Messi hay Van Dijk: Đã nóng lên, cuộc đua Quả bóng Vàng

10/06/2019 18:53 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Những phát súng đầu tiên đã được bắn ra, từ một trong những người có đủ tự tin để nói rằng, anh cũng là một ứng viên hàng đầu của Quả bóng Vàng 2019: Virgil van Dijk. Nói ngay sau trận chung kết Champions League thắng lợi, kết thúc một mùa giải thành công của mình với Liverpool, trung vệ người Hà Lan, nói đại ý rằng, anh đã chơi tốt mùa này, nhưng Messi mới là người chiến thắng trong cuộc đua cho danh hiệu cá nhân cầu thủ uy tín nhất và giàu truyền thống nhất thế giới này.

Van Dijk sẽ vượt Messi để giành Quả bóng Vàng 2019?

Van Dijk sẽ vượt Messi để giành Quả bóng Vàng 2019?

Những năm qua, Quả bóng Vàng châu Âu (Ballon d’Or) có xu hướng tôn vinh các ngôi sao tấn công. Chiến thắng của Liverpool, cùng màn trình diễn xuất sắc của trung vệ Virgin Van Dijk, liệu có đem đến những đổi thay nào đó?

Nghe như đấy là một sự khiêm tốn, thừa nhận chân sút người Argentina được chú ý nhiều hơn anh, giỏi hơn anh, nhưng thực tế có thể không phải vậy. Anh đang muốn mở ra một cuộc tranh luận vào việc thực ra ai xứng đáng hơn trong việc giơ cao danh hiệu cao quý này. Một người là chân sút siêu hạng, Chiếc giày Vàng châu Âu mùa vừa kết thúc, một tên tuổi cực lớn của bóng đá thế giới, nhưng đã bị chính anh, một hậu vệ, và đội bóng của anh, đánh bại trong một trận bán kết mà sau này hậu thế sẽ còn nhắc đến mãi, để rồi sau đó, hậu vệ kia đăng quang trong một trận chung kết.

Vậy ai xứng đáng hơn ai, một tiền đạo siêu hạng, nhưng thất bại trong cuộc chiến Champions League, hay một hậu vệ siêu hạng mà thống kê cho thấy, trong 64 trận đấu liên tiếp của Liverpool, không một ai có thể đi bóng qua anh, kể cả Messi?

Trong bóng đá hiện đại, người ta ít chú ý đến những người làm nhiệm vụ phòng ngự. Các bàn thắng, những pha đi bóng luôn gây sự ý nhiều hơn là các pha truy cản và sự dũng cảm của các hậu vệ. Và những người làm luật của FIFA, vì áp lực của truyền hình và các nhà tài trợ, luôn chỉ muốn tạo mọi điều kiện cho các chân sút hàng đầu tỏa sáng, với mục tiêu gia tăng các tình huống nguy hiểm và nâng cao số bàn thắng.

Sự ra đời của VAR được cho là đem đến sự công bằng cho bóng đá. Điều đó đúng. Nhưng ở phía của các hậu vệ, thì VAR làm công việc của họ trở nên vất vả gấp bội. Từ trước đến giờ, chỉ có một thủ môn đoạt được Quả bóng Vàng, là Yashin, và đã 13 năm trôi qua kể từ lần gần nhất một trung vệ nâng cao danh hiệu này trước cả thế giới. Đó là Cannavaro.

Vậy, năm 2019, chúng ta sẽ đứng về phía ai trong số Messi và van Dijk, vừa chưa kể thêm việc Ronaldo cũng đang nhắc nhở rằng, anh có thể đã không đưa Juventus đến chức vô địch Champions League năm nay, nhưng 3 bàn thắng của anh vào lưới Thụy Sĩ ở bán kết Nations League là đủ để khiến chúng ta nhớ rằng, anh cũng là một ứng viên tiềm tàng.

Năm ngoái, thế đua tranh của cặp song tấu Ronaldo - Messi kéo dài 10 năm đã kết thúc bằng sự lên ngôi của Modric, một tiền vệ trung tâm (nghĩa là anh cũng không có nhiệm vụ chính là ghi bàn, như van Dijk). Đấy chính là sự gợi ý cho một làn gió đổi thay có thể được khẳng định trong năm nay, với van Dijk?

Năm ngoái, Messi chỉ đứng thứ 5 trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng, trong khi Ronaldo không đến dự lễ trao giải vì anh biết chắc là mình không thể chiến thắng Modric. Năm nay, những cuộc tranh luận chắc chắn sẽ lại nổ ra (và trên thực tế đang nổ ra) xung quanh việc ai là người hay nhất.

Trong thời điểm hiện tại, van Dijk đã nói rằng Messi sẽ là người giơ cao bóng vàng, nhưng việc Modric chấm dứt kỷ nguyên CR7 - M10 đã tạo ra một thời kỳ bất trắc mới cho các ngôi sao lớn trong bóng đá thế giới. Sẽ là ngớ ngẩn nếu nói rằng, Messi kém tài hơn van Dijk, nhưng anh, cũng như Ronaldo, không vô địch Champions League, trong khi van Dijk đã làm được điều ấy.

Giờ thì có thể khẳng định rằng, trong 6 tháng đầu năm, van Dijk đang có lợi thế, và lợi thế ấy sẽ được nâng lên đáng kể nếu anh có được một “cái gì đó” ở Nations League 2019 này (khi bài báo này được viết ra, trận đấu Hà Lan - Anh ở giải này chưa diễn ra). Ronaldo đã tỏa sáng và khiến cả thế giới nhắc đến anh, rồi sẽ đến lượt van Dijk và vào tuần sau, Messi, trên chiến trường Copa America.

Một trung vệ chiến đấu chống lại hai siêu tiền đạo trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2019. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước...

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm