Nhận định bóng đá Roma vs Leicester: Con đường xuất phát từ Rome

05/05/2022 13:51 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy gạt sang một bên câu thành ngữ lừng danh “Mọi con đường đều dẫn tới Rome”, bởi vì có một con đường sẽ xuất phát từ Rome đêm nay, khi Roma và Leicester City quyết đấu giành chiếc vé vào chơi chung kết Conference League. Đó là con đường đến Europa League mùa tới.

Nhận định bóng đá nhà cái Roma vs Leicester. Nhận định, dự đoán bóng đá cúp C3 (02h00, 6/5)

Soi kèo nhà cái Roma vs Leicester. Nhận định, dự đoán bóng đá cúp C3 (02h00, 6/5)

Soi kèo nhà cái Roma vs Leicester. Nhận định, dự đoán bóng đá cúp C3 (02h00, 6/5). Dự đoán bóng đá Roma vs Leicester. Tỷ lệ kèo Europa Conference League.

Cúp C3 - bán kết lượt về

* 02h00, 6/5: Roma vs Leicester 

* 02h00, 6/5: Marseille vs  Feyenoord

 

 

nhận định bóng đá Roma vs Leicester, nhận định kết quả, Roma vs Leicester, nhận định bóng đá, Roma, Leicester, keo nha cai, dự đoán bóng đá, cúp C3, Conference League

 

Trận lượt đi trên đất Anh cách đây một tuần đã kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Roma mở tỷ số từ khá sớm và chủ động chơi phòng ngự theo đúng phong cách Mourinho. Leicester có thế trận áp đảo hoàn toàn, nhưng cũng chỉ thành công ở 1 trong số không ít cơ hội. Vẫn còn rất nhiều hi vọng cho cả hai đội ở trận lượt về, khi mọi thứ vẫn chỉ như đang ở vạch xuất phát.

Đường đến Europa League

Kết quả hòa 0-0 với Bologna cuối tuần qua chính thức khép lại cơ hội lọt vào Top 4 Serie A của Roma. Champions League vẫn nằm ngoài tầm với của thầy trò HLV Jose Mourinho. Thực tế thì họ đã biết điều này từ ngay sau trận thua Inter cách đây gần hai tuần. Mourinho đã cất tới 6 cầu thủ trụ cột ở trận hòa Bologna để chuẩn bị cho màn tái đấu Leicester tại lượt về bán kết Conference League, đấu trường lúc này sẽ là ưu tiên số 1 của Roma. Khi cuộc đua giành vé Europa League ở Serie A vẫn còn khá gian nan với 3 đối thủ khó lường Lazio, Fiorentina và Atalanta, thì việc tìm đường đến giải đấu số 2 châu Âu qua cửa Conference League tỏ ra ít trắc trở hơn. Ít nhất, họ cũng có thêm cơ hội.

Roma còn được lựa chọn, chứ Leicester thì không. Hiện chỉ đứng thứ 11 tại Premier League với 10 điểm kém hơn Top 7, đồng thời đã bị loại khỏi các giải Cúp quốc nội, thầy trò HLV Brendan Rodgers chỉ còn một con đường duy nhất để đến với đấu trường châu lục mùa tới: Vô địch Conference League mùa này. Đây là mùa giải đáng thất vọng của nhà vô địch nước Anh năm 2016. Họ được đánh giá là ứng viên vô địch của Europa League, nhưng không qua nổi vòng bảng và rớt xuống Conference League. Từ chỗ đua Top 4 hay Top 6 ở Premier League 2 mùa gần nhất, Leicester giờ chỉ là đội bóng hạng trung ở nước Anh. HLV Rodgers từng đối mặt nguy cơ bị sa thải cách đây 3 tháng. Vì thế, việc vượt qua Roma để giành vé vào chung kết có giá trị bằng cả mùa giải đối với “bầy cáo”, dù rằng đường tới chức vô địch vẫn còn rất gian nan.

Chú thích ảnh
Trận lượt đi đã kết thúc bất phân thắng bại, còn trận lượt về?

Dành tất cả cho lần đầu tiên

Đây là mùa giải đầu tiên của Conference League. Mặc dù chỉ được coi là giải đấu hạng 3, được cho là sinh ra chỉ để moi thêm tiền từ người hâm mộ và làm giàu thêm cho UEFA, thì chức vô địch cũng là khao khát lớn lao từ các đội bóng tham dự. Ngay từ đầu mùa, Roma và Mourinho đã thể hiện rất rõ mục tiêu chinh phục giải đấu, trở thành đội bóng đầu tiên được ghi danh. Họ đang đi đến gần cuối con đường.

Nếu Roma thắng, họ có lần đầu tiên lọt vào chung kết Cúp châu Âu kể từ năm 1984, năm mà họ thua Liverpool ở trận đấu tranh Cúp C1. Trong 5 mùa giải gần đây, Roma đã lọt vào bán kết Champions League (mùa 2017-18) và bán kết Europa League (mùa 2020-21), nhưng đều thất bại trước các đội bóng Anh là Liverpool và MU. Lần này, đối thủ cũng là một đội bóng Anh. Liệu có “quá tam ba bận” với đội bóng thủ đô Italy?

Nếu Leicester thắng, thì đó là lần đầu tiên trong lịch sử họ đi được đến trận cuối cùng ở một giải đấu châu lục. Rớt xuống giải đấu này từng là nỗi thất vọng lớn lao hồi đầu mùa, nhưng nếu lọt vào chung kết và đăng quang, thì đó sẽ lại là vết son lịch sử của đội bóng miền Trung nước Anh. Sau chức vô địch Ngoại hạng đầu tiên năm 2016, chiếc Cúp FA đầu tiên năm 2021, Leicester mơ đến một “lần đầu tiên” nữa ở Cúp châu Âu.

Dễ hiểu khi cả Roma lẫn Leicester đã dành hết tâm trí và sức lực cho trận quyết đấu đêm nay. Trong khi Roma cất 6 trụ cột ở Serie A cuối tuần qua thì Leicester thậm chí cho 8 ngôi sao nghỉ ngơi ở thất bại 1-3 trước Tottenham tại Premier League. Cả hai sẽ có đội hình mạnh nhất, ngoại trừ Roma thiếu Mkhytarian do chấn thương. Tỉ số 1-1 ở lượt đi chưa nói lên điều gì, khi luật bàn thắng sân khách đã bị loại bỏ. Muốn lọt vào chung kết, cả hai đều phải ghi bàn. Roma sẽ phải gác lại lối đá “đậu xe bus” đặc sản của Mourinho, song từ đó lại mở ra những hy vọng cho Leicester, đội sẽ dễ chơi hơn trong thế trận cởi mở.

Ranieri cổ vũ cho Roma

Khán đài sân Olimpico đêm nay sẽ có sự hiện diện của HLV lão làng Claudio Ranieri, người từng cầm quân cả Roma và Leicester City trong quá khứ. Ông chính là người hùng, là thần tượng tại Leicester khi giúp đội bóng này vô địch Premier League một cách thần kỳ ngay ở mùa đầu tiên dẫn dắt đội (2015-2016). Tuy nhiên, trước trận đại chiến đêm nay, nhà cầm quân 70 tuổi đã tuyên bố: “Xin lỗi Leicester, nhưng tôi sẽ cổ vũ cho AS Roma. Đây là nhà tôi, và Roma là đội bóng trong tim tôi”. Ranieri là một người con chính gốc của Rome, từng khởi đầu sự nghiệp cầu thủ tại AS Roma và có 2 giai đoạn dẫn dắt đội bóng này. Ranieri từng nhiều lần khẳng định “Chỉ cần Roma gọi, tôi sẽ có mặt ngay tức khắc, kể cả phải đi bộ”.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm