Nhà báo Anh Ngọc: 'Tôi không tự tin vào Juve cho lắm!'

06/06/2015 06:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà báo Trương Anh Ngọc, trưởng đại diện TTXVN tại Roma, Italy, là cây bút bóng đá Italy số 1 Việt Nam, từng có nhiều năm công tác tại báo Thể thao & Văn hóa.

Nhân dịp Chung kết Champions League, Thể thao & Văn hóa thực hiện cuộc phỏng vấn với anh về Juventus, bóng đá Italy, và trận chung kết rạng sáng mai.

* Xin chào nhà báo Anh Ngọc. Đã 5 năm rồi một đội bóng Italy mới vào Chung kết Champions League và đã 12 năm, Juventus mới làm được điều này. Là một tifoso, cảm xúc của anh thế nào?

- Người ta luôn nói rằng, bóng đá Ý hết thời rồi. Nhưng thực tế cho thấy, sức sống của nền bóng đá này rất mạnh, và bản lĩnh của họ cũng không thể bị coi thường. Bóng đá Ý đã rơi vào khủng hoảng từ đầu những năm 2000, nhưng họ vẫn vào đến chung kết các năm 2003, 2005, 2007, 2010 và bây giờ, 2015, đã đoạt 3 Cúp trong số đó cho đến trước trận chung kết Berlin này. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc, nhưng cũng rất hồi hộp. Lần này, sự hồi hộp còn lớn hơn thời điểm 2010. Lúc ấy, Inter rất mạnh, chặt chẽ và có bản lĩnh của Mourinho. Juve chưa tạo cho tôi cảm giác tự tin vào khả năng chiến thắng như đã từng nghĩ về Inter như thế. Nhưng là một người yêu nước Ý, yêu calcio, tôi mong mỏi cháy bỏng rằng, Juve sẽ đăng quang.

* Mùa này, có 5 đại diện Italy lọt vào vòng 1/8 Europa League, Juventus vào chung kết Champions League. Nhưng một đường dây dàn xếp tỉ số bị cho là dính dáng đến mafia bị phanh phui. Parma có thể phá sản và Genoa không đủ điều kiện dự Europa League vì SVĐ không đủ tiêu chuẩn. Bóng đá Ý đã hồi sinh hay chỉ là… ăn may?

- Đây không phải là một sự ăn may. Người ta không thể ăn may liên tục từ trận đầu tiên cho đến trận bán kết được, cũng không thể ăn may cùng lúc ở cả hai Cúp Châu Âu được. Cách làm bóng đá theo kiểu tân tiến, những tư tưởng mới mẻ trong kinh doanh, sự bạo chi của các ông chủ nước Ý trong những năm cuối 1980 đã đưa Serie A thành một tượng đài trong bóng đá. Nhưng những sai lầm trong kinh doanh, những cuộc khủng hoảng kinh tế, sự chậm đổi mới... đã khiến calcio bị tụt hậu.

Điều mà bóng đá Ý thiếu hiện tại là tiền bạc... Tôi cho rằng, thành công của các CLB Ý mùa này ở hai Cúp Châu Âu là một hiện tượng, một dấu hiệu le lói cho thấy họ đang hồi sinh. Nhưng trong bao lâu và như thế nào thì chỉ thời gian mới có thể trả lời được... Không ngạc nhiên nếu mùa tới sẽ tiếp tục có các đội bị phá sản ở các hạng, có thể cả ở Serie A.

* Juventus năm nay có mạnh bằng Inter Milan năm 2010?

- Đấy là hai đội bóng hoàn toàn khác nhau, với phẩm chất kĩ thuật và cá tính của các HLV không giống nhau. Inter ngày ấy chơi như một dũng sĩ giác đấu. Juve hiện tại cũng mạnh mẽ, chắc chắn và cũng đã mang tư duy của bóng đá ở Cúp Châu Âu, nghĩa là thực dụng hơn. Allegri cũng rất khác Mourinho. Ông không có ý định trở thành một cái cột thu lôi để gánh hết những chỉ trích... Tôi hy vọng là Allegri, sau nhiều năm ở Milan và bây giờ ở Juve, đã đủ bản lĩnh và ranh ma đúng kiểu các chiến lược gia người Ý, để bình tĩnh đương đầu với Barca.

* Messi, Neymar, hay Suarez?

- Khi trái bóng chưa lăn, tỉ số luôn là 0-0 và ai thích nói gì thì nói! Theo lí thuyết, rõ ràng Barca mạnh hơn và cửa thắng của họ, theo tôi là 60-40 so với Juve. Đội bóng ấy đã hủy diệt các đối thủ trên đường vào chung kết, đang rất tự tin với bộ ba MSN.

Quan sát Barca thi đấu mùa này dưới tay Luis Enrique, tôi nhận thấy họ còn mạnh hơn dưới thời Guardiola. Barca Guardiola giống như một con mèo vờn chuột, với khả năng đột phá của Messi. Barca của Enrique cầm bóng ít hơn, chuyền bóng ít chạm hơn, di chuyển không bóng nhanh và mạnh hơn.

Thường thì người ta chờ đợi Messi tỏa sáng. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng mấu chốt của lối chơi Barca nằm ở tuyến giữa. Phá được sự gắn kết giữa Iniesta, Busquets và Rakitic, đặc biệt là Rakitic, là phá được lối chơi của Barca.

* Giorgio Chiellini chấn thương bắp chân và không thể đá chung kết. Một điềm may cho Juve đấy chứ, thưa anh, anh chàng này hay mắc sai lầm quá?

(cười) Chúng ta thường hay nhìn thấy người ta sai lầm và ngay tức khắc phán xét họ hơn là thừa nhận những gì họ đã làm được, và làm thành công. Trong hệ thống chiến thuật của Juve và đội tuyển Ý, dù là chơi với ba trung vệ hay bốn hậu vệ giăng ngang, Chiellini luôn là một chìa khóa quan trọng bậc nhất nhờ khả năng phán đoán, tranh chấp tay đôi và chỉ huy hàng phòng ngự của anh.

Tuy nhiên, để kiềm tỏa được bộ ba MSN, cần một sức mạnh tập thể, một thế trận hoàn hảo. Milan, trong bộ đồ trắng, đã làm được điều này ở Athens năm 1994, khi mất Baresi và Costacurta trong trận chung kết, nhưng vẫn thắng Barcelona đủ cả Stoichkov lẫn Romario 4-0.

* Nếu Juve vô địch, anh sẽ bỏ phiếu cho Buffon, Pirlo hay Tevez giành Quả bóng Vàng chứ? Messi xuất sắc, nhưng tifoso phải “ưu tiên” Serie A mà?

- Đấy là một khả năng, nhưng Juve phải thắng đã.

* Câu hỏi cuối cùng. Roma sẽ xem chung kết Champions League thế nào, thưa anh? Romanisti hay Laziali có chấp nhận làm Juventini trong 1 đêm?

- Tôi có rất nhiều bạn người Ý ở Roma này là romanista hay laziale. Tất cả đều trả lời là họ không quan tâm đến Juve và trận chung kết này đâu. Rất khó có thể tìm ra được các romanista và laziale ủng hộ Juve đêm nay hay bất cứ đêm nào khác, vì giữa Roma và Juve với Lazio cũng như giữa các nhóm cổ động viên của họ với nhau, luôn có một mối hiềm khích và thù địch lớn lao. Cần phải hiểu điều này.

Tuy nhiên, dạo này, tôi cũng thấy trên nhiều cửa sổ căn hộ ở Rome đã xuất hiện các lá cờ Juve. Họ chỉ dám thể hiện tình yêu với Juve trong những dịp như thế này thôi, và nhiều khả năng, họ không phải là người sinh ra ở Rome, mà là người gốc miền Bắc hoặc miền Nam, nơi có tỉ lệ cổ động viên Juve rất cao.

Nhưng tôi không như các romanista hay laziale chỉ nghĩ đến đội bóng của họ. Là một milanista, nhưng cũng là một người yêu calcio, tôi luôn ủng hộ các đội bóng Ý ở Cúp Châu Âu. Đêm nay, tôi là một juventino.

Nhận định chuyên gia

Paolo Maldini: “Tôi cổ vũ Juve”

Trên La Gazzetta dello Sport, huyền thoại CLB AC Milan nói: “Tôi chắc chắn cổ vũ Juve. Tôi có nhiều bạn bè ở đó. Tôi giành được mọi thứ trên đời rồi mà. Tôi không phải kẻ hy vọng bạn bè thua trận”.

“Leo Messi rất láu cá. Tôi nghĩ cậu ấy đã xuất sắc hơn Diego Maradona rồi. Cậu ấy làm những điều phi thường và có tốc độ điên rồ. Nhưng Juventus có hàng thủ hay nhất châu Âu. Họ có cửa thắng. Barca tấn công ư? Đối mặt các đội bóng tấn công luôn thú vị. Bởi nếu đánh bại được họ, đó sẽ là một chiến công hoành tráng”.

Del Piero: “Cửa trên nhiều khi thua đấy!”

Huyền thoại CLB Juventus trả lời Tuttosport trước thềm chung kết: “Cá nhân tôi đã thua rất nhiều trận đấu mà đội của tôi được đánh giá mạnh hơn”, anh nói. “Và ngược lại, tôi thắng nhiều trận khi bị đánh giá là cửa dưới. Bóng đá mà, điều gì cũng xảy ra được hết, nhất là ở chung kết”.

“Trận chung kết, điều gì quan trọng nhất? Các quả phạt, các tình huống tấn công quyết đoán của Carlos Tevez và Alvaro Morata, khả năng giữ bóng và phòng ngự, bảo vệ thành quả nữa. Messi ư? Bản năng, đầy đam mê, và ma thuật”.


Đỗ Hiếu (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm