UEFA Nations League: Cơn lốc màu Da cam Hà Lan đang trở lại

19/11/2018 06:27 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Mất 4 năm và 4 đời HLV, đội tuyển Hà Lan cuối cùng mới có thể hồi sinh sau rất nhiều trả giá, trong đó có thất bại tại vòng loại EURO 2016 và World Cup 2018.

Pháp thua Hà Lan, Việt Nam đang sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất thế giới

Pháp thua Hà Lan, Việt Nam đang sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất thế giới

Sau khi Pháp nhận thất bại 0-2 trước Hà Lan tại Nations League, Việt Nam đã trở thành đội tuyển sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Liệu 2 thắng lợi trước các nhà vô địch World Cup gần đây là Đức và Pháp đã khẳng định đội bóng của Ronaldo Koeman đã thực sự tỉnh giấc? 90 phút trước Đức ở Gelsenkirchen đêm nay sẽ giúp họ lọt vào VCK Nations League 2018-19. Những gì diễn ra thật khó tin cho Hà Lan, khi ở League A, Đức là đội có hệ số cao nhất, còn họ là đội có hệ số thấp nhất. Thế nhưng, sau thắng lợi 2-0 trước tuyển Pháp vừa vô địch World Cup 2018, 1 điểm nữa là đủ giúp họ dẫn đầu League A.

Tất cả đều có lí do để tự hỏi điều gì đang xảy ra với thầy trò Koeman, cũng như họ đã hỏi vậy trong 4 năm trời khủng hoảng của Oranje, khiến Guus Hiddink, Danny Blind và Dick Advocaat đến rồi đi.

Một thủ môn tin cậy và hàng thủ chắc chắn

Đây là vị trí mà Koeman không tốn nhiều sức nhất. Jasper Cillessen tuy không phải là Edwin van der Sar nhưng cầu thủ đang khoác áo Barcelona có những phẩm chất truyền thống của một thủ môn Hà Lan, đó là sự chắc chắn và ổn định. Điều này giải thích tại sao mặc dù chỉ ngồi ghế dự bị tại Nou Camp nhưng khi về đội tuyển, Cillessen vẫn chơi hiệu quả.

Thật không dễ đặt niềm tin vào các hậu vệ trẻ và càng không khi họ đều còn rất mới như Denzel Dumfries (22) của PSV Eindhoven hay Matthijs de Ligt (19) của Ajax. Thế nhưng, đừng quên rằng trung vệ de Ligt đã nằm trong tầm ngắm của Barcelona, còn hậu vệ phải Dumfries được đánh giá rất cao nhờ khả năng chuyền dài và lối chơi mạnh mẽ. Bên cạnh họ là trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk của Liverpool và bên trái là Daley Blind, một cái tên quen thuộc với nhiều kinh nghiệm nhất ở hàng thủ.

Nếu chưa đủ thì trong khi Hugo Lloris của Pháp phải có 9 pha cứu thua, Cillessen chỉ có 2 pha trong cuộc đối đầu cuối tuần qua ở Rotterdam.

Vai trò của Frenkie

Hiển nhiên thì Memphis Depay là cái tên lớn nhất ở khu vực giữa sân của Hà Lan nhưng với Frenkie de Jong và Georginio Wijnaldum, Koeman có một bộ ba rất mạnh đủ bảo đảm rằng họ có thể chơi ngang ngửa với bất cứ đội bóng nào.

Trong số này, de Jong đang nổi lên như là một phát hiện mới với khả năng ghi bàn, kiến tạo. Không có gì ngạc nhiên khi tiền vệ 21 tuổi đang khoác áo Ajax đã được Barcelona liên hệ.

Để thấy rõ hơn, trước những đối thủ mạnh như N’Golo Kante và Blaise Matuidi, de Jong đã có 112 lần chạm bóng (nhiều hơn 30 so với bất cứ cầu thủ nào), thực hiện 95 đường chuyền (93% chính xác). Điều đáng nói là cầu thủ 21 tuổi này có những pha chuyền bóng thông minh qua hàng thủ của đội tuyển Pháp, giúp Oranje đạt tỉ lệ giữ bóng 58,5% và áp đảo đội khách về tỉ lệ chuyền bóng chính xác.

Trong khi đó, vai trò của Wijnaldum thầm lặng hơn như ở Liverpool với nhiệm vụ của anh là phòng ngự và giành bóng. Mặc dù chỉ có 29 đường chuyền, trong đó có 27 đường chuyền chính xác, khả năng di chuyển thông minh của Gini đã giúp kéo giãn hàng thủ của Pháp và tạo khoảng trống cho de Jong và Depay.

Hồi sinh những cầu thủ cũ

Trong thắng lợi 2-0 trước Pháp, Depay là cầu thủ chơi hay nhất trận. Thật khó tin là cựu tiền vệ của M.U gần như đã bị quên lãng sau thất bại của anh ở Old Trafford. Có điều, ở Lyon và ở Ligue 1, Depay đã tìm lại niềm vui chơi bóng và phong độ quen thuộc ngày nào tại PSV Eindhoven. Thậm chí, đó là bóng dáng của một cầu thủ từng được kì vọng sẽ thay thế Cristiano Ronaldo tại M.U trước đây.

Cũng như vậy là Ryan Babel, một tiền đạo tưởng như đã hết thời sau ngày rời Liverpool. Ở tuổi 32, tưởng như Babel đã bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp, chân sút đang khoác áo Besiktas bỗng hồi sinh dưới thời Koeman và là một trong những lí do giúp Oranje đánh bại cả Đức, Pháp trong những trận đấu gần đây.

Thực tế thì Koeman cũng chỉ có từng đó cầu thủ để đưa Hà Lan trở lại là một trong những đội bóng mạnh của châu Âu và thế giới. Nếu vẫn còn quá sớm để khẳng định điều này một cách chắc chắn thì ít nhất, họ đang có một tương lai hứa hẹn ở phía trước. Đầy màu cam!

02h45, 20/11, sân Gelsenkirchen: Đức - Hà Lan

Sau khi đánh bại Pháp trong trận lượt về ở League A của Nations League, nhiệm vụ của Hà Lan trong chuyến làm khách tại Đức trở nên dễ dàng hơn. Thực tế thì thắng lợi 2-0 trên sân nhà Rotterdam không chỉ giúp họ đẩy tuyển Đức rớt hạng mà còn giúp họ tiến gần đến tấm vé vào chơi VCK và thậm chí là vị trí dẫn đầu bảng 1 của League A.

Bởi tại Gelsenkirchen, đội bóng của Ronald Koeman chỉ cần một kết quả hòa là sẽ vượt qua Pháp trên bảng xếp hạng khi thành tích đối đầu của họ tốt hơn các nhà vô địch World Cup 2018.

Lí thuyết là vậy bởi để thắng Đức một lần nữa sau khi đã đè bẹp Mannschaft 3-0 trên sân nhà là không dễ. Dù sao thì Mannschaft cũng đang bắt đầu quá trình tái thiết và họ vừa đánh bại Nga 3-0 với một đội hình trẻ, nếu không muốn nói là đẳng cấp hơn Oranje.

Dự đoán: 1-1

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm