“Vua Zlatan” đã trở lại

30/03/2021 20:13 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic đã rơi nước mắt trong cuộc họp báo đánh dấu sự trở lại đấu trường quốc tế với đội tuyển Thụy Điển vào tuần trước.

Bóng đá hôm nay 30/3: MU săn đội trưởng của Leipzig. Salah không thể tự quyết tương lai

Bóng đá hôm nay 30/3: MU săn đội trưởng của Leipzig. Salah không thể tự quyết tương lai

Bóng đá hôm nay 30/3: MU săn đội trưởng của RB Leipzig. Zidane lo lắng trước ngày La Liga trở lại. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Thông thường những giọt nước mắt này sẽ đánh dấu ngày giải nghệ hoặc có thể là một lời xin lỗi công khai, nhưng đây lại là sự trở lại của cựu tiền đạo MU với đội tuyển Thụy Điển.

Ibra nghỉ thi đấu quốc tế kể từ tháng 6 năm 2016 và bây giờ, Ibra đã trở lại để đón nhận những thách thức đang chờ đợi phía trước, bao gồm trận chiến với Robert Lewandowski và có thể là cả tuyển Anh vào mùa hè.

“Được chơi cho đội tuyển quốc gia là điều lớn nhất bạn có thể làm với tư cách là một cầu thủ bóng đá, và khi tôi theo dõi [Thụy Điển], bên trong tôi cảm thấy tôi nghĩ mình có thể giúp họ, tôi nghĩ mình có thể làm được điều gì đó”, Ibrahimovic chia sẻ.

“Rõ ràng điều đó không phụ thuộc vào tôi, cầu thủ muốn gì và HLV muốn gì, nó phải đi đôi với nhau. Bây giờ tôi có cơ hội để chơi cho đất nước của mình và tôi làm điều đó với niềm vinh dự, nhưng không chỉ có vậy - có vẻ như tôi chỉ hạnh phúc khi ở đây, nhưng tôi ở đây để đạt được kết quả, để mang lại kết quả cho HLV và các đồng đội của tôi và cả đất nước. Nếu không, thì việc tôi ở đây chẳng có nghĩa lý gì".

Và Ibra đã chứng tỏ anh không chỉ biết nói suông bằng những đóng góp to lớn cho Thụy Điển ở hai lượt trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Trước Georgia, Ibra kiến tạo để Viktor Claesson ghi bàn duy nhất giúp Thụy Điển giành trọn 3 điểm. Còn ở trận thắng Kosovo 3-0 rạng sáng qua, lại là Ibra kiến tạo để Augustinsson ghi bàn mở tỷ số bằng một phong cách rất… Ibra: Tung người đánh gót như một võ sỹ để chuyền bóng cho đồng đội.

Nỗi niềm của Ibra

Ibrahimovic có thể là cầu thủ ghi bàn tốt thứ hai ở vòng loại EURO 2016 với 11 bàn thắng - chỉ sau Lewandowski - nhưng ở Pháp, anh lại trắng tay. Không có bàn thắng và chỉ có một cú sút trúng đích trong ba trận đấu với Bỉ, Cộng hòa Ireland và Ý. Nó tóm lại sự nghiệp quốc tế của Ibra: Những khoảnh khắc chói sáng, và sau đó là những ngày khô hạn và đen tối.

Chú thích ảnh
Ibra kiến tạo kiểu con nhà võ ở trận đấu với Kosovo

Ibra đang là tay săn bàn kỷ lục của Thụy Điển với 62 lần lập công. Henrik Larsson chỉ đạt được 37 bàn, trong khi các huyền thoại Sven Rydell (49) và Gunnar Nordahl (43) cũng đã bị đánh bại bởi Ibrahimovic. Và bây giờ anh muốn một lần cuối cùng để cải thiện cách mình được nhớ đến. Tại sao không?

Ibra đã trở lại phong độ cao với Milan và cho thấy anh vẫn có thể cạnh tranh với các tiền đạo trẻ như Romelu Lukaku và những cầu thủ vĩ đại như Cristiano Ronaldo. Và nếu như có điều gì thôi thúc nhất Ibra lúc này khi khoác áo đội tuyển thì đó chính là tỏa sáng ở World Cup, hay chỉ cần ghi bàn ở giải đấu này thôi cũng được.

Ibra đã tham dự 2 kỳ World Cup vào các năm 2002 và 2006 nhưng đều không ghi được bàn, trong khi Thụy Điển không vượt qua vòng loại World Cup 2014. Vắng mặt ở kỳ World Cup trên đất Brazil có lẽ là điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp của Ibra bởi anh đang đạt phong độ cao vào thời điểm đó.

Ibra đã lập cú đúp trong 2 lượt trận play-off với Bồ Đào Nha nhưng Ronaldo còn hay hơn với một hat-trick, giúp người Bồ giành tấm vé vớt tới Brazil. “Đó có lẽ là nỗ lực cuối cùng [của tôi] để lọt vào World Cup cùng đội tuyển. Có một điều chắc chắn là một kỳ World Cup mà không có tôi thì chẳng có gì đáng xem. Xin chúc mừng Bồ Đào Nha, nhưng cả hai đội đều xứng đáng được dự World Cup”, Ibra nói sau khi thua Bồ Đào Nha.

Ibra đã không dự World Cup 2018 sau khi xác nhận giải nghệ vào năm 2016, mặc dù đã có những lời kêu gọi anh tham dự World Cup, nơi Thụy Điển thua Anh ở Tứ kết. Bây giờ EURO 2020 đang sẵn sàng cho Ibra và anh sẽ đối mặt với Tây Ban Nha, Slovakia và Ba Lan, cho phép anh đối đầu với chân sút xuất sắc nhất hiện tại là Lewandowski trong khi, ở vòng 1/8, Thụy Điển có thể đối mặt với Anh một lần nữa.

Chúng ta sẽ thấy Ibrahimovic mà chúng ta biết và yêu thích, hay sẽ là một giải đấu lớn nữa mà anh gây thất vọng? Nhưng dù câu trả lời là gì thì sự có mặt của Ibra vẫn đáng để chờ đợi.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm