Messi 3-0 Ronaldo: Và một cuộc đua mới lại bắt đầu

21/09/2018 06:23 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Biếm hoạ của trang web Breacher Report rất rõ ràng và thực sự chẳng có gì hài hước, xét từ góc nhìn của những người hâm mộ CR7: Họ cùng giương cung bắn vào đích, nhưng Messi bắn trúng đích Eindhoven 3 lần, Ronaldo bắn trượt Valencia và nhìn vẻ ngoài đầy tức giận, bức xúc, khóc lóc.

Khi Messi còn đơn độc, Barca sẽ khó vô địch

Khi Messi còn đơn độc, Barca sẽ khó vô địch

Kì diệu Leo Messi, hay tuyệt vời Leo Messi, là những tít báo quen thuộc ở xứ Catalunya ngày hôm qua, sau cú hat-trick ấn tượng của anh trước PSV, nhưng lẽ ra, những tiêu đề đó cần phải được thay bằng đáng lo quá Barcelona.

Đấy là tất cả những gì có thể mô tả một cách chính xác nhất ngày ra quân của họ ở Champions League mùa này. Với Messi, đó là một ngày hội của một cú hat-trick và một chiến thắng đẹp đẽ. Với Ronaldo, đó là một cơn ác mộng khi anh không chỉ không ghi được bàn thắng nào trong ngày ra mắt Juventus ở Champions League-đấu trường lớn nhất, danh giá nhất mà Juve thèm khát, và vì thế đưa anh về để chiến đấu và chiến thắng bằng được, mà còn nhận một thẻ đỏ trực tiếp ngay từ hiệp 1 cho một lỗi mà trọng tài Brych đã phạt quá nặng, cho rằng anh đã có một hành động bạo lực đối với hậu vệ Murillo. Messi rời sân trong những nụ cười hạnh phúc, sau những gì anh đã làm được (một cú đá phạt thần sầu mở tỉ số và hai bàn thắng đẹp như mơ khác), nhưng mặt vẫn bình thản, tựa như những gì anh thể hiện là rất bình thường như cơm bữa. Ronaldo rời sân trong nước mắt bởi thẻ đỏ trực tiếp đầu tiên mà anh phải chịu sau 158 trận đấu của sân chơi lớn nhất châu lục. Một cú sốc thực sự đối với CR7.

Không ít nhà bình luận nói rằng, cuộc đua Quả bóng Vàng và những danh hiệu lớn khác giữa M10 và CR7 đã kết thúc trong năm 2018 này, như là một hệ quả trực tiếp của World Cup mà trên thực tế, cả hai người đều không thành công. Messi đã bị loại khỏi danh sách 3 cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA mùa bóng vừa rồi. Điều tương tự lại xảy ra ở danh sách Top 3 của danh hiệu The Best của FIFA. Messi rất có thể cũng sẽ không có tên trong danh sách 3 cầu thủ cuối cùng vào lượt bầu chọn Quả bóng Vàng 2018. Tất cả những dấu hiệu ấy cho thấy dường như đang có một sự phủ nhận toàn tập với những gì Messi đã có trong năm 2018, đúng hơn, là những tháng ngày qua của năm 2018, xét về mặt thành tích, nghĩa là “chỉ” có danh hiệu vô địch La Liga và ngôi vua phá lưới của giải đó. Đối với không ít người, các danh hiệu ấy là quá ít ỏi, không thể so sánh được với Champions League mà Ronaldo đoạt được, không so được với thành tích Champions League và á quân World Cup của Modric.

Người hùng của Barcelona cũng đã tạm thời rời khỏi đội tuyển Argentina sau World Cup. Nhưng đấy không phải là một cuộc rút lui trong đau đớn hay thất vọng và tủi hổ gì cả. Anh cần lấy lại cảm hứng, cần có thêm sức lực và sự tập trung cho Barcelona để rồi hy vọng sẽ bừng sáng trên tất cả các mặt trận. Và anh đã làm được điều ấy. 4 trận mở màn La Liga là 4 bàn thắng. Trận mở màn Champions League mùa bóng mới là cú hat-trick. Số 10 huyền thoại sống ấy lại tiếp tục trở thành niềm vui sướng cho các nhà thống kê trong cuộc đua tranh với CR7, người đã gây chú ý mạnh mẽ bằng vụ chuyển nhượng gây sốc trị giá hơn 100 triệu euro từ Real sang Juve, để rồi im tiếng trong 3 trận đầu, trước ghi cú đúp ở trận gần nhất của Serie A. Và rồi sự cố trên sân Mestalla, khiến anh bị treo giò trận gặp Young Boys và M.U ở giải đấu này.

Người ta bảo rằng, CR7 đi, cuộc đua của Barca và Real ở giải La Liga sẽ kém hay và trận Kinh điển vào cuối tháng 10 sẽ không còn thi vị nữa, nhưng họ không hình dung được rằng, hai người ấy vẫn đua nhau ở đấu trường số 1 cấp CLB của châu lục. Cuộc đua ấy đã kéo dài 10 năm qua, khi họ lần lượt cán mốc 100 bàn ở Champions League và lại tiếp tục ở mùa này, khi họ không cùng chơi với nhau trên bán đảo Iberia, nhưng sẽ đua nhau ở Cúp châu Âu, trong hoàn cảnh Barca của Messi được đánh giá có cơ hội vô địch cao hơn Juve của Ronaldo. Tỷ số Champions League của họ hiện là 4-4.

Và cuộc đua huyền thoại vẫn tiếp diễn, như Ali và Fraser trong boxing, Borg và McEnroe trong quần vợt, Senna và Prost trong đua xe Công thức 1...

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm