Từ bộ ba Liverpool đến Yakhshiboev

01/10/2021 07:48 GMT+7 | Champions League

Lượt trận đêm thứ Ba đánh dấu những người hùng từ thân quen đến xa lạ. Bộ ba Mohamed Salah-Sadio Mane-Roberto Firmino bùng nổ trên sân Dragao là một câu chuyện đã được hình dung từ trước, nhưng Yakhshibaev cùng Sheriff đem đến nét lãng mạn cho Champions League.

Kết quả bóng đá hôm nay - Kết quả Cúp C1/Champions League 2021-2022

Kết quả bóng đá hôm nay - Kết quả Cúp C1/Champions League 2021-2022

Kết quả C1. Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá Cúp C1. Kết quả bóng đá vòng bảng Champions League. Kết quả bóng đá Cúp C1 hôm nay. KQBD trực tuyến.

 

 

 

Lần gần nhất bộ ba Salah-Mane-Firmino đá chính cùng nhau đã cách đây hơn một tháng, trận hòa Chelsea 1-1 ở vòng ba Premier League. Kể từ thời điểm ấy, chỉ Salah cùng Mane đảm bảo vị trí trong đội hình chính thức, trong khi Firmino thường xuyên thất thế so với Diogo Jota trong thứ tự lựa chọn ở vị trí trung phong của đội chủ sân Anfield.

Ngày bộ ba Salah-Mane-Firmino bùng nổ

Lần này, họ vẫn không vào sân cùng lúc nhưng lại cùng nhau mang về những bàn thắng giúp Liverpool giành chiến thắng thứ hai liên tiếp ở vòng bảng. Nhắc về Salah, nói về những bàn thắng của anh là một câu chuyện không mới mẻ nữa. Nhưng không thể bỏ qua thống kê này: Cú đúp vào lưới Porto giúp tuyển thủ người Ai Cập trở thành cầu thủ châu Phi thứ ba chạm mốc 30 bàn trở lên tại sân chơi Champions League, sau Samuel Eto’o và Didier Drogba. Bàn thắng luôn tìm đến với tuyển thủ 29 tuổi này một cách tự nhiên và khó có thể bị chặn đứng. Anh nổ súng trong 6 lần ra sân gần nhất trên tất cả các đấu trường, chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn liên tiếp do chính mình lập ra hồi tháng 4/2018 đúng một trận nữa thôi.

Không chịu thua kém Salah, Mane cũng tạo ra một cột mốc đáng nhớ. Bàn thắng ở cuối hiệp một giúp chân sút người Senegal nâng số bàn thắng vào lưới Porto lên con số 5, thành tích ghi bàn tốt nhất của một cầu thủ Liverpool trước một đội bóng cụ thể ở sân chơi Champions League. Còn Roberto Firmino? Cảm giác khó chịu khi phải sắm vai dự bị cho Jota suốt gần một tháng qua đã được tiền đạo người Brazil giải tỏa bằng một cú đúp sau khi được tung vào sân thay thế Salah. Khi Firmino nổ súng trở lại, HLV Klopp sẽ phải cân nhắc kỹ càng về tuyển thủ sinh năm 1991 này cho những kế hoạch chuẩn bị cho đại chiến gặp Man City vào cuối tuần này. Chừng đó đóng góp của bộ ba Salah-Mane-Firmino đủ để Liverpool trải qua một buổi tối nhàn nhã trước Porto. Toàn thắng sau hai lượt trận giúp thầy trò Klopp chiếm lợi thế quan trọng trong bảng đấu khó nhằn bậc nhất vòng bảng Champions League mùa này.

Chú thích ảnh
Ba năm sau khi vô địch U23 châu Á cùng U23 Uzbekistan, Yakhshiboev tiến một bước dài khi lần đầu ghi bàn ở Champions League

Yakhshiboev, từ Thường Châu đến Champions League

Nếu cần một tìm làn gió tươi mới ở Champions League sau khi đã nhàm tai mỏi mắt với những bàn thắng của bộ ba Liverpool Salah-Mane-Firmino hay màn trình diễn đẳng cấp của Lionel Messi trong chiến thắng Man City, câu trả lời nằm ở một tiền đạo cánh Uzbekistan thuộc biên chế Sheriff Tiraspol có tên gọi hơi khó nhớ: Jasurbek Yakhshiboev.

Đối với các cổ động viên bóng đá Việt Nam, Yakhshiboev lại là gương mặt không thể nào quên. Anh là thành viên đội U23 Uzbekistan vô địch giải U23 châu Á 2018 sau khi đánh bại U23 Việt Nam trong một trận chung kết đầy tuyết đáng nhớ ở Thường Châu. Yakhshiboev dẫu không chơi quá nổi bật ở trận chung kết (bị thay ra sau giờ nghỉ), nhưng anh đã kịp đóng góp 3 bàn thắng trong hành trình đưa U23 Uzbekistan lên ngôi vô địch.

Trong lúc thế hệ U23 Việt Nam cách đây ba năm đang chinh chiến ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, Yakhshiboev còn đi được xa hơn thế. Chỉ mới cách đây 7 tháng, tuyển thủ 24 tuổi đã chính thức ký hợp đồng hai năm rưỡi với Legia Warsaw, CLB hàng đầu ở Ba Lan, bắt đầu những bước đầu tiên trong sự nghiệp ở trời Âu. Nửa năm sau, anh đến Sheriff theo dạng cho mượn và không ai nghĩ rằng Yakhshiboev lại tìm thấy cơ hội để cùng CLB đến từ Moldova tạo ra những cơn chấn động ở Champions League.

Việc lần đầu tiên lọt vào vòng bảng Champions League đã là một chiến tích vượt sức tưởng tượng của Sheriff, đội bóng bắt đầu hành trình sân chơi danh giá nhất châu lục từ tận vòng sơ loại đầu tiên. Yakhshiboev và các đồng đội không hề muốn biến mình thành kho điểm cho các đội bóng trong bảng. Thật khó tưởng tượng chỉ qua hai lượt trận đầu tiên, một Sheriff nhỏ bé và ít được biết tới trên bản đồ bóng đá châu lục đã quật ngã Real Madrid, chủ nhân 13 chức vô địch Champions League để dẫn đầu bảng D với hai trận toàn thắng.

Với cá nhân Yakhshiboev, bàn thắng đầu tiên ở sân chơi Champions League là một niềm khích lệ lớn lao cho sự nghiệp của bản thân. Bóng đá Uzbekistan đã có một Shomurodov đang khẳng định được tên tuổi ở AS Roma dưới thời Jose Mourinho. Nếu tiếp tục cùng Sheriff tiến xa ở Champions League mùa này, Yakhshiboev hoàn toàn có thể mơ về một bến đỗ hấp dẫn trong tương lai gần.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm