Man United coi chừng, Wolfsburg sẽ không chủ hòa

07/12/2015 07:32 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal đã tỏ ra khá thẳng thắn trước chuyến làm khách sẽ định đoạt số phận Man United ở Champions League mùa này tới Wolfsburg vào thứ Ba.

“Tôi không nghĩ lúc này chúng tôi có thể vô địch Champions League”, HLV người Hà Lan nói. “Có thể là năm tới, khi chúng tôi tăng cường đội hình lần nữa. Chúng tôi có thể đánh bại bất cứ ai vào một ngày phong độ cao, nhưng cần phải thực tế, hiện giờ chúng tôi chưa đủ mạnh để vô địch Champions League”.

Van Gaal thừa nhận khó khăn

Nhiều người sẽ nhất trí với ông, dù có hơi lạ khi nghe một HLV của Man United thừa nhận như thế. Nhưng vấn đề không chỉ là chức vô địch, vấn đề là ngay cả vượt qua vòng bảng cũng đang là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với Van Gaal và đội bóng của ông. “Không sai, chúng tôi có thể thắng vào thứ Ba này vì chúng tôi từng đánh bại họ trên sân nhà”, ông nói. “Tôi biết Wolfsburg sẽ không tấn công nhiều vì một trận hòa họ sẽ đi tiếp, còn chúng tôi phải đợi trận của PSV, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể ghi bàn trên sân khách. Điều đó có vẻ lạ vì chúng tôi không ghi bàn nhiều, nhưng ở châu Âu chúng tôi luôn tạo ra cơ hội và ghi bàn nhiều hơn ở Premier League”.

Nếu đúng thế, lẽ ra Man United nên ghi bàn ở lượt trước trên sân nhà. Chính Van Gaal thừa nhận sau trận hòa bế tắc với PSV rằng đó là cơ hội tốt nhất để đi tiếp đã bị bỏ lỡ. Lúc đó ông vẫn còn sự phục vụ của Wayne Rooney, nhưng đội trưởng của Man United nhiều khả năng sẽ vắng mặt tại Volkswagen Arena và hàng công sẽ là sự chia sẻ giữa Anthony Martial, Memphis Depay và Jesse Lingard. Quan trọng không kém hàng công sẽ là phong độ của Bastian Schweinsteiger, người am hiểu đối thủ và đã là trái tim cũng như bộ não của Man United mấy tuần qua.

“Lý do chúng tôi mua Schweinsteiger là vì anh ấy có thể dẫn dắt đội bóng”, Van Gaal nói. “Những tố chất bóng đá là quan trọng, nhưng vai trò thủ lĩnh của anh ấy cũng thế. Anh ấy còn có thể chơi tốt hơn nữa. Cho tới giờ chúng ta vẫn chưa được thấy phong độ tốt nhất của Schweinsteiger, như thời anh còn ở Bayern Munich”.

Van Gaal: ‘Ngày nào chúng tôi cũng tập sút. Không hiểu sao bóng không…chịu vào lưới West Ham’

Van Gaal: ‘Ngày nào chúng tôi cũng tập sút. Không hiểu sao bóng không…chịu vào lưới West Ham’

Ông Van Gaal nói sau trận Man United hòa West Ham rằng ngày nào Man United cũng tập sút nhưng không hiểu sao bóng không…chịu vào lưới West Ham.


Wolfsburg cũng sẽ muốn chiến thắng

Không sai, nhưng cũng có lẽ chính vì thế mà Bayern đã quyết định để anh ra đi. Đã hơn 4 năm trôi qua kể từ khi Van Gaal rời CLB và giờ Schweinsteiger đã qua tuổi 30, dù công bằng mà nói, anh vẫn còn rất nhiều điều để đóng góp, như bàn thắng vào lưới Leicester thứ Bảy trước nữa.

Một vấn đề khác là nhận định của Van Gaal về việc Wolfsburg sẽ đá để tìm kiếm một trận hòa. Một trận hòa sẽ là không đủ cho Man United nếu PSV đánh bại CSKA Moskva trên sân nhà, một kết quả rất có thể xảy ra vì đội bóng Nga không còn gì để cạnh tranh ở Champions League.

Đúng là CSKA có thể dự Europa League nếu đánh bại PSV ở Eindhoven, nhưng đó là một động lực không đủ lớn. Van Gaal nói ông sẽ có người hỗ trợ ông cập nhật kết quả trận đấu ở Hà Lan, nhưng trừ khi CSKA dẫn trước 3 bàn trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, 3 điểm nhiều khả năng sẽ ở lại PSV và Man United buộc phải thắng. Chính Wolfsburg cũng hiểu điều đó, dù họ đang dẫn đầu bảng, thêm một lý do nữa để đội bóng Đức không chỉ chờ đợi.

Đội bóng của HLV Dieter Hecking không có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này, đã rơi xuống hạng 5 ở Bundesliga sau 2 kết quả thất vọng liên tiếp ở giải vô địch Đức, bao gồm trận thua 1-2 dưới tay Borussia Dortmund trên sân nhà cuối tuần rồi. Nhưng ở đấu trường châu Âu, Wolfsburg đã có những trận thắng cần thiết để vươn lên đầu bảng và với những hảo thủ như Julian Draxler hay Bas Dost trên hàng công, họ chắc chắn sẽ ăn miếng trả miếng với Man United bất cứ khi nào có cơ hội ở sân nhà Volkswagen. Trong khi chờ đợi cho điều tốt đẹp nhất, Van Gaal và các CĐV áo đỏ sẽ phải sẵn sàng cho điều xấu nhất.

0 Wolfsburg chưa thủng lưới bàn nào trên sân nhà ở Champions League mùa này.

2 Trong 10 trận sân khách gần nhất ở Champions League (kể cả vòng sơ loại), Man United chỉ thắng 2.

5 Trong 16 đội xếp nhất nhì ở các bảng đấu Champions League mùa này, Man United là đội ghi được ít bàn nhất, 5 bàn.


Trần Trọng (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm