Juventus lại lỡ hẹn vô địch: Trái tim tan vỡ nhưng tương lai rạng ngời

08/06/2015 05:58 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đường tới Berlin có thể vẫn vậy, thậm chí còn qua cả Dortmund, như với những nhà vô địch World Cup 2006 Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo và Andrea Barzagli.

Juventus chuẩn bị cho trận chung kết cũng ở trong phòng thay đồ cũ ở sân Olympic, và ngay cả bản nhạc dạo trước trận, bài “Seven Nation Army” của ban nhạc rock The White Stripes, cũng không thay đổi. Nhưng chỉ kết quả trận đấu là khác.

Đừng buồn, vì Barca quá mạnh

Juventus đã không thể làm với Barcelona điều AC Milan làm được năm 1994, khi họ gây sốc với việc đánh bại đội hình “Dream Team” của Johan Cruyff dù vắng những trung vệ Alessandro Costacurta và Franco Baresi, cũng tương đương với việc Bianconeri vắng Giorgio Chiellini cho trận đấu tối qua.

Thay vào đó, hành trình cay đắng ở các trận chung kết C1/Champions League của Juventus tiếp tục nối dài. Đây đã là thất bại thứ 6 trong 8 trận cuối cùng và trận chung kết trắng tay thứ tư liên tiếp của đội bóng áo sọc trắng-đen tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Không đội nào (Bayern Munich và Benfica đều 5 lần là á quân) phải bước lên bục chỉ để nhận chiếc huy chương kỷ niệm rồi bước xuống nhìn những kẻ chiến thắng nâng cao chiếc cúp nhiều như thế. “Thật không may, truyền thống của Juventus ở giải này không tốt”, Claudio Marchisio thở dài.

Barcelona được đánh giá cao hơn nhiều khi họ theo đuổi chiếc cúp Champions League thứ tư trong vòng 9 năm, và họ đã chơi đúng như kỳ vọng. Juventus không có gì phải hổ thẹn vì thất bại này. Thật ra, đó là một trận thua vẫn đáng tự hào. Đội bóng Italy và các CĐV của họ hoàn toàn ý thức về thách thức phía trước. Marcello Lippi nói Barcelona hiện giờ là đội bóng mạnh nhất mọi thời, trong khi Leonardo Bonucci thừa nhận đội bóng của anh “còn ở dưới một bậc tam cấp” so với đối thủ Cataluyna. Buffon cảm thấy đội bóng của anh chỉ có 35% cơ hội chiến thắng và khẳng định Lionel Messi là một siêu nhân đội lốt người thường.

Juventus vẫn chiến thắng ngoài sân cỏ

Nếu như trước trận, nhiều người bày tỏ sự thông cảm với Chiellini, thì sau đó là sự tiếc nuối cho thủ môn và đội trưởng của Juventus. Buffon đã là kẻ thất bại trên chấm luân lưu trước Milan 12 năm trước, và ngay cả nếu anh tin rằng đây không phải là cơ hội cuối cùng, thì thời gian vẫn không còn nhiều với thủ thành 37 tuổi này để anh hoàn tất bộ sưu tập còn thiếu đúng chiếc cúp này.

Một pha cứu thua đẳng cấp thế giới từ chối bàn thắng của Dani Alves ở phút 13, rồi một lần nữa trước mũi giày Luis Suarez vào đầu hiệp 2 để giữ tỉ số vẫn là 1-0 cho thấy không như người cùng thời Iker Casillas, Buffon vẫn rất vững vàng và đáng tin cậy. Không có anh, Juventus có lẽ đã phải ngửi khói Barca từ lâu.

Không ai nghĩ họ sẽ vào chung kết Champions League khi mùa giải này bắt đầu. Không đội bóng Italy nào làm được điều đó kể từ Inter Milan vào năm 2010 và việc ĐT Italy bị loại khỏi vòng bảng ở 2 kỳ World Cup liên tiếp càng khiến Serie A thêm phần ảm đạm. HLV Antonio Conte đã từ chức ở Juventus vì nghĩ rằng trừ khi được đầu tư thật mạnh tay, Juventus phải mất nhiều năm nữa mới có thể thực sự cạnh tranh ở Champions League. Nhiều người còn dự báo một tương lai đen tối khi Max Allegri được bổ nhiệm thay Conte.

Sau khi giành Scudetto, Bonucci đã nhớ lại mùa giải “khởi đầu trong hỗn loạn” ra sao. Tuy nhiên, Juventus và HLV của họ đã làm tất cả sửng sốt khi suýt làm được điều Inter đã làm 5 năm về trước. Sau khi giành Scudetto thứ tư liên tiếp với thời gian kỷ lục, trước 4 vòng đấu, họ còn có Cúp quốc gia thứ 10, một kỷ lục khác, để giành cú đúp trong nước lần đầu từ năm 1995.

Juvetus không trở về Turin với chiếc cúp, nhưng họ vẫn bỏ túi 100 triệu euro tiền thưởng và tiền bản quyền truyền hình, số tiền mà họ có thể kiếm được nếu bán đi Paul Pogba, tức là giờ họ không cần bán anh nữa. 

85 Tính đến trước khi lọt vào chung kết Champions League, Juventus đã nhận được 85 triệu euro từ giải đấu này. Dự kiến, sau chung kết, Juve bỏ túi 100 triệu euro.

8 Đây là trận chung kết Champions League thứ 8 của Juventus, và họ thua 6.

4 Juve đã thua 4 trận chung kết Champions League liên tiếp mà họ tham dự (1997, 1998, 2003, 2015), ngược lại với Barca, đội thắng 4 trận chung kết Champions League liên tiếp mà họ tham dự (2006, 2009, 2011, 2015)


Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm