Jose Mourinho: ‘Man United thua vì đá như giao hữu’

04/11/2016 06:05 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) – Đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã không thể giữ vững phong độ như ở trận lượt đi trong chuyến làm khách trên sân của Fenerbahce tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau thất bại cay đắng 1-2, qua đó, bị tụt xuống hạng 3 của bảng A.

Chứng kiến màn trình diễn tẻ nhạt của các học trò, HLV Jose Mourinho cho rằng, các cầu thủ của mình đã mở màn trận lượt về như thể đó là một trận đấu giao hữu, dẫn đến việc lưới của thủ thành De Gea đã phải rung lên ngay tại phút thứ 2, sau một pha đổ người móc bóng ngoạn mục từ phía Moussa Sow của đội chủ nhà. Ngay đầu hiệp 2, Jeremain Lens đã tỏa sáng khi có bàn thắng nhân đôi cách biệt từ một pha sút phạt đẳng cấp. Phải đến phút thứ 89, đội khách mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số sau pha lập công của thủ quân Wayne Rooney.

Xem lại diễn biến trận đấu giữa Man United và Fenerbahce:


“Họ (CLB Fenerbahce) xứng đáng giành chiến thắng, không chỉ về chất lượng, mà còn ở cả sự nỗ lực, sự tận tâm, thi đấu bằng tất cả những gì mà họ có”, HLV Jose Mourinho phát biếu sau trận đấu. “Tôi thừa nhận, trong vòng 2 phút đầu, chúng tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng, chưa chuẩn bị tinh thần tập trung – mà để thi đấu với hiệu suất tối đa, chìa khóa lại chính là sự tập trung. Phía đội chủ nhà, họ đã đá như thể đó là một trận chung kết Champions League vậy, còn chúng tôi thì coi đó như là một trận giao hữu. Đó là sự thực”.


HLV Mourinho cho rằng, các học trò đã thua vì đã đá như giao hữu

Bàn thắng mở màn của Sow được anh thực hiện khi đứng ở giữa cặp trung vệ là Marcos Rojo và Daley Blind. Chris Smalling và Eric Baily do chấn thương nên đã không thể góp mặt, trong khi Antonio Valencia thì không cùng đoàn quân của Quỷ đỏ tới Thổ Nhĩ Kỳ lần này.

“Chấn thương không phải là một điều dễ dàng, và hơn nữa, đối với chúng tôi là tới 3 hậu vệ bị chấn thương. Vì thế, chúng tôi đang gặp phải rắc rối. Tuy nhiên, dù sao thì các chàng trai này cũng vẫn đối phó tốt trong 2 trận cuối cùng. Chúng tôi không phụ thuộc vào người khác, mà chỉ phụ thuộc vào chính bản thân của mình”, Mourinho nói thêm.


Bàn thắng muộn màng của Wayne Rooney là không đủ

Hiện tại. Man United đã tụt xuống vị trí thứ 3 của Bảng A với 6 điểm, kém Fenerbahce và Feyenoord 1 điểm.

Trung vệ Blind cho biết, sẽ rất khó khăn cho Man United có thể phản công trở lại ngay sau khi để thủng lưới quá sớm. Anh nói trên MUTV: “Đó là một trận đấu khó khăn, đặc biệt khi đã bị dẫn bàn từ sớm. Sau đó, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình. Chúng tôi đã có thể có được nhiều hơn. Ở hiệp 2, chúng tôi đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Bàn thắng rút ngắn tỷ số đã tới quá muộn, và chúng tôi không đủ thời gian để có thể ghi thêm được bàn thắng thứ 2”.


Blind cho rằng, Man United khó có thể phản công khi bị dẫn bàn từ quá sớm

“Tôi nghĩ, chúng tôi cần phải nhìn lại về chính mình. Thật đáng thất vọng, không khí u ám trong phòng thay đồ đã nói lên tất cả. Quan trọng nhất bây giờ, chúng tôi cần phải đứng lên, và trở thành một đội bóng đúng nghĩa”, cầu thủ người Hà Lan khép lại.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm