Mourinho coi chừng, Atletico cũng biết 'dựng xe bus'

29/04/2014 18:47 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đó thứ vũ khí chết người mà Chelsea đã sử dụng để đánh bại các ông lớn ở mùa giải này. Nhưng Atletico cũng từng áp dụng chiến thuật ấy để quật ngã Real Madrid, Barcelona, và AC Milan.

Tất nhiên, Diego Simeone và các học trò có cơ sở để tin vào một chiến thắng như thế ở Stamford Bridge. Mùa giải này, Atletico là đội bóng có hàng thủ vững chãi nhất ở cả La Liga và Champions League. Tổng cộng, họ đã có 9 trận thắng với tỷ số 1-0, trong đó có những chiến thắng ở San Siro và Santiago Bernabeu.

“Chúng tôi thích bị gây phiền nhiễu. Chúng tôi muốn trở thành đội bóng mà không ai đủ can đảm đối đầu”, Simeone tuyên bố. Nếu được chọn giữa hai phong cách, Pep Guardiola và Jose Mourinho, sẽ không ngạc nhiên nếu chiến lược gia người Argentina chọn Mourinho. Liverpool đã trải qua cảm giác bất lực khi phải đối diện với lối phòng ngự xe bus ấy. Đó là khi Demba Ba đưa Chelsea dẫn 1-0, và trong 45 phút còn lại, đội chủ nhà cảm thấy nhiệm vụ gỡ hòa là bất khả thi.

Trong hai chiến thắng lớn với tỷ số 1-0 ở mùa giải này, diễn ra tại Bernabeu và San Siro, tiền đạo Diego Costa đều là người ghi bàn thắng duy nhất. Trước Milan, Costa ghi bàn khi trận đấu chỉ còn 11 phút, còn trước Real, anh ghi bàn khi trận đấu chỉ còn 11 phút. “Ghi bàn rồi dựng xe bus” và “dựng xe bus rồi ghi bàn”, đó là hai cách thức của một lối chơi cực kỳ khó chịu.

“Chúng tôi đang rất thoải mái. Đó sẽ là một trận đấu khác hẳn so với lượt đi. Họ sẽ phải tấn công, nhiều hơn một chút”, Costa tự tin. Ở lượt đi, các fan Chelsea đã hát rằng “Chúng tôi sẽ gặp anh sang năm” khi Diego Costa vẫy tay chào họ, nhưng dĩ nhiên chân sút gốc Brazil này chối bay chuyện anh có thể gia nhập Chelsea: “Tôi chả hiểu họ hát gì. Tôi đang hạnh phúc ở Atletico Madrid”

Khả năng càn lướt và phá lối chơi của Diego Costa đã phục vụ rất tốt cho những chiến thắng 1-0 ở mùa giải này. Ở Stamford Bridge đêm thứ Tư sẽ là một thử thách tương tự và Diego Costa đang sắm vai trò như Didier Drogba cách đây 2 năm, khi Voi rừng đã giúp Chelsea đăng quang ở Champions League.

HLV cũ của Diego Costa, ông Jose Mendilibar đã lý giải tại sao Chelsea lại xem Diego Costa như người kế tục Drogba. “Phong cách của họ chẳng khác Atletico là mấy. Điều đó có nghĩa cậu ấy có thể tới đó và chơi những trận đấu không hề xa lạ. Cậu ấy còn trẻ, giàu sức cạnh tranh, và thái độ thì thật tuyệt vời. Diego Costa thậm chí còn nhanh hơn Drogba và có thể xuyên thủng mọi hàng hậu vệ đối phương. Một đội như Chelsea, vì thế, sẽ dõi theo cậu ấy rất sát sao.

9
Atletico chỉ cần thắng 1-0 là đi tiếp. Thực tế, họ đã giành 9 trận thắng như thế ở mùa này, trong đó có hai lần trên sân Real Madrid và AC Milan.
28
Tổng số trận giữ sạch lưới của Atletico mùa này (11 trên sân khách).
72.8
Hiệu suất chiến thắng của Atletico trên sân khách mùa này, tính trên mọi đấu trường, là 72,8%.
Thibaut Courtois, 21 tuổi, cũng có thể sẽ tiếp tục là đồng đội của Diego Costa, từ Atletico tới Chelsea, sau khi anh hoàn tất bản hợp đồng cho mượn ở cuối mùa giải này. Thủ thành người Bỉ cũng có thể là chìa khóa trong lối chơi dựng xe bus của Atletico Madrid đêm thứ Tư. Phong độ xuất sắc của anh chính là một trong những lý do khiến Barca bị loại ở tứ kết.

“Cậu ấy đã truyền cho cả đội cảm giác an toàn tuyệt đối”, tiền vệ Tiago Mendes nhận xét về người đồng đội trẻ tuổi “Thibaut mới là một cậu bé, nhưng nhìn vào cách cậu ấy lấp đầy cầu môn, bạn sẽ nghĩ khác. Cậu ấy khống chế mọi đường bóng bổng và có những pha cản phá có thể thay đổi cục diện trận đấu”.

Ở trận này, đội trưởng Gabi bị treo giò, nên chắc chắn Tiago sẽ đá chính, thậm chí còn mang luôn cả băng thủ quân. Anh chính là người cũ của Chelsea và từng tham dự trận bán kết Champions League 2005. Đó là một kỷ niệm buồn khi Chelsea hòa 0-0 ở lượt đi, nhưng bị loại bởi “bàn thắng ma” của Luis Garcia ở Anfield (Chelsea thua 0-1). Khi được hỏi về chuyện Mourinho ba lần liên tiếp thua ở bán kết, anh tự tin: “Hy vọng chúng tôi sẽ khiến ông ấy lần thứ 4 nếm trải điều đó”.

Trong ba lần thất bại trước, các đội bóng của Mourinho đều bị dẫn trước ở lượt đi. Nhưng lần này thì khác sau khi hai đội cầm chân nhau 0-0 ở Vicente Calderon. Gabi, cầu thủ bị treo giò trận này, đã nói đùa rằng ở lượt đi, khi đội nhà giành được bóng, họ sẽ… trả lại cho Chelsea, vì cả hai đều muốn đá phòng ngự phản công. Ở Stamford Bridge, Costa hy vọng Chelsea sẽ cởi mở hơn đôi chút về mặt thế trận, bởi bàn thắng đầu tiên sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với cả hai.

Tấm vé dự chung kết Champions League, lần đầu tiên sau 40 năm của Atletico, có thể không phải một mục tiêu xa vời với thầy trò Diego Simeone. Ngay cả khi tỷ số 0-0 lặp lại sau 120 phút, Atletico vẫn là đội có lợi thế bởi họ đang sở hữu thủ môn xuất sắc nhất giải, còn ở bên kia sân, Chelsea sẽ phải đặt niềm tin vào một thủ môn dự bị đã 41 tuổi, Mark Schwarzer.

Tại vòng bán kết các cúp châu Âu, Chelsea chưa bao giờ thua trên sân nhà.

5/1966, Inter-Cities Fairs Cup Chelsea - Barcelona 2-0 (2-2)

Barcelona thắng 5-0 ở trận play-off

4/1971, Cup-Winners’ Cup Chelsea - Man City 1-0 (2-0)

4/1995, Cup-Winners’ Cup Chelsea - R Zaragoza 3-1 (3-4)

4/1998, Cup-Winners’ Cup Chelsea - Vicenza 3-1(3-2)

4/1999, Cup-Winners’ Cup Chelsea - Mallorca 1-1 (1-2)

5/2004, Champions League Chelsea - Monaco 2-2 (3-5)

4/2005, Champions League Chelsea - Liverpool 0-0 (0-1)

4/2007, Champions League Chelsea - Liverpool 1-0 (1-1)

Liverpool thắng luân lưu 4-1

4/2008, Champions League Chelsea - Liverpool 3-2 (4-3)

5/2009, Champions League Chelsea - Barcelona 1-1 (1-1)

Barcelona thắng nhờ luật bàn thắng sân khách

4/2012, Champions League Chelsea - Barcelona 1-0 (3-2)

5/2013, Europa League Chelsea - Basle 3-1(5-2)


Tuấn Cương (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm