18 Trước vòng đấu 14, Dortmund đã thủng lưới 18 bàn thua, nhiều nhất trong Top 4 Bundesliga.

31 Stuttgart đã phải nhận tới 31 bàn thua sau 13 vòng ở Bundeslia. Tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, không đội nào thủng lưới nhiều đến thế.

Đội hình dự kiến

Dortmund: Burki - Ginter, Sokratis, Subotic, Schmelzer - Weigl - Reus, Gundogan, Kagawa, Mkhitaryan - Aubameyang.

Stuttgart: Tyton - Klein, Sunjic, Baumgartl, Insua - Rupp, Gentner - Maxim, Didavi, Kostic - Werner.

Dự đoán: 3-1


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm