01h30, 15/08, Bayern Munich - Hamburg: Bayern - Thêm một mùa thống trị?

14/08/2015 05:40 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải sắp bắt đầu, Bayern đã nhìn thấy đích đến. Không những vượt trội về đẳng cấp, họ còn tiếp tục được tăng cường lực lượng. Trái lại, những đối thủ chính như Dortmund, Wolfsburg gần như đứng yên, thậm chí còn thụt lùi.

Từ Jupp Heynckes đến Pep Guardiola, Bundesliga không phải vấn đề với Bayern. Mùa 2012-13, họ vô địch với 91 điểm, hơn đội á quân Dortmund đến 25 điểm. Mùa 2013-14, khi Pep kế nhiệm Heynckes, Bayern “chỉ” hơn đội nhì Dortmund có 19 điểm. Mùa trước, dù hơi sa sút ở giai đoạn hai, nhưng Bayern vẫn vô địch với 10 điểm nhiều hơn Wolfsburg.

Đã mạnh, nay còn mạnh hơn

Có thể nhiều fan Bayern không hài lòng với việc Pep Guardiola đẩy Bastian Schweinsteiger sang Man United, nhưng xét cho cùng, đó là một quyết định khôn ngoan. Bayern đã đẩy đi một lão tướng 31 tuổi, thường bị chấn thương hành hạ 2 mùa gần đây, với giá 14 triệu bảng. Và điều quan trọng hơn là họ đã có sẵn phương án thay thế: Arturo Vidal. Ngôi sao người Chile đang là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất châu Âu, và trẻ hơn Schweini 3 tuổi. Trong khi đó, Douglas Costa sẽ là sự thay thế cũng như tạo sức cạnh tranh cho Franck Ribery.

Bên cạnh đó, Bayern cũng tiếp tục củng cố những vị trí dự bị, bởi vai trò của họ không kém phần quan trọng khi đội nhà phải tham dự nhiều đấu trường. Sven Ulreich, thủ thành chính thức của Stuttgart mùa trước sẽ thay thế Pepe Reina để bắt dự bị cho Manuel Neuer, trong khi tài năng trẻ Joshua Kimmich (20 tuổi) sẽ là phương án lâu dài cho tuyến giữa Bayern, nơi cả Xabi Alonso và Philipp Lahm đều đã có tuổi. Tương tự là trường hợp của Jan Kirchoff và Julian Green, những cầu thủ đã trở về sau thời gian cho mượn ở Schalke 04 và Hamburg.

Còn những đối thủ chính của Bayern trong cuộc đua vô địch? Đội đương kim á quân Wolfsburg mới bổ sung chân sút tuyển thủ Đức Max Kruse, nhưng sắp mất ngôi sao lớn nhất Kevin de Bruyne vì không thể cưỡng lại số tiền 47 triệu bảng từ phía Man City. Dortmund tạm thời vẫn giữ chân được Mkhitaryan, Marco Reus, Mats Hummels, nhưng chưa ai rõ liệu Thomas Tuchel có thể đưa đội bóng này trở lại thành một thế lực như dưới thời Jurgen Klopp.

Với Vidal, Bayern hoàn toàn có thể quên đi Bastian Schweinsteiger

Hamburg, đối thủ ưa thích

Không ai nghi ngờ sự thống trị của Bayern ở Bundesliga, nhưng kể từ ngày Pep thay thế Jupp Heynckes, họ lại dễ tổn thương ở những trận cầu lớn hơn. Những thất bại vỡ mặt trước Barca và Real Madrid ở bán kết Champions League hai mùa gần nhất là minh chứng. Màn khởi động của Bayern trước mùa giải này cũng không thực sự ấn tượng, dù họ đã giành Audi Cup sau những chiến thắng trước AC Milan và Real Madrid. Việc Bayern trải qua năm thứ ba liên tiếp thất bại ở Siêu cúp Đức (2 năm trước thua Dortmund, năm nay thua Wolfsburg) là điều khó có thể chấp nhận.

Đối thủ của Bayern hôm nay là Hamburg, đội bóng xếp hạng 16/18 mùa trước, và chỉ có thể trụ hạng nhờ chiến thắng sít sao 3-2 sau hai lượt trận trước đội hạng nhì Kalsruher SC (thậm chí bàn quyết định chỉ được ghi ở phút 115 của trận lượt về). HLV Bruno Labbadia đã có một mùa hè bận rộn khi chiêu mộ 8 tân binh, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Emir Spahic, Albin Ekdal và Lewis Holtby.

Bayern đáng sợ đối với mọi đối thủ ở đấu trường nội địa, nhưng Hamburg còn có thêm một lý do khác để tim đập chân run ở Allianz Arena đêm nay. Trong 5 chuyến làm khách đến Munich, họ thua cả 5 và nhận tới 31 bàn thua, trong đó có những thảm bại đến 2-9 và 0-8.

Kịch bản nào cho trận mở màn Bundesliga 2015-16.

Đội hình dự kiến

Bayern: Neuer - Rafinha, Boateng, Benatia, Bernat - Alonso - Douglas Costa, Lahm, Vidal, Robben - Lewandowski

Hamburg: Adler - Sakai, Cleber, Spahic, Ostrzolek - Diaz, Ilicevic - Ekdal, Holtby, Olic -Lasogga.

Dự đoán: 3-0


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm