Tiêu điểm Cúp C1: Ronaldo và Messi... vẫn là chưa đủ!

17/09/2021 15:50 GMT+7 | Champions League

Dù có trong đội hình 2 siêu sao xuất sắc nhất của bóng đá thế giới là Ronaldo và Messi, nhưng cả MU và PSG cùng có màn trình diễn cực kỳ thất vọng tại lượt trận mở màn vòng bảng Champions League.

Tin MU 17/9: Zidane không muốn dẫn dắt MU. Cavani không hài lòng vì Ronaldo

Tin MU 17/9: Zidane không muốn dẫn dắt MU. Cavani không hài lòng vì Ronaldo

Tin MU 17/9: Zidane không muốn dẫn dắt MU, Cavani đang không hạnh phúc vì Ronaldo. Tin tức bóng đá MU hôm nay.

 

LỊCH C1 - KẾT QUẢ C1 - BẢNG XẾP HẠNG C1

 

 

 

1. Tất nhiên, Ronaldo không phải ngôi sao duy nhất cập bến Old Trafford hè vừa rồi, mà còn Raphael Varane và Jadon Sancho nữa. PSG thậm chí còn chiêu mộ rầm rộ hơn khi đưa về sân Công viên các hoàng tử những Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum bên cạnh Messi. Với lực lượng được nâng tầm như thế, MU và PSG được xem là những ứng cử viên nặng ký không chỉ ở giải VĐQG mà cả đấu trường châu Âu.

Nhưng sự khởi đầu của họ ở Champions League mùa này thực sự là thảm họa. Dù Ronaldo vẫn ghi bàn, nhưng MU thua ngược 1-2 trên sân Young Boys, đội bóng bị xem là yếu nhất ở bảng F (ngoài ra còn có Villarreal và Atalanta). Không đến nỗi trắng tay nhưng PSG cũng gây thất vọng tràn trề khi bị cầm hòa 1-1 trên sân Club Brugge, đội bóng mà họ từng thắng 5-0 cách đây chưa đầy 2 năm. Về mặt cá nhân, trong khi Ronaldo đã nhanh chóng truyền cảm hứng với 3 bàn thắng sau 2 trận thì đóng góp của Messi sau 114 phút vừa qua chỉ là… 1 tấm thẻ vàng.

Thất bại của MU sau khi Ronaldo bị thay ra, hay hình ảnh các cầu thủ PSG chuyền bóng cho Messi rồi để mặc anh tự xoay xở, chứ không thèm chạy chỗ đã nói lên một thực tế buồn rằng: Cả MU lẫn PSG đều đang có tâm thế dựa dẫm vào những “siêu nhân” ấy, dù thực tế họ cũng là con người, và không thể lúc nào cũng có thể “gánh team”. Ronaldo tỏa sáng ngay lập tức bởi anh chẳng xa lạ gì với Ngoại hạng Anh, nhưng Messi thì khác bởi đây là lần đầu tiên anh rời Barcelona sau hơn 2 thập kỷ.

Chú thích ảnh
Một mình Ronaldo và Messi không thể gánh cả MU và PSG

2. Những kết quả kém cỏi giữa tuần qua cũng bộc lộ hạn chế của cả MU và PSG. MU thua ngược do những sai lầm cá nhân của Wan Bissaka (thẻ đỏ) và Jesse Lingard (chuyền về lỗi), song HLV Ole Solskjaer chắc chắn phải chịu trách nhiệm lớn bởi những quyết định thay người quá yếm thế và khó hiểu. Trong khi đó, việc Messi bất lực trước Club Brugge chứng tỏ rằng không thể đòi hỏi M-M-N (Messi – Mbappe – Neymar) có thể ăn ý ngay lập tức như M-S-N (Messi – Suarez – Neymar) ở Barcelona trước đó. Và bộ ba ấy cũng chưa có được một bệ phóng tốt khi mà Parades, Wijnaldum chơi dưới sức còn Verratti chưa trở lại.

người từng được xem là ứng viên cho chiếc ghế HLV ở Old Trafford, sẽ phải đối mặt với một thách thức không nhỏ trong việc dung hòa những ngôi sao giàu cá tính và kết hợp họ với nhau từ sân cỏ cho tới phòng thay đồ. Ole được đánh giá cao hơn về đắc nhân tâm, nhưng lại có những hạn chế về ứng biến chiến thuật. Trái với sự táo bạo của một siêu dự bị khi còn là cầu thủ trong thế hệ vàng của Sir Alex, Ole phiên bản HLV lại hay mang tư tưởng cầu hòa, và nhiều lần ông phải trả giá đắt. Thất bại trước Young Boys là minh chứng gần nhất, khi Ole rút những cầu thủ tấn công hay nhất là Ronaldo và Bruno Fernandes khỏi sân và đưa Matic, Lingard vào sân.

Có những siêu sao có thể một mình quyết định số phận trận đấu bằng một khoảnh khắc phi thường. Nhưng một đội bóng muốn vươn lên đỉnh cao thì chắc chắn không thể chỉ biết dựa dẫm vào một cá nhân như vậy.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm