Man City, từ Champions League đến Premier League: Coi chừng, Tottenham còn đáng sợ hơn Celtic

02/10/2016 12:29 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã nhận hồi chuông báo động sau trận hòa 3-3 với Celtic và Tottenham chắc chắn sẽ là phép thử cực mạnh cho hàng phòng ngự của đội bóng chủ sân Etihad vào cuối tuần này.

Cuộc đụng độ giữa Celtic và Man City vừa qua được xem một trận đấu cực hấp dẫn và khó có trận cầu nào ở Champions League mùa này sánh được. Đây là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng đang có phong độ trái ngược.

Celtic đã gây cơn ác mộng cho hàng thủ Man City

Man City của Pep Guardiola đã thắng 10 trận liên tiếp và được dự kiến sẽ đè bẹp Celtic. Trái lại, đội chủ nhà đã thảm bại 0-7 trước Barca ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League. Người ta đều dự kiến đội bóng của HLV Brendan Rodgers chắc chắn sẽ thảm bại trước đại diện của nước Anh. Nhưng bóng đá vốn đầy bất ngờ và Celtic của Brendan Rodgers đã khiến người hâm mộ của họ đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác khi 3 lần vươn lên dẫn trước.

Với lợi thế sân nhà, Celtic đã triển khai lối chơi tấn công một cách dữ dội và mãnh liệt ngay từ đầu, khiến cho Man City lần đầu tiên ở mùa này lâm vào cảnh khốn đốn. Trong vòng 20 phút, lưới của Man City đã rung lên 2 lần khi mà đối thủ chơi pressing lấn át và ngăn không cho các cầu thủ của Pep có thời gian với trái bóng. “Cách mà các cầu thủ của chúng tôi gây sức ép và buộc Man City mắc sai lầm xứng đáng được khen ngợi”, Brendan Rodgers phát biểu sau trận.

20h15 ngày 2/10, Tottenham-Man City: Kết thúc kỳ trăng mật của Guardiola?

20h15 ngày 2/10, Tottenham-Man City: Kết thúc kỳ trăng mật của Guardiola?

Thành tích toàn thắng sau 6 trận không có nghĩa Man City là đối thủ không thể bị đánh bại, và Tottenham hoàn toàn có quyền nghĩ đến cơ hội chặn đứng mạch chiến thắng của thầy trò Pep Guardiola.

Những gì mà Rodgers nói không sai. Hàng thủ của Man City đã gặp khó khăn trước lối đá pressing dữ dội của đối thủ. Hai hậu vệ cánh của Man City là Gael Clichy và Pablo Zabaleta tỏ ra đuối sức. Hơn nữa, hai cầu thủ này cũng ít khi dâng cao và bó trung lộ khi Man City tấn công. Trong khi đó, Aleksandar Kolarov đã có một trận đấu tệ hại khi anh đá ở vị trí trung vệ. Cầu thủ này đã mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ ba. Người đá cặp với anh là Nicolas Otamendi thì thi đấu bất cẩn. Fernandinho, cầu thủ đá ở vị trí tiền vệ lùi sâu nhất trong sơ đồ chiến thuật của Pep, đóng vai trò đánh chặn và phân phối bóng, cũng có màn trình diễn nghèo nàn.

Nếu không nhờ sự nỗ lực của các cầu thủ tấn công, Man City có thể đã chuốc lấy thất bại vì những sai lầm ở hàng thủ. Trận hòa 3-3 này rõ ràng là một hồi chuông báo động cho Pep Guardiola.

Tottenham là thuốc thử cực mạnh

Ở 6 trận mà Man City đã chơi ở mùa giải này, họ đã gặp các đội bóng mà hiện đang vật lộn ở nửa dưới của BXH như Sunderland, Stoke City, West Ham United, Bournemouth và Swansea City. Man United là đội bóng duy nhất mà Man City của Pep đã chạm trán có đội hình chất lượng cùng với tham vọng vô địch. Nhưng Mourinho lại chưa tìm ra đội hình mạnh nhất của Man United nên đã nhận thất bại.

Tottenham đang sở hữu một cầu thủ tấn công có phong độ cao là Son Heung-Min và HLV Mauricio Pochettino thì đã hiểu quá rõ những cầu thủ của mình khi ông đang trải qua mùa giải thứ 3 ở đội bóng chủ sân White Hart Lane. Hơn hết, HLV người Argentina còn là tín đồ của lối đá pressing. Ông chắc chắn đã nghiên cứu lối chơi của Celtic trước Man City và sẽ không ngần ngại cho các học trò của mình gây áp lực lớn cho hàng thủ của Pep Guardiola ở trận đấu tới.

Dù Pep đã gây ngạc nhiên khi giúp Man City thay da đổi thịt một cách nhanh chóng sau khi ông tiếp quản ghế HLV, nhưng đội chủ sân Etihad vẫn có những điểm yếu và nó đã bộc lộ ở trận gặp Celtic. Sẽ không quá lời khi cho rằng trận đấu với Tottenham sẽ là bài kiểm tra khó khăn nhất với hàng thủ của Man City ở mùa này.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm