Porto vs Liverpool: Nhà vua Salah đã trở lại

17/04/2019 19:50 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Pha lập công trong chiến thắng 2-0 trước Chelsea cuối tuần trước là thông điệp rõ ràng Mohamed Salah muốn gửi đến những người còn chỉ trích anh: Nhà vua Salah đã trở lại. Một sự trở lại quan trọng với Liverpool trong giai đoạn cuối mùa.

Nhận định bóng đá dự đoán bóng đá Porto vs Liverpool (2h00 ngày 18/4), lượt về tứ kết Cúp C1. Trực tiếp K+PC 

Soi kèo dự đoán bóng đá Porto vs Liverpool (2h00 ngày 18/4), lượt về tứ kết Cúp C1. Trực tiếp K+PC 

Soi kèo dự đoán bóng đá Porto vs Liverpool (2h00 ngày 18/4), lượt về tứ kết Cúp C1. Trực tiếp K+PC. Trực tiếp Porto vs Liverpool.

Cơn hạn bàn thắng kéo dài 8 trận trong vòng một tháng rưỡi khiến Salah trở thành trò đùa mỗi lần anh thi đấu trên sân nhà Anfield. Thật ra trò đùa ấy đến từ việc tuyển thủ người Ai Cập ít cởi mở với những cuộc phỏng vấn. Anh chỉ phá lệ đúng một lần trong mùa đầu tiên chơi bóng ở Liverpool, sau khi chạm mốc 40 bàn. Mùa này, Salah tiếp tục đặt ra yêu cầu để sẵn sàng mở lòng: “Khi nào tôi chạm mốc 40 bàn”.

Giải tỏa áp lực ghi bàn

Thành tích 44 bàn mùa trước là một cột mốc tuyệt vời với Salah. Mặt khác, nó vô tình tạo áp lực cho tuyển thủ người Ai Cập trong những mùa giải kế tiếp. Mùa này, tuyển thủ 26 tuổi mới đóng góp 22 pha lập công trên tất cả các đấu trường. Thật ra không phải Salah ghi bàn chỉ bằng nửa mùa trước là chỉ dấu cho thấy anh chơi tệ. Không ít lần tuyển thủ người Ai Cập thể hiện sự bất lực trong những chuyến làm khách tại Old Trafford, Goodison Park hay Craven Cottage.

Thật may, mọi chuyện bắt đầu có chuyển biến tích cực với Salah trong những trận gần đây. Anh chấm dứt cơn khát bàn thắng trong chiến thắng 3-1 trước Southampton cách đây gần hai tuần. Pha lập công vào lưới Chelsea, một tuyệt phẩm nhân đôi cách biệt, là một lời xác nhận rõ ràng khác về bản năng săn bàn đã được đánh thức của Salah.

Soi kèo dự đoán bóng đá Porto vs Liverpool (2h00 ngày 18/4), lượt về tứ kết Cúp C1. Trực tiếp K+PC

Mùa trước, Salah chỉ kém thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa giải Premier League của Alan Shearer đúng hai bàn (32 mùa trước so với 34 của Shearer mùa 1994-95). Cơ hội để tuyển thủ người Ai Cập chinh phục thành tích này một lần nữa đã ở xa tầm tay. Salah mới đóng góp 19 bàn ở Premier League mùa này, và anh chỉ còn 4 trận nữa, với nhiệm vụ phải mang về thêm 13 pha lập công nữa mới ngang bằng thành tích ghi bàn mùa đầu tiên.

Cần danh hiệu hơn Vua phá lưới

Các cổ động viên Liverpool không quan tâm quá nhiều đến việc Salah chinh phục kỷ lục một lần nữa hay không. Điều họ chú ý là cơ hội của đội chủ sân Anfield ở hai đấu trường: Premier League và Champions League. Thắng Chelsea, Liverpool lấy lại ngôi đầu bảng, đẩy sức ép về phía Man City, dù đội bóng của HLV Pep Guardiola vẫn còn thi đấu ít hơn một trận. Nếu Liverpool chấm dứt cơn khát chức vô địch Premier League kéo dài 29 năm, tất cả sẽ nhắc đến chất lượng trong những đóng góp vào lối chơi của Salah nhiều hơn việc anh ghi bao nhiêu bàn. Điều này được thể hiện rõ trong trận gặp Chelsea. Ngoài pha lập công nhân đôi cách biệt, Salah còn tham gia vào bàn mở tỷ số. Anh phối hợp ăn ý với Jordan Henderson, trước khi thủ quân của Liverpool kiến tạo cơ hội ghi bàn cho Sadio Mane. Mở rộng ra, sự cơ động của tuyển thủ người Ai Cập nhiều lần gây rối loạn cho hàng thủ đối phương, như trong chiến thắng 4-2 trước Burnley hồi tháng trước.

Tất nhiên, thành tích ghi bàn kém thuyết phục của Salah đặt ra dấu hỏi liệu anh có phải hiện tượng một mùa ở Premier League hay không. Những so sánh giữa anh với Harry Kane hay Sergio Aguero, hai tiền đạo duy trì được thành tích ghi bàn ổn định trong nhiều mùa giải, là điều khó tránh. Điều quan trọng với Salah trong phần còn lại của mùa giải không chỉ nằm ở việc anh nhả đặn đều đặn, mà còn là đóng góp của cầu thủ này cho cơ hội giành danh hiệu của đội chủ sân Anfield.

Premier League chỉ còn 4 vòng nữa. Đội bóng của Salah không còn phải đụng độ bất cứ ông lớn nào nữa. Một lợi thế không thể bỏ qua, trong bối cảnh Man City vẫn còn hai trận đấu khó khăn liên tiếp với Tottenham và MU. Vô địch Champions League cũng là một mục tiêu khác của Liverpool, sau nỗi đau ở trận chung kết mùa trước.

Cơ hội đoạt một danh hiệu cá nhân, Vua phá lưới hoặc Cầu thủ hay nhất mùa của Salah là khá thấp. Nhưng nhà vua Ai Cập (biệt danh của Salah) sẵn sàng đánh đổi cho một chiến tích lớn hơn.

Đội hình dự kiến

- Porto: Casillas, Filipe, Militao, Pereira, Corona, Brahimi, J. Pereira, Torres, Telles, Soares, Mareg.

- Liverpool: Alisson, Robertson, Dijk, Lovren, Arnold, Keita, Henderson, Fabinho, Mane, Firmino, Salah.

Dự đoán của TT&VH: Porto - Liverpool 1-1

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm