Gennaro Gattuso: 'Thà bị dao đâm còn hơn bị thủ môn ghi bàn'

04/12/2017 14:10 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Màn ra mắt của Gennaro Gattuso không ngọt ngào như mong đợi khi AC Milan bị đội bóng kém cỏi nhất Serie A Benevento cầm hòa 2-2. Người phá hỏng ngày đặc biệt của Gattuso là thủ thành Alberto Brignoli.

Việc chỉ phải đối đầu Benevento trong trận đầu tiên trên cương vị HLV của AC Milan được coi là khởi đầu thuận lợi cho Gattuso. Benevento đang xếp cuối BXH Serie A, chưa có được điểm nào sau 14 vòng đấu.

Vào trận, Milan chơi áp đảo đối thủ và có bàn thắng ở phút thứ 38 với pha lập công của Bonaventura. Nhưng ngay đầu hiệp 2, George Puscas đã xé lưới thủ thành Donnarumma cân bằng tỷ số 1-1. Milan chỉ mất 7 phút để tái lập thế dẫn bàn khi Bonaventura tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải để Kalinic đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Tuy vậy, chiếc thẻ đỏ của Romagnoli ở phút 75 đã đẩy Milan vào tình thế khó khăn.

Chú thích ảnh
Benevento có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng

Họ phải gồng lên chống đỡ những đường tấn công của Benevento trong thế thiếu người. Và điều không mong đợi cuối cùng đã đến. Ở phút 90+5 của trận đấu, thủ môn Brignoli của Benevento bay người đánh đầu đẹp mắt từ một quả đá phạt chếch bên cánh trái, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Chú thích ảnh
Benevento ăn mừng như thể giành chiến thắng. Họ đã có 1 điểm đầu tiên sau 15 vòng đấu

Trả lời phỏng vấn Sky Sport sau trận, HLV Gattuso không giấu được sự thất vọng khi đánh rơi chiến thắng ở phút cuối cùng. "Tất nhiên, chúng tôi thất vọng với kết quả này. Thà bị dao đâm còn hơn là hứng chịu bàn thua từ một thủ môn như vậy. Chúng tôi đã vất vả chống đỡ trong 15 phút cuối và để thủng lưới kiểu như vậy thật khó chấp nhận. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng việc phải chứng kiến đối thủ là một thủ môn ghi bàn thắng muộn trong phút bù giờ".

Bàn thắng của thủ thành Brignoli khiến Gattuso cảm thấy đau còn hơn cả "bị dao đâm"

Tuy vậy, Gattuso không trách cứ học trò: "Tôi muốn cảm ơn các chàng trai vì đã chơi rất nỗ lực ngày hôm nay, họ đã làm tất cả những gì có thể. Chẳng có gì để phàn nàn về họ hôm nay. Chúng tôi cần cải thiện, chúng tôi hiểu điều đó. Chúng tôi đã bị mất bóng quá nhiều nơi tuyến giữa. Chúng tôi bị trừng phạt vì sai lầm của mình.

Benevento 2-2 Milan: Bị thủ môn chọc thủng lưới phút cuối, Gattuso ra mắt thất vọng

Benevento 2-2 Milan: Bị thủ môn chọc thủng lưới phút cuối, Gattuso ra mắt thất vọng

Sau 14 trận thua liên tiếp từ đầu mùa tới nay, Benevento đã có điểm đầu tiên ở Serie A mùa này nhờ trận hòa 2-2 với AC Milan tại vòng 15.

Trong khi đó, thủ thành Brignoli cho biết anh đã nhắm mắt khi ghi bàn xé lưới Milan. "Đó là giấc mơ có thật. Tôi đã nhắm mắt, nhảy lên và bằng cách nào đó tôi đã ghi bàn. Tôi hạnh phúc cho mình, cho người hâm mộ và CLB. Tôi hy vọng đội bóng có thể chơi tốt hơn ở những vòng đấu tới. Chúng tôi đã để thua nhiều trận ở những phút bù giờ và muốn kết thúc chiến dịch này mà không hối tiếc".

Thống kê từ Opta cho biết đây là lần đầu sau gần 17 năm mới có một thủ môn ghi bàn ở Serie A. Thủ môn gần nhất lập được kỳ tích này ở giải đấu cao nhất Italia là Massimo Taibi. Anh ghi bàn thắng vào ngày 1/4/2001 cho CLB Reggina.

Video clip highlights bàn thắng trận Benevento 2-2 AC Milan

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm