Ronaldo cũng không cứu nổi Juve hời hợt

10/02/2020 13:49 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus lại thua, lần này là trước một Hellas Verona mới lên hạng, chứ không phải Napoli cách đây gần nửa tháng, nhưng cách thua thì tương tự: Hời hợt, thiếu cố gắng và gần như chỉ có Cristiano Ronaldo thể hiện được đúng khả năng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/2. Trực tiếp Nữ Đài Loan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Thái Lan. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/2. Trực tiếp Nữ Đài Loan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Thái Lan. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á: Nữ Đài Loan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Thái Lan. Kết quả bóng đá La Liga vòng 23: Betis vs Barca. Kết quả bóng đá Ý vòng 23: Inter vs AC Milan. Kết quả bóng đá Đức vòng 21. Kết quả bóng đá Pháp vòng 24. Lịch bóng đá ngày 9/2, rạng sáng 10/2.

Điều gì đang xảy ra với ĐKVĐ Juventus, khi họ đã thua 2 trong 3 trận gần nhất tại Serie A?

“Siêu nhân” Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên của Juventus ghi bàn trong 10 trận liên tiếp tại Serie A, lần này là pha solo ghi bàn ngoạn mục vào lưới Verona. Đó là bàn thắng thứ 20 của Ronaldo tại Serie A mùa này, và là pha lập công thứ 15 trong 10 trận gần nhất.

Cách đây 3 tháng, Ronaldo đã tỏ thái độ không hài lòng khi bị thay ra giữa chừng và bỏ về ngay sau đó ở trận đấu giữa Juventus và AC Milan. Anh chỉ thi đấu vỏn vẹn 55 phút trước khi phải nhường chỗ cho Paulo Dybala, cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất để đem về chiến thắng cho Juve.

Với những thái độ và cử chỉ khi bị rút khỏi sân sớm, không khó để nhận ra sự không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của siêu sao người Bồ Đào Nha. Ronaldo đi thẳng vào đường hầm rồi tự ý bỏ về trước khi trận đấu với Milan kết thúc. Dù không bị Juve phạt vì hành động này nhưng Ronaldo đã bị chỉ trích nặng nề, thậm chí HLV huyền thoại Fabio Capello còn nói rằng thời đỉnh cao của CR7 đã qua.

Phải thừa nhận rằng khi đó Ronaldo đang trải qua quãng thời gian khó khăn, nhưng nếu lịch sử phải chỉ ra một điều gì đó thì chính là việc Ronaldo không bao giờ đầu hàng, dù trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Sự vĩ đại và thành tựu mà Ronaldo đạt được giúp anh chẳng phải chứng tỏ gì nữa nhưng chính những chỉ trích và nghi ngờ lại là động lực giúp CR7 duy trì được phong độ đỉnh cao trong thời gian dài.

Với tâm lý thoải mái, Ronaldo dường như đang hồi sinh để chơi thứ bóng đá hay bậc nhất trong sự nghiệp của mình, dù đã bước sang tuổi 35. Trước Verona, Ronaldo đã chứng tỏ anh giống như cầu thủ mới đôi mươi với pha bật tường với Dybala từ giữa sân rồi bứt tốc khủng khiếp trước khi đánh bại Marco Silvestri.

Đó là bàn thắng thứ 20 của Ronaldo ở Serie A mùa này, kém thành tích cả mùa trước đúng 1 bàn. Dù đang ở năm thứ 19 trong sự nghiệp bóng đá đỉnh cao, Ronaldo vẫn chưa cho thấy dấu hiệu đi xuống, vào độ tuổi nhiều cầu thủ đã nghỉ hưu.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, Ronaldo, Juventus, Serie A, bóng đá Ý
Ronaldo ghi bàn nhưng cũng không cứu nổi Juve

Juve thua vì quá hời hợt

Juve đã quá no nê Scudetto và đó là lý do tại sao họ để thua liên tục mùa này? Câu trả lời có lẽ là đúng. Họ vừa nhận thất bại thứ 3 tại Serie A mùa này sau khi đã thua Lazio và Napoli, nhưng điều đáng nói là cách Juve thua Verona.

Cho tới phút 76, Juve vẫn dẫn trước Verona 1-0 nhờ “siêu phẩm” của Ronaldo nhưng chỉ trong 10 phút, đội ĐKVĐ đã thua ngược 1-2 với 2 bàn của 2 cựu cầu thủ Milan là Fabio Borini và Giampaolo Pazzini. Đây rõ ràng không còn là tai nạn với Juve nữa bởi họ đã thua 3 trong 5 trận gần nhất trên sân khách ở Serie A.

“Juve không để mất điểm bởi những lỗi ngớ ngẩn như thế này nữa. Bàn thua đầu tiên là không thể giải thích được. Nếu muốn thắng, chúng tôi không thể mắc sai lầm bởi thái độ hời hợt thế này nữa. Juve đã ném điểm số đi bởi sự hời hợt và đó là thói quen mà chúng tôi cần thoát khỏi”, HLV Maurizio Sarri phát biểu sau trận.

Sự thực là 2 bàn thua mà Juve phải nhận trước Verona khá lãng xẹt. Đầu tiên là pha chuyền bóng vào chân Borini của Pjanic, giúp cựu tiền đạo Milan gỡ hòa 1-1. Sau đó đến lượt Bonucci chạm tay vô duyên trong vòng cấm, giúp Pazzini ấn định chiến thắng 2-1 cho Verona trên chấm 11m.

Cách một đội bóng lớn như Juventus thua như vậy ở Serie A là rất ngớ ngẩn, nhưng lại hợp lý nếu họ cứ thi đấu một cách hời hợt như vậy.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm