HLV xuất sắc nhất năm: Chuyện của Ancelotti, Loew và Simeone

29/10/2014 09:16 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lúc tin tức về danh sách 23 ứng viên được đề cử giải thưởng QBV FIFA đang được bàn tán xôn xao bởi người hâm mộ bóng đá, cuộc đua huấn luyện viên năm nay lại im ắng hơn và luồng ý kiến quốc tế vẫn chưa thể hiện rõ quan điểm của mình.

Bởi vì nếu như một cầu thủ có thể làm mưa làm gió ở nhiều giải đấu để ẵm về vinh quang thì HLV lại không được như vậy.

Cuộc đua của các ông thầy năm nay chính xác đang ở tình thế như vậy. Carlo Ancelotti đoạt 2 Cúp cùng Real Madrid, Diego Simeone cùng Manuel Pellegrini, Pep Guardiola và Antonio Conte mỗi người đoạt một chức VĐQG cùng CLB chủ quản, Louis Van Gaal đưa Hà Lan tới hạng Ba World Cup, Jose Mourinho dẫn dắt Chelsea về nhì ở Premier League và vào bán kết Champions League, Alejandro Sabella cùng Argentina đoạt ngôi Á quân Thế giới, và Joachim Loew là nhà vô địch World Cup 2014 cùng ĐT Đức. Người yếu thế nhất là Juergen Klinsmann khi đưa ĐT Mỹ vòng knock-out World Cup và bị loại trong hiệp phụ bởi Bỉ (Jorge Pinto của ĐT Costa Rica xứng đáng hơn Klinsmann).

Nếu phải liệt ra 3 ứng cử viên đang có thanh thế nhất trong 10 người, đó hẳn phải là Ancelotti, Simeone và tất nhiên, nhà vô địch thế giới Joachim Loew. Carlo Ancelotti vô địch Cúp nhà Vua và Champions League cùng Real Madrid, trong đó chức vô địch Champions League có ý nghĩa to lớn khi là chiến thắng thứ 10 trong lịch sử Real. Joachim Loew hiển nhiên phải góp mặt bởi ông đã đưa ĐT Đức lên đỉnh cao thế giới và trở thành nhà vô địch đến từ châu Âu đầu tiên trên đất Nam Mỹ. Còn với Diego Simeone, danh hiệu La Liga của Atletico Madrid đã chấm dứt một mùa giải đặc biệt mà Real Madrid lẫn Barcelona đều không thể chiến thắng, và nó cũng đánh dấu đỉnh cao của sự trỗi dậy đến từ đội bóng sọc Trắng - Đỏ.

CV của ba nhà cầm quân này ấn tượng hơn hẳn so với phần còn lại, và cũng vì thế cuộc đua cũng sẽ xoay quanh họ là chủ yếu. Nếu như QBV 2014 có thể sẽ dễ bỏ phiếu bao nhiêu thì giải thưởng này lại khó gấp bội, bởi cả ba đều xứng đáng xét cho từng góc độ. Ancelotti thành công với một cỗ máy ghi bàn Real, Atletico cuối cùng cũng chạm tay vào La Liga nhờ Simeone, còn Loew sau 8 năm đã đưa bóng đá Đức đi tới đỉnh cao nhất mà nó cần đạt đến sau nhiều lần lỡ bước.

Năm ngoái Jupp Heynckes đã áp đảo Sir Alex Ferguson và Juergen Klopp trong cuộc bỏ phiếu, nhưng năm nay cả 3 ứng viên nêu trên đều đồng cân đồng lạng và do vậy sẽ là họ chiếm lấy Top 3. Còn sau đó ai thắng thì còn phải phụ thuộc vào cảm tình của người bỏ phiếu đối với những chiến công kia. Nếu có một ai gặp bất lợi, đó sẽ là Simeone và lối chơi thể lực mà ông áp dụng cho Atletico.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm