Man City vs Tottenham: Đường về Ngoại hạng chông chênh

20/04/2019 18:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Etihad tới Etihad, từ Champions League tới Premier League, từ cú ăn bốn vĩ đại trở thành ăn ba hoặc cũng có thể sẽ là mùa giải thất bại khác của Man City, chỉ vì một cái tên đáng ghét: Tottenham.

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 35: Man City vs Tottenham, Everton vs MU

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 35: Man City vs Tottenham, Everton vs MU

Lịch thi đấu bóng đá vòng 35 Ngoại hạng Anh. Xem lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp Ngoại hạng Anh ở đây. Trực tiếp bóng đá Anh. Trực tiếp Man City vs Tottenham, Everton vs MU.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 35

* 18h00 ngày 20/4: Man City vs Tottenham (trực tiếp K+PM)

https://fptplay.net/livetv/kpm

* 21h00 ngày 20/4: Huddersfield vs Watford (My K+Live 2, SSPORT, TT Tin tức HD)

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tin-tuc-hd

* 21h00 ngày 20/4: West Ham vs Leicester (K+PM)

https://fptplay.net/livetv/kpm

* 21h00 ngày 20/4: Bournemouth vs Fulham (My K+Live 1, TTTV HD)

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv-hd

* 21h00 ngày 20/4: Wolves vs Brighton (K+NS, SSPORT, BĐTV)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

* 23h30 ngày 20/4: Newcastle vs Southampton (K+PM, SSPORT, BĐTV)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

 

* 19h30 ngày 21/4: Everton vs MU (K+PM, SSPORT, FPT)

https://fptplay.net/livetv/premier-league-1

* 22h00 ngày 21/4: Arsenal vs Crystal Palace (K+NS, SSPORT, BĐTV)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

* 22h00 ngày 21/4: Cardiff vs Liverpool (K+PM)

https://fptplay.net/livetv/kpm

* 02h00 ngày 23/4: Chelsea vs Burnley (K+PM, SSPORT, BĐTV)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv-hd

Man City mãi mãi chỉ là Man City, kẻ thất bại ở Champions League, một PSG phiên bản khác ở cựu lục địa. Và mùa bóng có thể kết thúc ngay lập tức, nếu như đội bóng áo xanh tiếp tục thất bại trước Tottenham ở vòng 35 Ngoại hạng Anh tuần này, mà một kết quả hòa cũng đã là thảm họa với Pep Guardiola và các học trò.

Thảm họa 15 phút

Mọi thứ thay đổi nhanh hơn cả những gì mà các cổ động viên Man City có thể tưởng tượng, từ chỗ có cơ hội giành được tất cả, đội bóng của họ đã đi đến chỗ có khả năng lớn trở thành kẻ trắng tay ở những giải đấu quan trọng nhất.

Làm thế nào mà Pep Guardiola, bậc thầy về chiến thuật và kiểm soát bóng lại có thể thất bại liên tiếp ở giải đấu hay nhất thế giới, và người ta dấy lên mối nghi ngờ rằng, triết lý bóng đá của ông không còn phù hợp với những trận đấu knock out ở Champions League, nơi mà một chiến dịch lớn đi tong ngay lập tức chỉ vì những cầu thủ yếu đuối về bản lĩnh thi đấu, hoặc không có khả năng kiểm soát trạng thái thi đấu như Aymeric Laporte.

Thất bại trước Tottenham ở Champions League theo cách như vậy là quá sức chịu đựng, đội bóng này đã bị ném vào xó xỉnh tối tăm của sự xấu hổ, tuyệt vọng, và tất cả những giá trị mà họ gầy dựng trong hơn hai năm qua trở thành vô nghĩa.

Pep nói rằng, ông không đến đây để giành Champions League, nhưng chắc chắn ông cũng không có mặt ở thành phố này, trong lòng câu lạc bộ giàu có và đã chi đến nửa tỉ bảng suốt 3 năm qua, để giành Carabao Cup hay những chiếc cúp nào đó có giá trị khiêm tốn tương tự.

Nhưng rồi Pep Guardiola cùng các học trò buộc phải bước trở lại con đường cuối cùng để giáp mặt với Son Heung Min, như Dạ đế và Tottenham, như đội quân bóng trắng trong serie phim truyền hình Trò chơi vương quyền, những người lại lừng lững tiến tới Etihad cuối tuần này như muốn nuốt chửng Man City một lần nữa.

Và nhà đương kim vô địch nước Anh không thể trốn tránh lâu hơn nữa, họ buộc phải đương đầu với sự ám ảnh này cùng nỗi sợ hãi mơ hồ, một điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra trong 15 phút đầu trận này và nhấn chìm họ trong sự ê chề đến tột cùng, giống như những gì xảy ra ở hai lượt trận tại cựu lục địa. Ở đó, Sergio Aguero đá hỏng một quả phạt đền, Aymeric Laporte mắc sai lầm, và Son Heung Min đã kết liễu cuộc chơi của họ một cách tàn nhẫn.

Vô địch ngoại hạng, hoặc những chiếc cúp còn lại chẳng là gì cả, nếu như Man City tự buông vũ khí và chờ Tottenham tới kết liễu giấc mơ còn sót lại trong lòng họ.

Son Heung Min team

“Trong khoảnh khắc, nhiều thứ diễn ra trong đầu bạn, sự thất vọng là quá lớn nhưng ngay lập tức nó lại trở thành niềm hạnh phúc”, Mauricio Pochettino cố gắng giữ sự bình thản để nói về giây phút nghẹt thở khi Raheem Sterling đưa bóng vào lưới Hugo Lloris, “Đó là lý do tại tôi yêu bóng đá”.

HLV người Argentina còn có thể yêu trái bóng tròn này nhiều hơn nữa, còn có cơ hội để tận hưởng cảm giác điên rồ khi phá nát giấc mơ đó của đối thủ thêm một lần nữa, nếu như Tottenham chuốc cho Man City một chén độc có khả năng hủy hoại chốn nương náu cuối cùng về tinh thần của nhà đương kim vô địch nước Anh ngay tại Etihad.

Nơi mà Pochettino không đạt đến khoái cực như chiến thắng trước Barcelona tại Camp Nou cách đây 10 năm, thời ông còn dẫn dắt Espanyol đối đầu với Pep Guardiola. Một trận thắng, hoặc một trận hòa có thể sẽ biến Man City thành gã khờ khạo nhất xứ sở sương mù trong vòng 10 ngày.

Ông đã dạy cho người đồng nghiệp một bài học lớn về cách mà Tottenham không Leo Messi có thể chơi bóng như thế nào. Ngay lúc này đây, “Harry Team”, như cách mà Pep Guardiola nói về đội bóng thủ đô London mùa trước, đã trở thành “Son Team”, hoặc Son ác mộng với Man City.

Tiền đạo người Hàn Quốc dường như đã trở thành một sát thủ mà Guardiola có lẽ phải ước ao mình sở hữu trong tay, hoặc tốt hơn cả là anh không nên có mặt trên sân lúc đó, trong hai cuộc đối đầu tại tứ kết Champions League. Tottenham sẽ lại chơi thứ bóng đá không khoan nhượng, đánh vào những điểm yếu chí tử của đối thủ, buộc nhà vô địch phải đầu hàng với nỗi hổ thẹn, khi Son Heung Min lại vung lưỡi kiếm lên một lần nữa.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm